| Hotline: 0983.970.780

Nuôi 3 con tật nguyền

Chủ Nhật 12/02/2012 , 08:54 (GMT+7)

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Hà Văn Duẩn và chị Hoàng Thị Chung (xóm 5, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung- Thanh Hóa).

“Chúng em chỉ học hết cấp ba thôi để bố mẹ đỡ khổ”

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Hà Văn Duẩn và chị Hoàng Thị Chung (xóm 5, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung- Thanh Hóa). Mẹ sắp sửa mổ cắt thận, bố bị bệnh suy huyết, ba đứa con học giỏi thì hai đứa mang căn bệnh tật nguyền bẩm sinh.

Chúng tôi ghé thăm nhà anh Duẩn vào đúng sáng ngày 29 tết. Khác hẳn với không khí tết của hàng xóm, nhà nào cũng vui nhộn sắm sửa dọn dẹp, trang trí chuẩn bị đón giao thừa thì ngược lại, ở trong ngôi nhà cấp bốn của anh Duẩn lại buồn tẻ, lạnh lẽo. Trên giường, chị Chung đang nằm bẹp một chỗ chẳng giúp gì được cho gia đình ngày tết, dù là việc nhỏ nhất.

Gia đình anh chị có 3 đứa con là Hà Văn Đồng (lớp 12), Hà Thị Thủy (lớp 9) và Hà Văn Giáp (lớp 5) nhưng hai đứa Đồng và Giáp lại bị tật nguyền bẩm sinh từ nhỏ không giúp gì được cho gia đình, mọi gánh nặng đều dồn hết vào đôi vai người chồng ốm yếu và đứa con gái còn ở tuổi thơ ngây.

Anh Duẩn và chị Chung xây dựng gia đình từ năm 1993, trước đây cuộc sống gia đình anh chị cũng hạnh phúc như bao gia đình khác. Rồi vợ chồng hân hoan đón nhận đứa con đầu lòng ra đời. Trộm vía nó ăn nhiều và rất mạnh khỏe, tuy nhiên mãi chẳng thấy con biết đi. Cho đến năm hơn 2 tuổi, gia đình mới phát hiện hai xương đầu gối của cháu bị tật. Đến năm 2009, cháu mới được đoàn SAP.VN- Thanh Hóa mổ miễn phí ở Trung tâm Chỉnh hình Thanh Hóa.

Ban đầu thấy sức khỏe đã hồi phục, nhưng sau hai năm sức khỏe của cháu lại trở nên nặng hơn. Chân cháu chỉ đi được vài chục mét là ngã gục, mọi sinh hoạt, tới trường đều phụ thuộc vào người thân, bạn bè.

Đứa thứ ba (Giáp) cũng như anh nó, mới sinh ra em đã bị teo cơ Delta, bả vai trái lồi ra như người gù. Em làm bất cứ việc gì cũng thấy đau. Thấy anh trai đi lại toàn bị ngã, em chỉ bị đau tay thôi nên khi nào Giáp cũng dành việc nặng nhọc như đi chăn trâu bò giúp mẹ. Có hôm trâu vằng dây thừng khiến Giáp ngã lăn ra đất, bả vai đập xuống đường làm em đau nhức suốt cả tuần.

Cái Thủy (đứa thứ 2) so với các bạn cùng trang lứa thì em gầy và già dặn hơn rất nhiều. Từ khi mẹ ốm nằm một chỗ, bố bị hen suyễn khó thở thì mọi công việc từ lớn đến nhỏ trong gia đình đều đến tay em cả.

Trước đây gia đình anh Duẩn sống ở xóm 5 xã Hà Lĩnh, từ khi chuyển về khu giãn dân gia đình anh mới vay mượn được ít tiền xây ngôi nhà cấp bốn để ở. Ngày vợ chồng anh chị còn khỏe, vợ lo việc đồng áng, chồng chạy xe công nông cũng đủ tiền thuốc men và lo bữa ăn cho con cái.

Mấy năm trở lại đây, chị Chung ốm liệt giường, công nông cũng bị Nhà nước cấm chạy, cộng với sức khỏe anh Duẩn cũng yếu dần nên gia đình rất khó khăn thiếu thốn. Giờ đây nằm một chỗ nhưng trong đầu chị Chung lúc nào cũng phải lo ngay ngáy, làm thế nào để lo cho 5 miệng ăn trong ngày, chưa nói đến việc học hành của các con nữa.

Tuy cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng ba đứa con anh chị đứa nào cũng siêng năng ham học. Năm nào ba cháu cũng đạt học sinh khá giỏi của trường. Cái Thủy mới đây đạt giải nhất môn Giáo dục Công dân của trường, tới đây đi thi cấp tỉnh. Thằng Giáp, năm nay mới học lớp 5, ngày 20/11 vừa qua em được giải nhất trong cuộc thi "Rung chuông vàng" của trường.

Hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận quả thật đáng thương. Trong ngày 29 tết ba đứa con vẫn quây quần bên giường mẹ, đứa bóp tay, đứa xoa đầu cho mẹ, thằng anh cả tật nguyền vẫn không quên nhiệm vụ ngồi học để mẹ vui lòng.

Đang học lớp 12, nhưng khi hỏi về dự định sắp tới em thi trường gì? Đồng thỏ thẻ nói nhỏ với tôi: “Em chỉ muốn học hết lớp 12 thôi, có thi đậu nhà em cũng chẳng có tiền cho em đi học đâu”. Còn cái Thủy và thằng Giáp cũng chen vào nói: “Chúng em cũng không thi đại học đâu, học hết cấp là đủ rồi, ở nhà đi làm giúp bố mẹ nữa chứ. Mẹ bệnh không nuôi nổi bọn em đâu”.

Nghe xong đứa con nói, chị Chung rơi nước mắt khóc òa lên. “Nếu tôi mà không bị bệnh thì các con tôi đâu đến nỗi thế này. Khi tôi đang còn khỏe, thằng đầu còn nói với mẹ sau này con sẽ thi ngành CNTT để đi làm lấy tiền nuôi mẹ lúc về già”. Mới đây chị đã phải mổ thận, nhưng giờ sức khỏe ngày càng yếu chỉ nằm một chỗ, có thể tới đây chị phải tiếp tục cắt bỏ quả thận bên trái. Bởi vậy, gia cảnh nhà chị đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

 Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoăc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm