| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cha già mù lòa và chị gái thần kinh

Thứ Năm 20/06/2013 , 09:53 (GMT+7)

Ông Đoàn thì bị mù, cô chị thì bị thần kinh bẩm sinh, còn cô em có khôn hơn nhưng nhiều lúc cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến tội nghiệp.

Cha già bị mù lòa, chị gái thì thần kinh từ nhỏ. Mọi việc đều trộng cậy vào cô em gái với tính tình không ổn định như người bình thường. Một gia đình khốn khó đến cùng cực vì bệnh tật hành hạ.

Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Thái Bá Đoàn (66 tuổi) ở xóm 10 Nam Lâm, xã Diễn Lâm (Diễn Châu – Nghệ An) khiến hàng xóm láng giếng xót xa lẫn thương cảm. Gia đình ông Đoàn có 3 bố con. Ông Đoàn thì bị mù, cô chị thì bị thần kinh bẩm sinh, còn cô em có khôn hơn nhưng nhiều lúc cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến tội nghiệp.

“Nó cứ suốt ngày nói rồi cười thế đấy. Khổ nhất là những hôm thời tiết thay đổi, nó hết lên cơn giật chân tay, cào cấu chảy máu khắp người, rồi lại húc đầu vào tường thùm thụp” – ông Đoàn nói.

Đó là trường hợp của chị Thái Thị Bích (sinh năm 1972). Chị Bích sinh ra đã có những biểu hiện của bệnh thần kinh. Gia đình đã cố gắng đưa đi chạy chữa một vài nơi trong tỉnh, song bệnh tình vẫn không có gì tiến triển. Vì gia cảnh quá nghèo nên gia đình đành chấp nhận đưa con về nhà và sống với bệnh tật từ bé cho tới nay. Hằng tháng gia đình đều phải lấy thuốc thang về cho chị uống.


Chị Thúy (phải ) bên người cha mù và chị tâm thần

Đã hơn 20 năm nay rồi chị không biết gì cả. Mọi việc đều nhờ cô em hết. Đến cả những vấn đề vệ sinh cá nhân của phụ nữ cũng phải nhờ đến cô em trong nhà. Chị suốt ngày ngồi rồi đứng, nói nhảm nhí rồi lại cười khúc khích. Thấy con bệnh tật mà lòng ông Đoàn đau đớn lắm.

Ông Đoàn trước kia cũng là một chàng trai khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên thuở thiếu thời do một lần chơi nghịch nên đã bị ngã và hỏng mất một mắt, còn một mắt thì chỉ thấy lờ mờ. Vì không có điều kiện chữa bệnh, lại vất vả mưu sinh để nuôi hai con nên hơn 10 năm nay con mắt còn lại của ông trở nên mù hẳn.

Vậy là gia đình giờ chỉ còn trông chờ vào cô út là chị Thái Thị Thúy (SN 1975). Là cô con gái út trong nhà nhưng giờ lại là trụ cột chính của cả gia đình. Hằng ngày ngoài đi làm thuê từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà, chị Thúy còn lên rừng kiếm củi để bán kiếm thêm tiền mua gạo cho gia đình. Biết khó khăn vất vả rất nhiều, nhưng chị vẫn cam lòng chịu đựng, những mong kiếm tiền để chữa chạy cho cha và chị gái.

Trong đôi mắt đượm buồn của chị, hai hàng lệ đã tuôn rơi làm ai cũng thấy xót xa. Không biết rồi cuộc sống của gia đình này sẽ ra sao nếu như không có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm?

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên (điện thoại chị Thúy: 0165.237.4629). Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm