| Hotline: 0983.970.780

Sau ánh đèn casino: Từ quý bà đến kẻ vô gia cư

Thứ Ba 25/08/2015 , 08:15 (GMT+7)

Có đến các casino dọc biên giới Việt Nam - Campuchia mới thấy, không chỉ có đàn ông Việt tham gia trò đỏ đen này, mà còn có rất nhiều phụ nữ. 

Và, tìm hiểu về những người phụ nữ này mới biết, hậu quả họ để lại sau những ngày “nướng” sạch tài sản trong casino lớn đến thế nào: trắng tay, gia đình tan nát, nhiều người trong số họ trở thành những cánh hoa bị vùi dập không thương tiếc nơi xứ người!

Tại của khẩu Xà Xía, TX Hà Tiên (Kiên Giang), chỉ cần bước vài chục bước chân là đến khu casino Hà Tiên Vegas. Casino này chỉ mới hình thành vài năm nay, nhưng cũng đã có không ít nữ đại gia lén chồng sang chơi, hậu quả là gia đình tan nát, vợ chồng ly tán, có cô gái tìm đường quyên sinh.

Tiêu tan gia sản 3 đời

Một ngày nắng như đổ lửa, chúng tôi đến cửa khẩu Xà Xía, TX Hà Tiên trong vai những người du lịch. Vừa tấp vào quán nước sát trạm kiểm soát cửa khẩu, chúng tôi đã được 3 người đàn ông xúm lại hỏi thăm.

Sau một hồi thuyết phục của người đàn ông tên Hùng, 38 tuổi, chúng tôi cũng xiêu lòng, đồng ý để anh làm “hướng dẫn viên” với giá 100 ngàn đồng/người, và thêm mỗi người 50 ngàn đồng tiền “lót tay” cho phía hải quan nước bạn.


Ở cửa khẩu Hà Tiên, có cả chục tay “cò”, sẵn sàng đưa khách sang casino bất kể lúc nào (người ngồi trong ảnh là “cò” Hùng)

Sang đến trạm kiểm soát nước bạn, bước thêm vài chục bước nữa là đến casino Hà Tiên Vegas. “Tôi dẫn khách sang chơi nhiều rồi nên trong ấy biết mặt hết, nhưng mấy ông không được chụp hình bên trong nha”, Hùng dặn.

Bước qua cánh cửa cách âm vào bên trong, một luồng không khí phả vào mặt mát lạnh. Bên trong, chúng tôi không được mang theo ba lô mà phải gửi tại quầy, may mắn là tôi đã chuẩn bị trước để ghi lại cảnh tấp nập bên trong.

Tại tầng trệt tòa nhà, ngoài hàng chục bàn tài xỉu chơi trực tiếp, trên mỗi bàn đều có khách ngồi kín đang chăm chú nhìn xuống bàn tay nhanh thoăn thoắt của cô gái chia bài xinh như mộng. Tôi thấy hầu hết đều chơi bằng tiền Việt.

Ở khu vực khác, tôi thấy có những bàn chỉ có một có nhân viên mặc đồng phục ngồi trước một máy tính. Hùng cho biết, đó là bàn chơi trên mạng, người chơi chỉ cần kết nối với máy của sòng qua internet là có thể chơi được.

Rời casino, chúng tôi tản bộ ra ngoài, vừa đi Hùng vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của chính anh mà càng nghe càng thấy đắng lòng. Hùng là dân gốc Rạch Giá.

10 năm trước, khi lập gia đình, vợ anh mới 28 tuổi nhưng đã được ba mẹ giao cho làm chủ một cơ sở thu mua lúa, 2 chiếc sà lan loại 50 tấn, một xưởng xay xát lúa. Tài sản hàng chục tỷ đồng. Đang làm ăn ngon lành thì mấy người làm ăn chung rủ sang Campuchia du lịch, tham quan. 

16-55-25_nh-6
Hằng ngày, có rất nhiều phụ nữ từ phía Hà Tiên đi bộ sang casino

Vợ Hùng theo bạn bè đi rồi vào chính casino Hà Tiên Vegas, lúc đó mới khai trương, chơi thử. Trời xui đất khiến thế nào mà lần đầu chơi vợ Hùng trúng được mấy ngàn đô. Thế là từ đó, mỗi tháng chị ta đi 3-4 lần. Mỗi lần đi mang theo cả mấy trăm triệu.

Mỗi lần đi vợ Hùng đi đều nói là đi làm ăn chứ không nói là đi chơi bạc. Đến khi Hùng biết cũng là lúc vợ đã viết giấy cầm cả xưởng xay xát, cả 2 chiếc sà lan cho đám sòng bài. Chỉ trong vòng 3 tháng, toàn bộ gia sản từ đời ông nội vợ Hùng để lại đã tiêu tan.

“Đàn ông đam mê bài bạc, đi casino thường là vợ con biết và tìm mọi cách ngăn cản. Còn phụ nữ đi casino chơi bài thường giấu chồng con, và không chơi thì thôi, khi đã chơi thì “say” hơn đàn ông nhiều. Vì thế, khi phụ nữ đã “dính” vào bài bạc thì hơn 99% là tán gia bại sản, gia đình tan nát, vì họ mắc cỡ, không dám về. Rồi đủ thứ hậu quả khác”, chị Tạ Tuyết Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TX. Hà Tiên.

“Sau khi cầm cố hết tài sản, vợ tôi bỏ đi biệt tích. Tôi tìm khắp nơi mà không thấy. Đến giờ, tôi cũng không biết cô ấy ở đâu mà tìm nữa. Trong khi còn phải lo cho 2 đứa nhỏ đi học, nên tôi đành ra đây làm cái nghề này”, Hùng tâm sự, khuôn mặt anh rũ xuống.

Mang cả con đi cầm cố

Hùng bảo, sống ở khu vực của khẩu này, anh chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đau lòng hơn chuyện gia đình anh, như chuyện mang cả con gái ruột ra thế mạng cho casino.

Mới năm kia chứ đâu, có bà tên Thảo, một đại gia ở bên Kiên Lương, đi casino như đi chợ, mỗi lần đi, giắt theo mấy trăm triệu. Một lần thua cháy túi, bà ấy vay nóng tụi nó 20.000 đô la để chơi tiếp.

Càng chơi càng thua, lại vay tiếp, kết cục tất yếu là bà Thảo bị giữ lại, bị tụi đầu gấu nó “hành” cho ra bã, bắt phải gọi điện thoại về Việt Nam kêu người nhà đem tiền qua chuộc.

Cuối cùng, bà Thảo phải gọi điện thoại cho đứa con gái mới hơn 12 tuổi, nói dối là mình bị đau, muốn con sang trông nom, rồi kêu “chân rết” của sòng bài tại Việt Nam đến dẫn con sang làm con tin để gán nợ. Sau đó, bà Thảo về quê, cầm cố nhà cửa và vay mượn thêm khắp nơi mới đủ tiền qua biên giới chuộc con về.

Hùng kể, nhắc đến người phụ nữ tên Thúy, ở Long An, ở đây ai cũng lắc đầu bái phục bà ấy vì cái “máu” đỏ đen ngấm sâu trong máu không thể hết.

16-55-25_nh-8
Phụ nữ một khi say bài bạc thì hậu quả lớn hơn đàn ông mê đỏ đen rất nhiều lần

“Nghe nói giờ bả đang trốn nợ người ta 5-6 tỷ đồng vì bài bạc. Nhà cửa không còn, chồng con bỏ đi biệt xứ, lưu lạc phương nào không biết, còn bả thì giờ vẫn cứ đam mê cờ bạc, không có nhiều tiền sang Campuchia, vào casino như ngày xưa, bả gầy sòng ở ngay chỗ thuê trọ. Mà mỗi khi người ta nhắc đến chuyện qua Campuchia đánh bạc, bả vẫn nói mình bị lừa chứ chơi không thì làm sao mà nợ lớn như vậy", Hùng kể.

Tại khu vực sát trạm kiểm soát cửa khẩu, thấy mấy người phụ nữ đang đứng ngồi nhấp nhổm ngay trước cửa nhà nghỉ T.T bên kia đường, tôi quyết định đánh liều bước sang bắt chuyện làm quen.

Trái với suy nghĩ ban đầu, người phụ nữ với khuôn mặt lo lắng này chẳng ngại ngần gì khi thấy người lạ lại bắt chuyện.

Chị cho biết tên Hoa, năm nay 42 tuổi, nhà ở ngay Hà Tiên, vừa theo bạn sang casino và đã “nướng” hết số tiền 20 triệu mang theo, giờ đang đứng ngồi không yên, chưa dám về vì không biết ăn nói với chồng thế nào. Ở nhà, chị đang nợ người ta số tiền 250 triệu đồng tiền làm ăn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị sòng bài nuốt sạch.

“Thực ra, sang chơi vài lần, tôi đã nhận ra, không có cơ hội thắng ở sòng bài. Vì các chủ sòng bài luôn có sẵn một mạng lưới thông tin và những tay chơi bài được đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp. Người chơi rất khó phát hiện thủ thuật của họ.

Chiêu phổ biến nhất của họ là thiết kế các bàn đánh bài chuyên biệt với nhiều vị trí giúp cho hồ lỳ dễ thực hiện các thủ thuật đổi, giấu bài để giành phần thắng. Biết vậy mà không hiểu sao, ngồi xuống bàn là giống như có ma lực, không thể đứng lên được”, chị Hoa nói.

5 giờ chiều, dòng người từ phía Campuchia bắt đầu quay về Việt Nam. Dáng vẻ mệt mỏi, những nét mặt phụ nữ thất thần, không ít trong số họ, rơm rớm những giọt nước mắt hối hận, lo lắng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm