Hoàng Xuân Vinh có lẽ là trường hợp tiêu biểu mấy ngày qua. Anh từng đạt HCV Olympic và nhiều lần dự giải thế giới, nhưng tại SEA Games, ở cự ly 50m súng ngắn sở trường, xạ thủ đoàn Quân đội thua một cách khó hiểu, “không đúng với đẳng cấp của Vinh” (lời HLV Nguyễn Thị Nhung).
Hoàng Xuân Vinh thất bại do phải chịu áp lực lớn |
Trong vô vàn lý do được “bà đầm thép” này đưa ra, có một ý rất đáng quan tâm. “Chúng tôi vẫn lúng túng trong việc tìm hiểu về trạng thái tâm lý của Xuân Vinh sau khi anh giành chiến thắng ở Olympic và trở về với SEA Games”, bà Nhung thừa nhận. Hóa ra, ngay cả một giải đấu lâu nay được coi là “ao làng” vẫn tồn tại những sức ép vô hình.
Áp lực ấy từng khiến Ánh Viên mất vàng ở cự ly 200m bướm ngay ngày thi đấu đầu tiên môn bơi. Cần phải nhắc lại, kình ngư gốc Cần Thơ đã dễ dàng về nhất tại nội dung này cách đây hai năm ở Singapore, thậm chí lập kỷ lục SEA Games. Nhưng ngày ấy, Viên còn là một cô bé, chưa nổi tiếng và còn xa cái mác VĐV đẳng cấp thế giới. Giờ thì khác, chẳng ai coi “Tiểu tiên cá” là một bất ngờ nữa. Mỗi lần cô gái 20 tuổi thi tài ở đường đua xanh, cô phải chịu sức ép giành HCV.
Chất lượng SEA Games có thể kém xa ASIAD, Olympic hay các giải thế giới, nhưng về bản chất, nó vẫn là một cuộc thi đấu đối kháng, có tiềm ẩn bất ngờ và sức ép thành công dành cho mỗi VĐV tham gia.
Ngoài Xuân Vinh, Ánh Viên, U22 Việt Nam cũng có thể coi là một trường hợp bị tâm lý khi thi đấu. Trước một đối thủ yếu hơn, mất cầu thủ chủ chốt, và chơi thiếu người trong gần 30 phút cuối trận, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn không biết cách làm thế nào đưa bóng vào lưới đối phương, dù có cả tá cơ hội ngon ăn.
Để vượt qua áp lực, dẫu là đẳng cấp Đông Nam Á, xem ra là chuyện không đơn giản.