![]() |
Tăng Tiến nhận thẻ đỏ |
Quân bầu Đức thua toàn diện quân bầu Hiển trong thế trận thiếu người. Việc họ liên tục thủng lưới là điều không thể cưỡng lại. Nên có thể khẳng định, bước ngoặc trận đấu chính là chiếc thẻ đỏ của Tăng Tiến.
Nói cách khác, tội đồ của HAGL không ai khác cầu thủ mang số áo 47. Và đáng buồn hơn, trung vệ sinh năm 1994 này ngoài chiếc thẻ đỏ phải nhận từ trọng tài chính còn nhận thêm án nội bộ treo giò hết giai đoạn 1 từ bầu Đức.
Không ai cổ súy bóng đá xấu cả. Tôi hoàn toàn ủng hộ bầu Đức khi có hình thức kỷ luật ngay lập tức với cầu thủ nhà khi thấy cầu thủ đá láo, đá bậy. Nhưng gạt tên Tăng Tiến khỏi danh sách thi đấu tới hết lượt đi thì có gì đó vội vã và nặng tay quá, đôi khi có tác dụng ngược đối với một cầu thủ đang khao khát thể hiện mình.
Ông Đức hoàn toàn có thể treo giò cầu thủ thuộc biên chế đội hạng Nhất Đắk Lắk này vài ba trận mà không mất đi sự “quyết liệt” của HAGL với vấn nạn bạo lực sân cỏ.
Có mặt trên sân trực tiếp theo dõi trận đấu và đứng khá gần với tình huống và chạm này, tôi thực sự tiếc cho Tăng Tiến bởi nó xuất phát từ một tình huống non kinh nghiệm. Tăng Tiến hoàn toàn chủ động và có lợi thế hơn Duy Mạnh ở tình huống tranh chấp. Nhưng trung vệ của HAGL lại vào bóng chậm 1 nhịp khi Duy Mạnh đã chủ động kê gầm giầy. Thay vì thu chân và lăn ra ngã để trung vệ của Hà Nội mới là người bị thổi phạt, thậm chí nhận thẻ thì Tăng Tiến lại chọn giải pháp đưa chân lên thành một cú đạp đầu gối để trả đũa với Duy Mạnh.
Cú va chạm khá mạnh, một phần cũng từ lực lao tới rất nhanh của Duy Mạnh nhưng cũng giảm đi đáng kể lực tác động bởi Tăng Tiến hơi co chân chứ không bung hết lực để đạp thẳng như cú song phi của Quế Ngọc Hải (SLNA) với Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) cách đây 2 mùa.
Bóng đá là môn thể thao đối kháng luôn có những tình huống bộc phát, cực kỳ khó lường và không thể nói trước được. Một cầu thủ được Giám đốc điều hành CLB Đắk Lắk Võ Thành Danh nhận xét rất hiền lành, lễ phép, ngoan ngoãn như Tăng Tiến cũng có thể trở thành kẻ đá láo, đá bậy.
Hy vọng Tăng Tiến sẽ lấy đây làm bài học lớn và có những suy nghĩ cầu tiến hơn để trưởng thành trong tương lai. Và cũng mong ban lãnh đạo đội bóng phố Núi có những hành động cụ thể hơn nữa trong thời gian tới để giáo dục, giúp ngôi sao trẻ này giữ được bản lĩnh và khát khao cống hiến của mình.