| Hotline: 0983.970.780

Trao 8.000 quả trứng cho các bệnh nhân tại xóm chạy thận

Thứ Ba 06/02/2024 , 09:07 (GMT+7)

Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet đã trao 8.000 quả trứng gà cho hơn 100 bệnh nhân tại xóm chạy thận phải ở lại Hà Nội ăn Tết.

Đại diện Công ty Amavet, Công đoàn Báo Nông nghiệp Việt Nam, UBND phường Đồng Tâm trao tặng phần quà cho các bệnh nhân tại xóm chạy thận. Ảnh: Hùng Khang.

Đại diện Công ty Amavet, Công đoàn Báo Nông nghiệp Việt Nam, UBND phường Đồng Tâm trao tặng phần quà cho các bệnh nhân tại xóm chạy thận. Ảnh: Hùng Khang.

Từ lâu, ngõ số 121 Lê Thanh Nghị phường Đồng Tâm đã trở thành nơi tìm đến của những bệnh nhân chạy thận, bởi nó gần với Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đầu tiên cũng là đầu ngành trong chữa trị cho các bệnh nhân mắc phải căn bệnh này. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ…

Câu chuyện được kể qua phóng sự “Cành đào Tết ở xóm chạy thận”, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam về cuộc sống của những bệnh nhân chạy thận phải ở lại Thủ đô để điều trị đã nhận được sự quan tâm của các Mạnh Thường Quân.

Bà Vương Hương Ly, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Xóm chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai đã có gần 20 năm. Hằng năm, xóm luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về vật chất từ các Mạnh Thường Quân bằng những suất quà như gạo, trứng, dầu ăn, miến,… Các phần quà này đã tiếp thêm sức mạnh để các bệnh nhân điều trị trong những ngày Tết.

Xóm chạy thận có khoảng 100 phòng trọ, với 113 bệnh nhân. Trước hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhân, ngày 5/2, Công ty cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet đã đến thăm hỏi, động viên và trao 8.000 quả trứng gà cho hơn 100 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ, động viện các bệnh nhân để họ an tâm điều trị bệnh trong những ngày Tết khi phải xa gia đình.

"Tết đến xuân về, được nhận món quà của Công ty, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi ăn Tết được đầm ấm hơn, tất cả mọi người trong xóm đều vui vẻ và mạnh khỏe", bà Phan Thị Tảo, một bệnh nhân chạy thận, cho biết.

Niềm vui của các bệnh nhân khi nhận được phần quà và những lời động viên. Ảnh: Hùng Khang.

Niềm vui của các bệnh nhân khi nhận được phần quà và những lời động viên. Ảnh: Hùng Khang.

Chẳng ai còn nhớ xóm chạy thận có tên từ bao giờ, chỉ biết nơi đây mỗi người một hoàn cảnh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng họ cùng chung một số phận - có cuộc sống gắn liền với bệnh viện. Càng những ngày cận Tết, những suất quà sẽ là nguồn động viên to lớn với các bệnh nhân.

"Đọc được bài viết trên Báo Nông nghiệp Việt Nam nên phía Công ty chúng tôi cũng muốn có một chút quà để chia sẻ với các bệnh nhân, cũng mong các bác có một cái Tết được no ấm hơn. Thể hiện tinh thần truyền thống "lá lành đùm là rách" của dân tộc ta", anh Đinh Xuân Nam, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet, chia sẻ.

Mong rằng những phần quà thiết thực của Công ty Cổ phần kinh doanh thuốc thú y Amavet cùng các đơn vị tổ chức trao tặng sẽ giúp các bệnh nhân tại xóm chạy thận sẽ có một cái Tết thật đầy đủ, đồng thời vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm