| Hotline: 0983.970.780

Xin cứu giúp người thợ xây bại liệt vì ngã giàn giáo

Thứ Sáu 14/10/2016 , 07:01 (GMT+7)

Là trụ cột gia đình, người đàn ông trong lúc đi làm đã bị ngã giàn giáo và bị chấn thương nặng, cơ thể đang hoại tử từng ngày. Sự sống của người đàn ông đang mong manh hơn bao giờ hết.

20-46-07_l-nguoi-tru-cot-cu-gi-dinh-nh-xuyen-ny-chi-co-nm-mot-cho
Anh Xuyên phải nằm liệt giường nhiều tháng nay
 

Đó là hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Hòa (SN 1972) có chồng là anh Phan Đình Xuyên (SN 1971) trú ở xóm 4 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Anh Phan Đình Xuyên cũng như bao người đàn ông khác trong làng, đi làm thuê quanh năm để nuôi gia đình, nhưng khó khăn vẫn cứ chồng chất, mọi việc chi tiêu trong gia đình đều thiếu trước hụt sau.

Rồi anh quyết định rời miền Nam trở về bên gia đình để đỡ đần vợ con việc đồng áng. Mùa vụ xong anh lại theo những người thợ xây ở trong làng để đi làm công. Thế nhưng sự đời thật nghiệt ngã thay, trong lúc đi làm anh ngã từ giàn giáo xuống đất, bị chấn thương nặng và nằm liệt một chỗ đến nay.

Nhớ lại quãng thời gian đó, chị Hòa cho biết, đó là ngày 8/3/2016, cái ngày mà những người phụ nữ hân hoan, vui mừng kỷ niệm ngày lễ của mình thì với chị lại là một cú sốc lớn về tinh thần. Đang đứng ở giàn giáo của tầng một thì anh bị hụt chân rồi ngã xuống đất.

Sau nhiều lần chạy chữa từ bệnh viện tỉnh đến trung ương, mạng sống của anh Xuyên may mắn được cứu, nhưng sức khỏe thì giảm sút đi rất nhiều. Từ một người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh ngày nào, anh Xuyên giờ bị liệt nửa người phía dưới, phải nằm một chỗ, người chỉ da bọc xương, và mọi việc đều nhờ cậy vào vợ hay con giúp đỡ.

Nhìn anh nằm bất động một chỗ với tấm thân gầy trơ xương, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm trông thật tiều tụy. Do nằm một chỗ quá lâu nên phần thịt ở dưới mông và hai bắp chân đã bị hoại tử nặng và bốc mùi hôi thối. Từng mảng thịt cứ vậy rơi ra khỏi người, khiến anh đau đớn vô cùng. Phần thịt thối rữa có ngày càng lan rộng ra khiến anh thêm đau đớn mỗi khi được vợ vệ sinh, bôi thuốc.

Hoàn cảnh chị Hòa hiện giờ hết sức khó khăn, số tiền vay mượn cho chồng đi chữa bệnh tốn hết trăm triệu đồng vẫn còn nằm đó mà gia đình không biết lấy gì để trả. Giờ gia đình chỉ mong có thêm điều kiện để thuốc thang cũng như có thêm điều kiện cho anh ăn uống là tốt lắm rồi.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Hòa, ông Lê Đức Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết: “Trường hợp gia đình chị Hòa hết sức khó khăn, vợ chồng đều làm nông nghiệp. Anh Xuyên là trụ cột của gia đình nhưng không may gặp phải tai nạn lao động, bị liệt người phải nằm một chỗ nên khó khăn thêm chồng chất, trong khi sự giúp đỡ của địa phương cũng có hạn”.

Hơn bao giờ hết, hoàn cảnh gia đình chị Hòa rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có thêm điều kiện chạy chữa bệnh cho chồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Lê Thị Hòa ở xóm 4 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An); hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 47 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm