| Hotline: 0983.970.780

Ở vùng lũ cắt

Thứ Năm 17/10/2013 , 08:32 (GMT+7)

Chúng tôi lòng vòng mãi mới rời khỏi được thành phố Huế bởi nhiều tuyến tỉnh lộ dẫn về các huyện đã bị chia cắt, ngập sâu. Những chiếc thuyền nhỏ giờ trở nên quen thuộc hơn với người dân phố thị...

Sau bão số 11, nhiều vùng thấp trũng của tỉnh TT-Huế vẫn ngập lụt, chia cắt. Chúng tôi lòng vòng mãi mới rời khỏi được thành phố Huế bởi nhiều tuyến tỉnh lộ dẫn về các huyện đã bị chia cắt, ngập sâu. Những chiếc thuyền nhỏ giờ trở nên quen thuộc hơn với người dân phố thị...

Về huyện Quảng Điền, xóm vạn chài nơi xã Quảng Phước dường như đang gồng mình trước cơn bão dữ. Ông Lê Đức Ưa - Chủ tịch UBND xã cập nhật cho chúng tôi những thông tin sơ bộ của địa phương vùng trũng này: “Toàn xã có 500 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu tập trung ở các thôn Mai Dương, Thủ Lễ, Phước Long, Phước Lý, Khuôn Phò bị ngập từ 0,5 đến 1m, trong đó có 60 nhà bị tốc mái, nhiều nhà sụp đổ. Giữa các khu dân cư gần như tê liệt, một bộ phận người dân xóm Rào (thôn Khuôn Phò) đi lại được bằng thuyền, còn đa số phải cố thủ trong nhà vì nước sông Diên Hồng vẫn còn cao, cuộn chảy”.

Chần chừ chưa biết tìm cách gì đến với bà con vùng lũ, tìm những ngư dân dày dạn kinh nghiệm sông nước nơi xóm chài Quảng Phước với đề nghị được “vượt lũ” về với bà con, đều nhận được cái lắc đầu: “Nước còn lớn, gió to lắm, không đi lại được đâu”.

May thay, đến giờ trưa, anh Nguyễn Bá Phước - Trưởng thôn Khuôn Phò dùng chiếc thuyền chở chúng tôi vào với bà con vùng lũ. Những tuyến đường ven mép sông vẫn bị ngập sâu, bờ tre che chắn cho bà con thôn Khuôn Phò dường như quá sức chịu đựng trước cơn bão. Nước lũ trắng cả một vùng của nhiều xóm chài nơi xã Quảng Phước.


Cây cối đổ ngổn ngang vì bão

Anh Phước cho biết: “Từ bên này sông Diên Hồng, bà con còn đi lại được chứ 15 hộ dân ở xóm Chùa dường như bị chia cắt hoàn toàn, bởi mực nước sông bây giờ sâu, chảy xiết từ sáng đến giờ. Từ sau trận bão năm 1985 đến nay, chưa thấy trận bão nào nước dâng nhanh như thế này cả”.

Ghé thuyền vào nhà một hộ dân. Đang lúi húi dùng cào lúa “néo” lại chiếc tấm tôn prô ximăng gió đang quật, sắp nơi xuống đất, anh Lê Đình Hào nói qua tiếng gió rít: “Từ sáng tới giờ, hết ra giữ mái tôn nhà bếp lại chạy lên nhà trên chận tôn lại không rơi vỡ hết. Rơi mất 9 tấm rồi, đêm nay nếu gió to nữa cả nhà không biết chạy đi đâu”.

Theo anh Hào, mặc dù đã chằng chống nhà cửa từ trước khi bão đến, cán bộ đi kiểm tra, loa truyền thanh thôn ra rả những ngày trước, nhưng bão lớn quá, lớn chỉ sau trận năm 1985 mà thôi nên dù nhà khá kiên cố vẫn không chống chịu nổi trận cuồng phong của cơn bão dữ. Đi thuyền dọc con đường liên thôn - mà nay đã biến thành sông với dòng nước cuộn xiết, ghi nhận những hình ảnh nhói lòng khi từng hộ dân nơi xóm chài đang ra sức chống cơn bão dữ. Nhà tốc mái, nhà vỡ cửa kính, nhà lại lũ lượt bưng bê lúa gạo, chằng chống lại lồng cá...

Anh Hào thuộc hộ khó khăn của xã, trong gia đình có bốn người con, duy chỉ một đứa còn được đến trường. Năm nay, dù may mắn là thủy sản bà con nuôi trồng đã thu hoạch hết, nhưng những hộ nuôi, vuông lưới còn lại “gửi gắm” cho đầm phá để bán cá tôm trong dịp tết thì trôi hết theo bão. Nhiều hồ nuôi thủy sản bị vỡ đê, tôm cá trút theo dòng lũ.


Người dân vận chuyển, lúa gạo trâu bò chạy lũ

Cạnh nhà anh Hào là gia đình chị Hồ Thị Phương. Chị Phương có chồng đi phụ hồ, hôm nay đường sá cách trở vẫn chưa về được. Chỉ riêng chị cùng ba người con nhỏ quay quắt trong cơn bão. Ra vác lúa, cột lại mái tôn, người ướt sũng, chị nói như mếu: “Không biết bão to như ri. Gió chi ác quá, từ sáng sớm cho đến chiều tối vẫn chưa ngớt. Trong nhà được mấy bao lúa, không có đàn ông, bưng bê không kịp cũng ướt sạch”.

Đến thôn Mai Dương là vùng ngập sâu nhất của xã đầm phá Quảng Phước, đang đi giúp bà con chống lũ trở về, ông Nguyễn Khôi - Trưởng thôn buồn buồn: “Chưa khi nào thấy bão lớn, bà con bị ngập nhiều như ri. Thường thì sống gần đầm phá rất khó ngập, nhưng trận lụt này toàn thôn có 240 hộ bị ngập sâu từ 0,8-1m. Nhiều nơi bà con nước vào nhà, chỉ biết ngồi co cụm chờ nước xuống mà thôi”.

Theo ông Khôi, ngập lụt đối với bà con vùng đầm phá như Mai Dương đã “quen”, nhưng năm nay thiệt hại về thủy sản thì khiến hàng trăm hộ rơi vào cảnh bi đát. Toàn thôn có 195 hộ nuôi trồng thủy sản với gần 100 ha mặt nước trên đầm phá Tam Giang thì có đến 95% hộ dân bị thiệt hại, nhiều nơi bà con sau một ngày bão về, nhìn mực nước họ lại ngán ngẩm bởi chắc chắn rằng, ngoài đầm phá mênh mông họ không còn một chút tài sản nào cả. Thôn Mai Dương với số diện tích thủy sản chiếm 60% diện tích nuôi trồng thủy sản toàn xã, là thế mạnh của địa phương, giờ trôi hết theo dòng nước lũ đã khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh lao đao.

Ông Lê Thuận, một ngư dân vừa lội ra đầm phá xem vuông lưới trở về, mắt đỏ hoe: “Thế là hết rồi, bão chỉ vào từ đêm qua, đến ngày hôm nay, cả trăm triệu bạc trôi ra biển. Xót xa lắm chú à. 2 chiếc ghe (loại thuyền nhỏ, dùng đi lại, đánh bắt hải sản của bà con vùng đầm phá), 200m lưới, 2 bè lồ ô bị cuốn trôi sạch. Vợ tôi khi biết tin, gần như ngất giữa vũng nước. Vụ cá năm nay nhà tui nuôi với hy vọng bán sau trận lũ giờ tan theo bọt nước hết rồi”.

Thiệt hại về thủy sản đã đẩy nhiều hộ dân đến chỗ khó khăn về sinh kế. Với người dân thôn Mai Dương, không có đất đai trồng trọt, bao nhiêu hy vọng chỉ dựa vào đầm phá, mỗi ngày ngư dân dầm mưa dãi nắng cũng kiếm được 70-100 nghìn đồng “bòn mót” từ tôm cá trên đầm phá, vuông lưới nuôi, giờ xem như mất hết hy vọng.


Biển nước mênh mông

Rời “biển nước” xã Quảng Phước khi trời về chiều. Gió vẫn quăng quật khắp mọi nơi. Dòng Diên Hồng có lẽ mấy chục năm rồi chưa bao giờ thấy hung tợn hơn thế. Cùng nằm trên tuyến vùng trũng, các xã là vùng đất lúa của huyện Quảng Điền như Quảng Thành, Quảng An…cùng chung số phận trong mưa lũ. Theo báo cáo nhanh của UBND xã Quảng Thành, toàn xã có 520 hộ bị ngập, chia cắt. Nước lên nhấn chìm nhiều cụm dân cư trong xã.

Hơn 20 ha rau màu của địa phương cũng bị hư hại do lũ. Đi dọc miền phá Tam Giang, về với hạ nguồn sông Hương, các xã Phú Mậu, Phú Thanh (huyện Phú Vang), Hương Phong (thị xã Hương Trà) cũng bị ngập sâu từ 1-2m. Nước lũ trắng xóa cả một vùng, không còn biết nơi nào là sông, nơi nào là đường cái quan nữa...

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh TT- Huế có 3 người mất tích, 11 người bị thương. Có 20 nhà bị sập và gần 700 nhà bị tốc mái. Sau bão, đã gây ngập lụt cho một số vùng thấp trũng, với 1.686 nhà bị ngập lũ, trong đó thị xã Hương Trà 450 nhà, huyện Phong Điền 350 nhà, Quảng Điền 756 nhà và Phú Vang 130 nhà...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm