| Hotline: 0983.970.780

'Thương hại trong tình yêu cũng như cái cây bó trong chậu'

Thứ Sáu 29/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Tình cảm thương hại trong tình yêu giống như cái cây bó trong chậu, nó sẽ lớn lên không bình thường và rồi nó sẽ chết yểu, nhá.

Cô ơi!

Chúng con yêu nhau từ năm lớp 12, đến nay hai đứa vừa xong năm thứ nhất đại học.

Biết nhau suốt từ năm lớp 10, nhưng đến năm cuối cấp H mới bày tỏ tình cảm. Chúng con chính thức xem nhau như người yêu từ lúc cả hai cùng đi luyện thi đại học đó cô.

Nhưng cuộc đời H rất éo le, khi con biết nguồn cơn thì con phân vân lắm cô. Ba mẹ H bỏ nhau khi H mới có 3 tuổi, lúc ấy mẹ H mới có 19 tuổi, như vậy là mẹ H về với ba H khi 16 tuổi.

Hồi ấy chính quyền còn làm ngơ chứ bây giờ thì chắc bị phạt hành chính rồi đúng không cô?

Cô biết H lớn lên với ai không? Với một người mà H gọi là bà nội. Thật ra đây là bà vợ sau của ông nội H, do bà nội ruột của H mất sớm.

Nhưng bà nội này sống với ông không có con nên bà xem ba H như con. Khi ba mẹ H bỏ nhau, bà thương H quá nên ôm về nuôi. Mấy năm sau thì ba H lấy vợ, mẹ H lấy chồng, hai người đều có con mới hết rồi.

Cô xem, H có đáng thương không? Sở dĩ H ngoan và học hành suôn sẻ là do H không biết bà nội của H là nội ghẻ.

Làm sao biết được khi mà bà không có vẻ gì là người dưng nước lã cả. Khi con biết thì con bất ngờ đến bàng hoàng đó cô.

Nhưng mà ba mẹ của con lại không nghĩ như con. Ba mẹ con sợ đủ thứ, năm cha ba mẹ, cái thói đa tình, cái đức cái độ… Mặc dù chúng con chưa báo cáo chính thức gì nhưng người lớn nghĩ xa, người lớn răn đe, nhắc nhở.

Con sợ đến lúc nào đó sự thật rõ hơn thì ba mẹ con có thể làm tổn thương H. Tội nghiệp anh ấy biết bao.

Chúng con hiện sống cùng thành phố cao nguyên nhưng ba H thì ở quê xa, mẹ H đi làm công nhân với dượng của anh, không ai gần gũi với anh ấy cả. Như vậy cũng đâu có sao, thậm chí còn tốt nữa, đúng không cô?

Con yêu anh như vậy có phải do thương hại không cô? Mọi việc còn quá sớm, con cũng không chắc nữa. Con rất muốn nghe lời khuyên của cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Nghe thì rất bi kịch nhưng đời H như vậy là còn may, thậm chí quá may. Một người bạn của cô cưới vợ lần đầu rồi ly dị, ba người con của anh ấy sống với ai cháu biết không?

Cũng sống với bà nội ghẻ, tức vợ hai của ông nội chúng, ở đây người đàn bà người dưng nước lã nông thôn ấy phải chăn tới ba đứa nhỏ. Trên đời sao có người phi thường đến vậy.

Khi chưa biết gì thì những đứa trẻ như H ngoan vừa, nhưng khi đã biết thì chúng thật là ngoan, đó là quy luật của ơn đền nghĩa trả, quy luật của ân tình, quy luật của trời.

Có rất nhiều người bà như bà của H, dĩ nhiên đốt đuốc thì mới tìm thấy. Nếu nói bà là món quà của H, thì cũng nên nghĩ, H cũng là món quà cho cuộc đời đơn lẻ của bà nữa chứ.

Ba mẹ nào cũng chạnh nghĩ như ba mẹ của cháu về người chồng tương lai của con gái mình.

Càng biết hình dung thì càng sẽ lấn cấn phân vân. Cháu là con nhà có giáo dục nên cháu âu lo, cân nhắc và trắc ẩn chứ sao. Nhưng nên nhìn vào bản thân H chứ đừng quá nhấn mạnh vào yếu tố gia đình.

 Bà nội của H cũng là một điểm sáng để ta ngưỡng mộ đó thôi. H thuộc về con người bà ấy từ miếng cơm tới phẩm chất, cô tin, bà ấy làm nên H cho cháu hôm nay.

Còn quá mỏng khi nghĩ về tương lai của hai cháu. Tình yêu học trò, vắt qua năm đầu đại học, cháu ơi, đường còn xa lắm.

Cân nhắc thì càng nên cẩn thận, lửa đại học cũng là lứa tuổi mới lớn, lửa và rơm. Chú ý đừng để rơm cháy rồi lỡ làng việc học. Rồi cháu sẽ quen nhiều hơn, sẽ quan sát và biết đâu khi ấy H phải đứng lại bên đường.

Cháu có thương H vì hoàn cảnh nên xem sâu xa mình có thương hại hay không. Tình cảm thương hại trong tình yêu giống như cái cây bó trong chậu, nó sẽ lớn lên không bình thường và rồi nó sẽ chết yểu, nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm