| Hotline: 0983.970.780

Vui buồn với clip "chế" diễn tả sự nhọc nhằn khi xin học cho con

Thứ Ba 15/05/2012 , 17:47 (GMT+7)

3 ngày sau sự kiện hàng trăm phụ huynh thức trắng đêm rồi xô đổ cổng trường Thực nghiệm tại Hà Nội thì trên mạng internet xuất hiện một video clip bài hát "Ngày nộp đơn xin học".

3 ngày sau sự kiện hàng trăm phụ huynh thức trắng đêm rồi xô đổ cổng trường Thực nghiệm tại Hà Nội thì trên mạng internet xuất hiện một video clip bài hát "Ngày nộp đơn xin học".

>> Giá trị ảo ở Trường Thực nghiệm
>> Đạp đổ cổng trường, xô đẩy xin học lớp 1

Nội dung và giai điệu được "chế" theo bài hát gốc "Ngày đầu tiên đi học" rất nổi tiếng của Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, lời Viễn Phương.
Ngay lập tức bài hát "chế" này được cư dân mạng đón nhận với những tâm trạng khác nhau.

"Ngày nộp đơn xin học, mẹ thức đêm đứng chờ, mắt mờ mong trời sáng, mẹ lách vào mua đơn... Rồi trời kia cũng sáng, mẹ đá tung cổng vào, chen nhau chạy nước rút, trông hỗn loạn biết bao..." .

Lời "chế" cho thấy tác giả thấu hiểu nỗi lòng của khá nhiều bậc cha mẹ ở Hà Nội khi đi xin học cho con với quyết tâm con mình phải học trường điểm, trường nổi tiếng. 

Bật cười khi nghe rồi cũng lắng lòng xót xa.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đông Nam bộ hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, hữu cơ

Đây là một trong những phương hướng phát triển về nông, lâm nghiệp, thủy sản được đặt ra trong Phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.