| Hotline: 0983.970.780

Cháu có dại trai như bố và chị cháu nói không cô?

Thứ Tư 20/04/2016 , 06:35 (GMT+7)

Việc là N có va vấp trong công tác, bị kỷ luật. Số tiền anh phải hoàn quỹ nhiều chục triệu đó cô. Cháu có dành dụm được một ít tiền để mua iPhone, cũng có ý để dành khi cưới hỏi mà nhà N không có thì cháu phải đưa cho mẹ cháu để làm đám...

Cô Dạ Hương kính!

Cháu làm việc ở xã, gia đình còn khó khăn, thu nhập của cháu thấp nên vẫn mơ ước một smartphone mà chưa thể. Cháu “trung thành” với điện thoại “cục gạch” và trang Tư vấn gia đình của Báo NNVN.

Cô ơi, tốt nghiệp PTTH xong, cháu không đi thi vì nhà không có điều kiện. Bố mẹ cháu sinh tới 5 người con, các anh chị đã lập gia đình, chỉ còn cháu sống với bố mẹ. Bố cháu bị tai nạn lao động mấy năm nay chỉ còn nửa sức đàn ông. Mẹ cháu vốn không được nhanh nhẹn tháo vát, trước nay bố là chủ yếu thôi. Ba anh trai và một chị lấy vợ lấy chồng cũng đều nghèo cả, người vào Nam làm thuê để vợ con lại trong quê, người đi xuất khẩu lao động, bấp bênh lắm.

Một người bà con của bố là cán bộ xã nhận cháu vào làm văn phòng ủy ban, những việc không tên cô à. Làm việc được 2 năm thì cháu yêu N, anh làm địa chính, nhanh nhẹn, tháo vát, hơn cháu 5 tuổi. Chúng cháu chính thức yêu nhau đến hôm nay là 9 tháng rồi cô.

Việc là N có va vấp trong công tác, bị kỷ luật. Số tiền anh phải hoàn quỹ nhiều chục triệu đó cô. Cháu có dành dụm được một ít tiền để mua iPhone, cũng có ý để dành khi cưới hỏi mà nhà N không có thì cháu phải đưa cho mẹ cháu để làm đám. Cháu đã đưa cho N hết số tiền dành dụm đó để anh không bị khiển trách nặng.

Biết chuyện, bố cháu vốn gia trưởng đã mắng chửi cháu ngày đêm. Mẹ cháu thì hiền lành, chỉ biết khóc và nói đỡ thôi. Chị gái cháu ở xã bên cũng chạy về nói cháu không ra sao cả.

Cháu cảm thấy mình như gái hư vậy cô. Cháu có dại trai như bố và chị cháu nói không cô? Tình cảm hai đứa chưa chính thức gì cả thì gặp chuyện này, chắc cháu không thể tiến tới với N, đúng không cô? Cháu không nghĩ tiền mất nhưng tiến cũng không xong mà lùi cũng không được rồi sao đây cô?

Gia đình N cũng làm nông nên khó khăn. May mà N không bị đuổi việc, cháu hy vọng anh ấy vượt qua và sẽ lấy lại uy tín với cơ quan, địa phương và họ hàng.

--------------------

Cháu thân mến!

Việc ai gặp ai còn có cái duyên và cả cái nợ. Cháu được đi làm ở cơ quan xã, dù vị trí không là gì, thu nhập không cao nhưng đó cũng là một nấc thang để đặt chân vào đời. Cháu gặp một người hơn mình với độ tuổi chênh phải nói là lý tưởng, người đó lại nhanh nhẹn, tháo vát nữa, cháu xiêu lòng cũng phải.

Xem ra cháu đã yêu nhiều lắm nên mới có cảm thông lớn vậy với N. Cũng đâu có khác người, cháu đâu có sai. Yêu là không tính gì cả, ví như N gặp tai nạn thì cháu phải giúp chứ. Và đã giúp thì thiên hạ có thể khen có thể chê, kệ người ta.

Có điều N bị kỷ luật chứ không phải tai nạn giao thông hay bệnh tật. Việc ấy nó nói lên đạo đức kém, nó nói về lòng tham, nó nói về tính phiêu lưu của người đàn ông trong cuộc đời này. Rất nên xem N bị phe nhóm dắt dẫn và thí tốt, hay N âm thầm làm nên việc đó, hay có hoàn cảnh để phạm tội. Việc ấy quan trọng hơn chuyện mất tiền cho N.

Bố cháu nhìn thấy ẩn số hạnh phúc của cháu khi lấy N. Như cô nói, người đàn ông tháo vát, không có nghĩa là người ấy sẽ vững vàng, sẽ là chỗ dựa tin cậy. Sao không nghèo mà sạch, sao không rách cho thơm? Ông bà nói câu ấy không bảo thủ, lạc hậu hay lỗi thời, đó là phương châm sống trong mọi hoàn cảnh cháu ơi.

Các cháu đã đi xa với nhau chưa? Tức là nếu dừng lại thì cháu có mang tiếng là một đời tình không? Không nên tiếc tiền mà đuổi theo một người bấp bênh, có nguy cơ văng ra khỏi guồng. Tách việc cháu dốc tiền cho N ra đi, mang tiếng là dại trai thì cũng không bằng dại cả một đời.

Vậy nhé, tỉnh táo, suy nghĩ, xem xét và cẩn trọng với con người này. Xã thì nhỏ, điều tiếng vì vậy bao giờ cũng vây ép, chật chội. Nhưng dám làm thì dám chịu cũng đâu có gì sai và hư.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất