Trích xuất camera an ninh cảnh cụ ông đón nhầm cháu nội |
Theo SC, câu chuyện bi hài này xảy ra tại một nhà trẻ ở Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu hôm thứ Sáu tuần trước (8-6). Ông nội cháu bé đã đón nhầm bạn học cùng lớp, sau đó còn dẫn cậu bé đi tiêm ngừa cảm cúm. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của trường ghi lại.
Sự cố nói trên chỉ được phát hiện ra khi cha mẹ cậu bé “chính chủ” đến đón con mình nhưng không thấy và báo cáo nhà trường vì nghi bị bắt cóc. Ngay lập tức, ban giám hiệu nhà trường đã thông báo tới tất cả các phụ huynh qua Wechat, kèm theo ảnh được trích xuất từ camera. Phải mất nhiều giờ, con trai cụ ông đón nhầm cháu mới liên lạc được với cha mình, hóa ra cụ đã đón nhầm cháu thật.
Cùng đề cập tới chủ đề này, trang tin Scmp.com cho hay, nguyên nhân của sự nhầm lẫn nói trên là do cụ ông vừa chuyển lên thành phố sống cùng các con lại mắc chứng nghễnh ngãng nên nghe nhầm tên của hai đứa trẻ, nó na ná giống nhau, cả họ lẫn tên, là Xiao Hongyu và Xiao Hongrui (cháu trai của cụ), ngoài ra, cả hai còn có khuôn mặt giống nhau.
Cha mẹ cậu bé bị đón nhầm ban đầu cứ ngỡ con mình bị bắt cóc, còn báo cả cho công an, nhưng sau khi nhận con về lại lo hơn vì Hongyu cho hay cậu đã bị người đàn ông này đưa đến bệnh viện để tiêm vacxin cảm cúm. Do vậy gia đình còn phải nhờ bệnh viện kiểm tra sức khỏe đầy đủ cho con mình.
Chuyện lạ có thật nói trên đã làm cho dư luận Trung Quốc xôn xao, nhiều người thở phào vì nhầm lẫn thực sự chứ không phải một vụ bắt cóc. Còn hiệu trưởng của trường đã xuất hiện trên đài truyền hình Quý Châu và nhận lỗi, bởi không một giáo viên nào của trường nhận ra sự việc nói trên và hứa trách nhiệm đền bù nếu có. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng cũng cảnh tỉnh mọi người về những lỗi không đáng có, nên “rút kinh nghiệm sâu sắc” để không bao giờ xảy ra một lần nữa.
Cụ ông và mẹ con cháu đích tôn của ông đã bị đón nhầm |