| Hotline: 0983.970.780

Dân bức xúc vì cơ sở phế liệu gây ô nhiễm

Thứ Năm 06/07/2017 , 08:29 (GMT+7)

Người dân thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đang rất bức xúc vì cơ sở gia công nhựa phế liệu đóng trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

07-32-40_1
07-32-40_2
Người dân rất bức xúc cơ sở gia công nhựa phế liệu gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của người dân ở thôn Mỹ Thạnh, cơ sở gia công nhựa phế liệu do bà Lưu Thị Mỹ Diễm làm chủ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 9/2016, được xây tại sân kho 8 có diện tích 200m2. Tuy nhiên từ tháng 4/2017 cơ sở đã gây tiếng ồn, mùi hôi và xả nước thải độc hại chưa qua xử lý ra môi trường, khiến các giếng nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

Giếng nước nhà ông Nguyễn Văn Thuận trước đây khi chưa có cơ sở phế liệu nước trong vắt được sử dụng ăn uống, sinh hoạt hàng ngày bình thường. Thế nhưng sau khi cơ sở phế liệu đi vào hoạt động, đã phát sinh mùi hôi, tiếng ồn và nước thải súc rửa từ các chai lọ nhôm nhựa được thải trực tiếp ra môi trường khiến giếng nước ô nhiễm nặng nên hiện không sử dụng được.

“Mặc dù gia đình tôi đã khoan thêm một giếng nước cách giếng cũ khoảng 30m nhưng nước cũng bị đổi màu. Khi bơm nước giếng lên, trên bề mặt của thùng chứa nước xuất hiện một lớp bọt trắng như xà phòng dày đặc và có mùi hôi rất khó chịu”, ông Thuận nói.

Không chỉ gia đình ông Thuận, các gia đình khác như ông Nguyễn Sửu, ông Nguyễn Ngọc Toàn, bà Cao Thị Nàng… cũng bức xúc không kém. Hầu hết các gia đình cho rằng, các giếng nước của họ đều bị ô nhiễm là do cơ sở phế liệu xả thẳng nước thải ra môi trường và ngấm vào mạch nước ngầm.

07-32-40_3
Người dân cho rằng nguyên nhân nước giếng bị ô nhiễm là từ cơ sở gia công nhựa phế liệu gây nên
Tại buổi đối thoại, người dân đã thống nhất để cơ sở phế liệu của bà Diễm thanh lý hết số hàng phế liệu tồn kho nhưng chỉ ép khô chứ không sử dụng nguồn nước trong quá trình sản xuất; không được nhập thêm phế liệu. Thời hạn để cơ sở này di dời ra khỏi khu dân cư là ngày 15/7/2017.

Còn ông Võ Hữu Vinh, Trưởng thôn Mỹ Thành cho biết, bà con ở thôn Mỹ Thành đã thống nhất đề nghị các ngành chức năng và UBND huyện có biện pháp buộc cơ sở phế liệu di dời đi nơi khác… Đồng thời cần lấy mẫu nước thải của cơ sở phế liệu và cả các mẫu nước giếng bị ô nhiễm để đưa đi xét nghiệm và có hướng xử lý, nhằm đảm bảo sức khỏe người dân.

Trước những bức xúc của người dân, mới đây, UBND xã Hòa Thắng cùng Phòng TN-MT huyện Phú Hòa đã tổ chức buổi đối thoại giữa người dân với chủ cơ sở gia công nhựa phế liệu. Ông Nguyễn Thành Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết sau khi lấy mẫu nước giếng bị ô nhiễm để đưa đi xét nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở KH-CN Phú Yên), trong 8 chỉ tiêu xét nghiệm mẫu nước lấy tại nhà ông Nguyễn Văn Thuận thì có 2 chỉ tiêu đó là KMnO4 (thuốc tím) có trong mẫu nước vượt 1,3 lần và Mangan vượt 10,6 lần.

Ông Đào Bá Thanh, cán bộ Phòng TN-MT huyện, cho biết cơ sở gia công, cán, dập hàng nhôm, nhựa phế liệu này có đăng ký kinh doanh và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, từ tháng 4/2017 lại lắp đặt thêm dây chuyền tái chế nhựa nên phát sinh tiếng ồn và nước thải nhưng không báo cáo với ngành chức năng và địa phương và cũng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho vấn đề phát sinh này.

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ Phòng TN-MT huyện không phát hiện cơ sở xả thải nên không thể lấy mẫu nước thải ngoài môi trường được. Hiện cơ sở này chuyển nước thải về nhà riêng ở khu vực gần cơ sở sản xuất để xử lý…

Người dân cho biết, nước giếng có bọt trắng như xà phòng dày đặc và có mùi hôi rất khó chịu

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm