Bà Doãn Thị Kim, nạn nhân (Nhân vật muốn giấu mặt)
Trong khi đi gặt lúa thuê tại xã Tiên Lữ (Lập Thạch – Vĩnh Phúc), hai thợ gặt là chị Doãn Thị Kim, 49 tuổi và Doãn Thị Tình, cùng trú thôn Nghĩa An, xã Xuân Lôi đã suýt bị chết đuối. Rất may, do nhanh trí bám vào tấm bạt, cả hai thoát chết trong gang tấc.
Trưa 27/5, PV NNVN đã tìm đến nhà chị Doãn Thị Kim để tìm hiểu sự việc. Chị Kim cho biết, đêm 25/5, có người ở xã Tiên Lữ gọi điện thuê gặt lúa ngập vì trời đang mưa rất to. Tiền công trả theo buổi, 200 nghìn đồng/ngày. 4h30 phút ngày 26/5, chị Kim cùng chị Tình và một người nữa mang liềm sang Tiên Lữ gặt thuê như đã hẹn.
Trong khi gặt, càng ra xa, nước càng sâu hơn, ngập tới cằm. “Vừa dùng liềm mò lúa, tôi vừa phải dùng chân xoắn lấy gốc để lấy thế mà đứng để không bị ngã. Khoảng 12h trưa, tôi không nhìn thấy gì nên đi vào luồng sâu, rộng chừng một sải tay. Thế là bị chới với, chân thì quấn vào lúa không tài nào giãy được. Thuyền lúa chất cao hơn đầu, mấy người bên kia không nhìn thấy mà cứu”. Nhanh trí, chị Kim với tay được vào tấm bạt lót thuyền, ngoi lên kêu cứu. Chị Tình cũng đi vào con lạch này, rất may được mọi người kéo lên kịp thời.
Chị Kim cho biết, lúc đó, sợ xanh mặt, không còn nghĩ được gì. Chủ ruộng đứng trên bờ nhìn thấy vậy hô thất thanh “Thôi, thôi… bỏ đấy mà về không kẻo chết”.
Ông Đào Quang Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ cho biết, đến trưa 27/5, mặc dù trời tạnh ráo, mực nước trên cánh đồng của địa phương này vẫn dâng lên thêm 60cm. Nguyên nhân là do, nước từ đầu nguồn vẫn ào ạt đổ về. Toàn bộ 170ha lúa của xã Tiên Lữ đã bị ngập trắng. Người dân không còn ai dám ra cánh đồng “cứu” lúa.