| Hotline: 0983.970.780

Học sinh mầm non tử vong vì bị cửa bê tông đè

Thứ Ba 20/05/2014 , 10:59 (GMT+7)

Trong lúc đi tham quan trường tiểu học để chuẩn bị cho năm học mới, bé Dũng bị cánh cửa bằng bê tông sập, đè trúng và tử vong sau đó.

Ngày 19/5, Trường mầm non Sơn Ca (quận 9, TP HCM) tổ chức cho học sinh lớp lá đến trường tiểu học Nguyễn Minh Quang để tham quan nơi học của các em trong năm học tới.


Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, nơi xảy ra vụ việc

Trong lúc giáo viên hướng dẫn các em đi tìm hiểu công trình Thư viện Xanh (nằm trong khuôn viên trường), bất ngờ cánh cửa bằng bêtông của thư viện đổ sập, đè lên người bé Nguyễn Tấn Dũng (6 tuổi) con trai anh Nguyễn Tấn Hùng và chị Trương Thị Huyền Trân ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu bé không qua khỏi.

Xác nhận sự việc, bà Trần Thị Kim Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục TP HCM cho biết, sau khi tham quan khu vực bản đồ Việt Nam, các bé ra ngoài hết chỉ còn Dũng và hai bé khác nán lại xem. Có thể do số lượng trẻ lớp lá của trường mầm non đông nên giáo viên kiểm soát chưa chặt chẽ.

Cánh cửa thư viện được cho là khi sập, đè vào chân Dũng đã khiến cháu ngã bật ngửa, chấn thương sọ não. “Đây là việc rất đáng tiếc, Sở Giáo dục thành phố và chính quyền quận 9 đã xuống tận nơi chia buồn cùng gia đình và lo hậu sự cho cháu. Về trách nhiệm, Sở sẽ kết hợp với chính quyền, Phòng giáo dục quận tìm hiểu và có hướng xử lý cụ thể”, bà Thanh nói.

Công an quận 9 đang điều tra, làm rõ.

 

VnExpress

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Người vùng cát trắng…

Vùng cát trắng trên miền đất lửa Quảng Trị hôm nay đã phần nào bớt đi những ám ảnh, thay vào đó là khát vọng lớn lao để vươn lên trên chính quê hương mình.

Bình luận mới nhất