| Hotline: 0983.970.780

Lấy trộm tiền, bé gái 7 tuổi bị bà mẹ 9X đánh đến ngất xỉu

Thứ Hai 03/08/2015 , 15:20 (GMT+7)

Chiều 1/8, Lili được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, sau hai giờ cấp cứu cô bé đã bắt đầu có cảm giác nhưng vẫn trong tình trạng bị phù não và tổn thương mắt trái.

Bé gái 7 tuổi, sống ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, có tên gọi ở nhà là Lili, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, giãn đồng tử sau khi bị mẹ đánh do lấy trộm tiền.

Sau khi cấp cứu, cô bé vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết người mẹ đã bị bắt giữ.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện nhân dân thành phố Thâm Quyến, chiều 1/8, Lili được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, sau hai giờ cấp cứu cô bé đã bắt đầu có cảm giác nhưng vẫn trong tình trạng bị phù não và tổn thương mắt trái.

Bác sỹ Phùng, người điều trị cho Lili, cho biết: "Cô bé bị thương nặng ở đầu, có thể đã chịu một cú đập mạnh."

"Người mẹ đã mang cô bé đến đây và đưa cho chúng tôi 10.000 nhân dân tệ," bác sỹ Phùng nói.

Phía cảnh sát cho biết người mẹ đã đánh Lili đập xuống đất do không nghe lời và lấy trộm tiền. Mẹ của Lili, sinh năm 1990, một phụ nữ đơn thân, đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Vietnam+

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.