| Hotline: 0983.970.780

Nghi lễ chặt đốt tay

Thứ Ba 21/02/2012 , 09:46 (GMT+7)

Mỗi khi có một người thân trong gia đình mất đi, người phụ nữ trong gia đình thổ dân Dani phải chặt đứt một hay hai đốt ngón tay.

Nơi đây hoang sơ tới nỗi, nếu muốn đi đến thăm những người thổ dân Dani, bạn chỉ có thể sử dụng một phương tiện duy nhất đó là máy bay. Có lẽ vì thế mà thổ dân nơi đây vẫn giữ được những nét hoang dã nhất.

>> Những tập tục ghê rợn: Tục rạch thân ở châu Phi

Người Dani là một bộ tộc người da đỏ sống ở thung lũng Baliem, phía tây Papua, đảo New Guinea thuộc Indonesia. Họ sống trong những túp lều tròn được dựng lên bằng lá cây và các thân gỗ được gọi là honai.

Cắt đốt ngón tay khi người thân qua đời

Cùng với cuộc sống hoang sơ, người Dani có rất nhiều những phong tục kì lạ, khiến ai nghe tới cũng không khỏi nổi da gà. Một trong số đó là nghi lễ cắt đốt ngón tay khi có người thân qua đời.

Không ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy hầu hết phụ nữ trong bộ tộc Dani đều bị khuyết các đốt ngón tay. Bởi vì họ là những người sẽ thực hiện nghi lễ được cho là rất kinh dị này. Niềm tin tín ngưỡng đã thúc giục họ làm điều đó. Mỗi khi có một người thân trong gia đình mất đi, thay vì tổ chức tang lễ và mặc đồ tang, người phụ nữ trong gia đình đó phải chặt đứt một hay hai đốt ngón tay.

Người có quan hệ mật thiết với người đã khuất sẽ cắt đốt ngón tay ở vị trí cao hơn. Nếu cả hai bàn tay đã bị cắt hết, phần thân thể tiếp theo sẽ là vành tai và mũi. Người Dani tin rằng như thế sẽ khiến người chết đồng cảm và luôn phù hộ cho cuộc sống của họ giữa rừng xanh bao la.

Với người Dani, việc người thân mất đi sẽ không đơn giản là nỗi đau tinh thần mà còn là cả sự mất mát về thể xác. Mỗi đốt ngón tay bị cắt đồng nghĩa với việc người phụ nữ đó mất từng ấy người thân. Người Dani gọi phong tục này là Ikipalin.

Theo người Dani, việc mất những đốt ngón tay sẽ khiến cho nỗi đau của người ở lại được khắc sâu hơn. Nó sẽ chỉ nguôi ngoai phần nào khi ngón tay lành lặn trở lại nhưng vẫn sẽ còn tồn tại trên cơ thể của người ở lại mãi mãi. “Thay vì ốm đau thương nhớ người đã khuất, người Dani muốn nói rằng hãy để nỗi đau này ra đi và một đốt tay sẽ minh chứng cho điều đó”, một trưởng lão trong bộ tộc Dani nói.

Để thực hiện nghi lễ này, các ngón tay sẽ được buộc thật chặt bằng một sợi dây trong 30 phút. Sau khi bị cắt rời, những đốt tay được để khô và mang đi đốt. Phần tro sẽ được chôn ở những khu vực đặc biệt được quy định riêng trong từng bộ tộc.

Người Dani thường dùng những hòn đá có cạnh sắc để cắt đứt đốt tay. Việc này thực sự gây ra rất nhiều đau đớn. Không những thế, điều này còn có thể dẫn đến việc các ngón tay bị gãy chứ không đứt được do các viên đá không đủ sắc. Đồng nghĩa rằng nỗi đau của những người phụ nữ Dani sẽ bị nhân lên rất nhiều lần so với việc các đốt tay bị cắt đứt một cách nhanh chóng.

Bà Mereka, một người phụ nữ Dani đã bị cắt đứt 6 ngón tay, cho hay, đã có rất nhiều người thân trong gia đình bà mất đi và giờ bà chỉ còn lại 4 ngón. Mỗi khi người thân qua đời, tất cả những người phụ nữ trong gia đình sẽ phải bôi bùn lên người, lên mặt để chịu tang. Sau đó vài ngày, mỗi người phải tự mình đi vào rừng sâu, dùng rìu đá chặt dập các đốt xương ngón tay và sau đó quay trở về làng. Khi đó, người ấy phải giơ bàn tay với ngón tay dập nát cho cả làng xem.

Cả làng sẽ tập hợp lại, dùng xương ống chân của chim caswari (một loài chim lớn như đà điểu) đã được mài bén để cắt lìa đốt ngón tay đó. Không một phương thuốc giảm đau nào được sử dụng, chỉ có niềm tin mới giúp những phụ nữ Dani vượt qua nỗi đau và sự sợ hãi để thực hiện một công việc kinh hoàng đến thế.

Đôi khi vết thương nhiễm trùng, sưng tấy và vô cùng đau đớn, thậm chí gây chết người, song người phụ nữ Dani vẫn phải tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Không chỉ có người phụ nữ mà đôi khi, những người đàn ông trong bộ tộc cũng chặt ngón tay mình để biểu lộ tình thương yêu của mình với người đã mất.

Những năm gần đây, tập tục cắt đốt ngón tay đã bị coi là hủ tục và bị cấm. Tuy vậy, khi đến thăm các bộ tộc Dani, bạn vẫn có thể nhìn thấy những người già với các đốt tay, thậm chí cả… năm ngón tay đã bị cắt.

Sống nguyên thủy giữa thời hiện đại

Người Dani theo chế độ mẫu hệ. Trong gia đình, người phụ nữ lo toan hầu hết mọi việc. Họ tìm thức ăn, trồng cây và chăm sóc con cái. Khi không còn gì để ăn thì những người đàn ông mới tự mình đi tìm kiếm, hầu hết thời gian còn lại, họ ngồi trong honai và hút thuốc.

Ngoài ra, họ cũng đảm nhận công việc dựng nhà thay cho người phụ nữ. Trong gia đình, người đàn ông có quyền lấy nhiều vợ nhưng phải đảm bảo mỗi người vợ sẽ có nhà ở riêng.

Trang phục của người Dani vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ vốn có. Đàn ông mặc trên mình một thứ được gọi là “koteka” được làm từ quả bầu phơi khô. Đây là loại bầu dài, nhọn và mỏng mà chỉ người Dani mới có hạt giống. Đáy quả bầu được khoét một lỗ dùng để che “chỗ kín”, phía trên ngọn được cắm lông chim hoặc những mảnh da thú.

Phụ nữ Dani ở trần, người đã có gia đình mặc váy truyền thống ngang hông, những cô gái trẻ mặc váy đan bằng cỏ dài gần tới đầu gối. Họ thường đan những chiếc túi noken được làm từ các sợi khô của vỏ cây. Những chiếc túi này có dây đeo để có thể vắt ngang qua đầu và buông xuống quá lưng. Túi noken được coi như một phần không thể thiếu trong trang phục của họ.

Ngôn ngữ của người Dani cũng rất đặc biệt. Người Dani không có nhiều từ ngữ để sử dụng. Họ chỉ có hai từ để chỉ màu sắc. Một là từ mili dùng để chỉ các loại màu lạnh và tối như xanh lá cây, xanh lam hay đen. Một là từ mola dành cho các màu sáng và ấm như đỏ, trắng...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm