Bao lo toan, vất vả dồn hết lên đôi vai gầy khiến chị tiều tụy, già trước tuổi.
Chứng kiến cảnh hai mẹ con chị nương tựa vào nhau sống lăy lắt qua ngày ai cũng xót thương. Song đó chưa phải là tất cả, bi kịch của gia đình chị mới chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ tới đây.
Hình ảnh căn nhà nhỏ xập xệ, siêu vẹo nằm lọt thỏm bên quốc lộ 7A đủ để chúng tôi mường tượng ra nỗi khổ cực của gia đình chị.
Khi chúng tôi bước chân vào nhà, cánh cửa gỗ cũ kỹ vừa hé mở, một cháu bé dáng người nhỏ nhắn (cháu Châu Thị Thanh Hằng, SN 2001 là con của chị Nga), bước ra khóc nức nở: “Các bác, các cô cứu mẹ cháu với! Mẹ cháu đau lắm, không chịu được nữa đâu. Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì cháu biết sống với ai...”.
Quả thật, dù đã được nghe qua về hoàn cảnh của gia đình chị Nga, nhưng tất cả mọi người trong đoàn chúng tôi đều không thể ngờ mẹ con chị lại bi đát đến thế.
Ngôi nhà rộng chừng 25m2, chẳng khác gì túp lều, trong nhà không có gì đáng giá tiền triệu. Ngay cả đến chiếc ghế ngồi cũng không đủ bộ.
Trên chiếc giường nhỏ, chị Nga nằm bất động với thanh nẹp inox gắn cố định suốt từ thắt lưng xuống hai chân. Phần dưới cơ thể chị chi chít vết thương, trong đó nhiều vùng đã bị hoại tử, thối rữa...
Được biết, hoàn cảnh mẹ con chị Nga rất đáng thương. Vốn thu nhập chủ yếu của gia đình nhờ vào mảnh ruộng năm được, năm mất nên cuộc sống rất khó khăn.
Để có tiền nuôi con ăn học, tháng trước chị quyết định vào miền Nam làm công nhân. Nhưng giấc mơ kiếm tiền chưa thấy đâu thì tại họa ập đến. Chẳng là, lúc lưu thông trên đường không may chị bị xe container cán ngang qua người, phải nhập viện hết sức nguy kịch.
Dù giữ được tính mạng, song các bác sỹ kết luận chị bị gãy khung xương chậu, gãy xương đùi trái và xương đùi phải, vỡ bàng quang... Để hồi phục sức khỏe chị phải điều trị lâu dài, trải qua nhiều lần phẫu thuật với chi phí cực kỳ tốn kém.
Bà Trần Thị Thanh (chị dâu của chị Nga) buồn bã: "Nghe tin em nó bị tai nạn nghiêm trọng ai cũng bàng hoàng. Cùng một kiếp người sao số nó khổ quá chú ơi!
Xác định còn nước còn tát nên anh em trong gia đình cố gắng giúp đỡ, thậm chí có nhà còn mang cả sổ đỏ đi cầm cố lấy tiền chữa bệnh cho nó. Nhưng vì chi phí điều trị quá lớn, chẳng mấy chốc số tiền đó đã hết nên đành đưa em về nhà để tiện chăm sóc”.
Từ ngày chị Nga về phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ cả vào sự chăm sóc của đứa con gái nhỏ và người chị dâu. Do không được điều trị thuốc men đầy đủ nên các vết thương ngày một nghiêm trọng hơn, nhiều vùng bị sưng tấy, mưng mủ, thậm chí đã bị hoại tử.
Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng là không nhỏ. Dẫu điều đó ai cũng biết, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình chị Nga lực bất tòng tâm, đành phó mắc cho số phận.
Nhiều lúc đau đớn quá, chị chỉ mong chết đi cho gia đình đỡ khổ. Nhưng nhìn đứa con nhỏ dại chị lại không đành lòng buông xuôi. “Mình tôi không nói làm gì, cháu nó còn nhỏ quá, nếu mình chết đi thì cháu biết nương tựa vào ai, tương lai rồi sẽ ra sao?”, chị nói trong hai dòng nước mắt.
Gia cảnh của chị Nga lúc này thật bi đát. Hơn lúc nào hết, mẹ con chị đang cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua cơn hoạn nạn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Nga, xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Điện thoại liên hệ: 01686.419.846 (gặp dì Thanh). Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.