| Hotline: 0983.970.780

Tây thua xa ta!

Thứ Bảy 24/08/2019 , 07:15 (GMT+7)

Tôi chơi thân ông anh đi sang Tây khi sinh ra chưa lâu. Hôm qua anh bay sang đây thăm quê, thăm tôi luôn. Tôi đi xe lên sân bay đưa anh đi rong chơi sau bao năm xa quê.

Hình mang tính minh họa.

Đi trong sân bay ra anh ô a, kêu la, nghe như đang trên mây xanh: “Ôi quê tôi ăn chơi ghê ta. Xe siêu sang, đi đông như quân Nguyên. Ben-ly, Au-đi, Rang-rô-vơ, C250, E500… kinh kinh, phi như bay. Tô-y-ô-ta, Ki-a-mo-ning…coi như xe cho nông dân đi. Eo ơi trong mơ tôi không tin. Sao quê ta thay da nhanh ghê. Hôm nay xem xong tin luôn”.

Tôi đưa tay lên xua xua: “Chưa ăn thua đâu anh ơi! Xe Hon-đa xưa oai phong nay dân đi cho vui thôi. Xe hơi, xe siêu sang đông, chung cư mi ni, chung cư to to đang đua nhau ngoi lên. Kia kia, xa xa, khu vi-la đang xây lên như mưa”.

Ông anh trông theo tay tôi, môi banh ra như bông hoa trong sương mai: “Ôi, cao chưa. Kia cao hơn, cao ngang mây xanh. Bên Tây chung cư cao thua xa ta”. Tôi chen ngang: “Chưa ăn thua đâu. Khu Keng-nam cao hơn cơ. Vi-la sang bên Vin-hôm Long Biên anh mê ngay. Như đi trong mê cung luôn. Hay phi sang xem cho vui không anh? Ngay đây thôi? Em đưa anh đi nghe?”.

Anh xua tay: “Thôi thôi. Mai ta đi xem sau. Nay ta đi đâu chơi đi?”. Tôi OK: “Hay em đưa anh đi bia hơi nha? Bia hơi ta ngon không thua bia tươi bên anh đâu”. Anh nhăn nhăn, nghe không ưng bia hơi. Sau anh quay sang tai tôi, nghe cao siêu: “Đi bia ôm cơ. Bên ta nghe khoe em xinh ngon hơn bên Tây”. Tôi đưa tay xua: “No! No! Bên ta bia ôm chưa công khai. Anh vô chơi công an cho toi ngay. Hay em đưa anh đi xông hơi, cho vui thôi. Bia ôm em không ham, anh OK em đưa đi. Xông hơi bên ta thanh tao, không ai chê. Vô mê ngay. Anh đi không?”.

Anh nghe xuôi xuôi, giơ tay lên “OK, OK. Hai anh em ta đi. Đi xem xông hơi bên ta ra sao. Riêng bo anh lo”. Trong khi trên xe đi xông hơi anh tâm tư: “Anh sang đây xem ra ta không thua Tây, riêng ăn chơi vung tay cao hơn. Nhưng chưa cho ca-ve công khai nghe hơi... sai sai”. Tôi trêu vui: “Ta dân văn minh phương Đông, không như Tây nên anh không nên so. Văn minh phương Tây tuy “nhân văn” hơn, nhưng không “sâu xa” như văn minh Phương Đông, anh nghe chưa?”.

Anh nghe tôi phân bua đưa tay giơ lên: “ OK! OK! Không so đo, không so đo. Ta hơn Tây. Hơn Tây. Quê ta muôn năm…”!

(Kiến thức gia đình số 34)

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cứu hộ vượn đen má hung cực kỳ quý hiếm

Vườn quốc gia Cúc Phương vừa cứu hộ an toàn 1 cá thể vượn cực kỳ quý hiếm từ người dân tại Hải Phòng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.