| Hotline: 0983.970.780

Thảm kịch 39 người thiệt mạng tại Anh: 'Mong sao có sự nhầm lẫn'

Thứ Bảy 02/11/2019 , 16:53 (GMT+7)

Việc cảnh sát Anh tin rằng “các nạn nhận là người Việt Nam” chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào niềm tin mong manh của thân nhân người Việt nơi quê nhà. 

Người dân Diễn Thịnh lo lắng tột cùng trước sự việc liên quan đến con em mình

Sáng 2/11, thông tin từ cảnh sát hạt Essex (Anh) phát đi thông cáo liên quan đến thảm kịch khiến 39 người thiệt mạng, trong đó nhấn mạnh việc họ tin rằng “các nạn nhân là người Việt Nam” chẳng khác nào động thái nhấn chìm niềm hi vọng sau cuối.

Ngay trong sáng 2/11, PV NNVN đã di chuyển về xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An), nơi có 2 gia đình trình báo với chính quyền địa phương về việc con em họ chính thức mất liên lạc từ ngày 23/10, cũng là thời điểm phát hiện 39 thi thể trong thùng xe container.

Chìm trong cơn mưa nặng hạt, không khí nơi đây càng thêm phần u ám. Những ngày này, bà con chòm xóm thường xuyên lui tới động viện gia đình ông N.V.L. (trú tại xóm 11, xã Diễn Thịnh) kể từ khi hay tin anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, con trai ông L) mất liên lạc nơi trời Âu.

Thân nhân của anh Nguyễn Văn Hùng đang trải qua chuỗi ngày bất an tột độ

Đang yên đang lành bỗng chốc tin dữ ập về khiến tất thảy chìm trong hoang mang tột độ. Chân đã chùn gối đã mỏi, bệnh tật thi nhau bủa vây, nay phải chịu đựng thêm cú sốc tinh thần quá lớn khiến cha mẹ nạn nhân không sao gượng dậy nổi. 

Bình tĩnh hơn, N.V.H. anh trai Hùng chia sẻ nhỏ giọt, sau khi tốt nghiệp cấp 3, do không tìm được việc làm ổn định nên Hùng bàn với gia đình vay mượn kinh phí để sang châu Âu. Đầu tháng 10, thời điểm đang ở Pháp, Hùng điện thoại về thông báo sẽ sang Anh do ở Pháp không có việc làm.

“Ngày 23/10, gia đình nhận tin dữ từ bạn bè ở Anh báo về có thể Hùng ở trong chuyến xe phát hiện 39 thi thể, cũng từ đó chúng tôi tôi mất liên lạc với Hùng”, anh H. nói.

Bà con chòm xóm chia sẻ với PV Báo NNVN.

“Hùng trẻ tuổi nhưng trưởng thành hơn chúng bạn cùng trang lứa, cháu rất có trách nhiệm với gia đình. Không tìm được công ăn việc làm ổn định tại quê nhà cháu nó mới phải tìm đường đến châu Âu, nào ngờ cớ sự lại ra nông nỗi này”, bà Chung - một người hàng xóm xót xa.

Được biết, 4 ngày sau khi xảy ra thảm kịch, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu tóc của mẹ nạn nhân để xét nghiệm AND. Đã 1 tuần trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Đợi chờ trong mòn mỏi, nay với thông tin mới nhất phát về từ Anh quốc, thành thử tâm lý của anh em, họ hàng càng xáo trộn nặng nề.

Cách không xa, gia đình anh Hoàng Văn Tiếp (18 tuổi) cũng đang trải qua những ngày căng thẳng đến tột cùng.

Trên nét mặt lộ rõ sự mỏi mệt, bà Ái, mẹ anh Tiếp chậm rãi kể về hành trình khó nhọc của con trai mình: năm 2017 Tiếp đi Nga, sau đó một thời gian tiếp tục di chuyển sang Pháp. Mới đây, cháu bàn chuyện làm thủ tục đi Anh vì “thu nhập cao hơn”, chi phí hết hơn 10.000 bảng Anh. Đêm 22/10, Tiếp còn nhắn tin nhắc đến chuyện này, nào ngờ sau đó hoàn toàn bặt vô âm tín.

Sự việc xảy ra vào đúng thời điểm thông tin chấn động về cuộc “vượt biên bất thành” của 39 nạn nhân được phát giác, thành thử những ngày kế đó bà Ái và người thân luôn trong tình trạng “thần hồn át thần tính”.

Nguồn kiếu hối mang lại cho người dân Diễn Thịnh một cuộc sống sung túc nhưng cái giá phải trả đôi khi quá đắt. 

Âu lo dâng lên đỉnh điểm khi đêm khuya 1/11, vợ chồng bà bất chợt nhận được cuộc gọi từ một luật sư ở Anh thông báo: “Con ông bà có thể nằm trong số 39 nạn nhân xấu số”. Nghe đến đây, bà Ái và chồng như rụng rời chân tay.

“Nó chỉ nhắn về nói vay mượn tiền để đóng cho người môi giới sau khi đặt chân đến Anh an toàn, còn di chuyển bằng cách nào, hình thức ra sao thì gia đình không nắm được. Sốt ruột, chúng tôi nhiều lần liên lạc với người môi giới nhưng không có tín hiệu.

Còn người là còn của. Gia đình chỉ mong mỏi có sự nhầm lẫn, hi vọng cháu không có mặt trên chuyến xe đó”, bà Aí nghẹn ngào.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm