| Hotline: 0983.970.780

Thương cảm chuyện chàng trai bán tăm từ thiện mong chờ cơ hội sống

Thứ Sáu 22/07/2016 , 07:13 (GMT+7)

Đang đi bán tăm từ thiện ở miền Nam, người chồng bỗng đổ bệnh, rồi bị bệnh viện trả về. Nhưng xót xa thay chị vợ ở nhà lại khờ khạo chẳng biết làm việc gì.

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Nguyên (SN 1987) trú ở xóm 9 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Nói về hoàn cảnh của hai anh em Nguyễn Văn Hưng (SN 1986) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1978), người dân ở đây ai cũng thấy thương cảm. Sớm mồ cha mẹ từ nhỏ, 2 anh em được người bác ruột là Nguyễn Xuân Yến (66 tuổi) đón về gia đình chăm sóc, nuôi nấng.

Tuy nhiên, do bác cũng nghèo khổ, vợ mất sớm một mình nuôi 2 con, lại thêm em trai tật nguyền ngồi một chỗ nên cơm nước hàng ngày của anh em Hưng, Nguyên nương nhờ vào bà con hàng xóm mỗi người một bữa.

Buồn thay từ lúc mới sinh ra, cả Hưng và Nguyên đều không được nhanh nhẹn, khôn khéo, làm việc gì cũng vụng về. Được bác đón về nhà nuôi nấng, hai anh em bảo ban, nương tựa nhau, làm thuê đủ nghề kiếm sống, nhưng những điều bất hạnh luôn dồn dập đến với hai anh em.

Nói về hai đứa cháu mình, ông Yến không khỏi ngậm ngùi: “Hoàn cảnh chúng nó thật khổ, cha mẹ mất từ khi chúng chưa biết gì. Đến tuổi lập gia đình, cháu Hưng được một người con gái trong làng thấu hiểu hoàn cảnh nên lấy về làm vợ. Thế nhưng khi người vợ đang mang bầu đứa con đầu lòng thì bị đứa cháu họ hiếp dâm và giết chết khi chồng vắng nhà. Mất mát chưa nguôi thì giờ cháu Nguyên lại mang bệnh tật mà không biết lấy gì chữa bệnh cho nó cả”.

Lớn lên, cũng như người anh, Nguyên được một cô gái trong làng không được khôn khéo, nhanh nhẹn đồng ý lấy về làm vợ. Ngày cưới của Nguyên, hai bên gia đình làm bữa cơm nho nhỏ mời anh em nội ngoại cùng chung vui. Hạnh phúc đã thật sự đến với đôi vợ chồng trẻ khi có đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Nhưng rồi, tai ương vẫn chưa chịu buông cho cho gia đình. Cách đây 5 tháng, Nguyên quyết định tham gia vào một tổ chức tình thương đi bán tăm. Ban đầu là Thanh Hóa rồi vào đến tận Long An. Đi qua hàng chục tỉnh thành, bà con ở nhiều nơi đã quen với hình ảnh anh thanh niên gầy nhom, lưng còng sát đất đi bán tăm bòn từng đồng một để có cơm cháo qua ngày.

Một buổi sáng, người dân thành phố Vĩnh Long phát hiện Nguyên nằm bất tỉnh trên hè phố nên đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, Nguyên bị dịch tràn màng phổi đã biến chứng nên rất khó chữa trị.

Biết được hoàn cảnh của Nguyên và gia đình nên nhờ tấm lòng hảo tâm của các bác sĩ và bà con nhân dân thành phố Vĩnh Long quyên góp hàng chục triệu đồng nên anh được lưu trú tại bệnh viện để chữa trị. Do không ăn và thở một cách tự nhiên nên các bác sĩ phải đặt ống thông ở cổ để anh có thể thở và bơm thức ăn. Tuy nhiên, do quá yếu, bệnh quá nặng nên sau 3 tháng ở bệnh viện, các bác sĩ đã thuê xe đưa anh về quê Diễn Lâm.

15-57-30_ong-yen-cung-voi-vo-chong-nguyen
Ông Nguyễn Xuân Yến cùng vợ chồng anh Nguyên

 

Hiện tại sức khỏe của anh Nguyên rất nguy kịch và khó có thể duy trì sự sống trong điều kiện hoàn cảnh quá bi đát. Bác sĩ bảo Nguyên cần phẫu thuật và chữa trị một cách tích cực để duy trì sự sống. Tuy nhiên, số tiền chữa bệnh quá lớn, trong khi gia đình hết sức khó khăn.

Chồng sống chết không biết lúc nào, vợ thì khù khờ chẳng biết làm gì, trừ khi có người chỉ việc cho làm. Thấy hoàn cảnh vô cùng bi đát của vợ chồng Nguyên nên anh em xóm làng ai nấy đều thương tình, tuy nhiên mọi sự giúp đỡ cũng chỉ có hạn.

Hoàn cảnh thương tâm của anh Nguyên đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm để Nguyên có thêm cơ hội sống.

Mọi sự giúp đỡ về cho gia đình xin gửi về anh Nguyễn Văn Nguyên trú ở xóm 9 Nam Lâm, xã Diễn Lâm huyện Diễn Châu (Nghệ An); hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ, ĐT: 07103. 835431, chúng tôi sẽ giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm