| Hotline: 0983.970.780

Tò mò "thần khuyển"

Thứ Tư 26/10/2011 , 08:49 (GMT+7)

Nặng ngót nghét một tạ, đôi mắt đỏ rực như hai hòn lửa, bờm dữ tợn không kém sư tử đực châu Phi, loài chó Ngao Tây Tạng từ lâu được người Trung Quốc mệnh danh là chúa tể của thảo nguyên.

Nặng ngót nghét một tạ, đôi mắt đỏ rực như hai hòn lửa, bờm dữ tợn không kém sư tử đực châu Phi, loài chó Ngao Tây Tạng từ lâu được người Trung Quốc mệnh danh là chúa tể của thảo nguyên. Khi hay tin ngay giữa Thủ đô Hà Nội có nhiều đại gia đang sở hữu loài “thần khuyển” trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi con, chúng tôi tò mò tìm hiểu.

Uống sữa, nằm điều hòa

Sau nhiều ngày dò la trên mạng cũng như qua các hội nuôi chó có uy tín tại Hà Nội, tin tức về loài chó Ngao Tây Tạng vẫn bặt vô âm tín. Đang định bỏ cuộc thì may có người bạn làm ở một trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ tiết lộ, cách đây mấy tháng anh vừa chữa bệnh cho một chú Ngao Tây Tạng của một đại gia ở phố Hòe Nhai nên mách tôi thử đến đó tìm hiểu xem sao. Phải sau bốn lần hẹn, chúng tôi mới gặp được vị "đại gia" tên Hùng đang sở hữu chú chó Ngao được đồn trị giá vài trăm triệu này. 

Chơi chó Ngao đang là mốt

Khi cánh cửa nhà anh Hùng vừa mở ra, từ trong nhà "thần khuyển" chồm ra nhe hàm răng sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Phải mất vài phút trấn tĩnh chúng tôi mới hoàn hồn và dám nhìn thẳng vào con vật dữ tợn kia. Chú chó Ngao nhà anh Hùng cao gần 1 mét, nặng chừng một tạ. Đôi mắt đỏ rực luôn nhìn chằm chằm vào người lạ không rời một giây. 

Anh Hùng cho biết, cách đây hai năm, anh nhờ một người bà con bên Trung Quốc mua hộ con Ngao Tạng thuần chủng trị giá hơn 100 triệu đồng. Khi mới mang về, chú Ngao chỉ nặng khoảng 6 - 7 kg song dáng đã oai vệ, có bờm như sư tử. Một căn phòng rộng khoảng 20m2 ở trên phố Hòe Nhai được anh Hùng trưng dụng làm chỗ ở cho chú chó Ngao.

Mỗi ngày, anh Hùng cho con chó Ngao ăn hai bữa. Bữa sáng tráng miệng bằng 5 quả trứng vịt lộn, bữa chiều nửa cân thịt bò tươi. Vị chi, mỗi tháng chú chó Ngao xơi hết không dưới 5 triệu đồng tiền thức ăn. Ngoài ra, hằng tuần anh Hùng còn bổ sung thức uống canxi, sữa dê, thuốc bổ các loại cho chú chó.

Anh Hùng bảo, hầu như con Ngao Tây Tạng nào lúc mới về Việt Nam cũng bị mắc bệnh về phổi hoặc nhiễm trùng máu do không phù hợp với điều kiện khí hậu. Con chó của anh Hùng cũng từng phải đưa đi điều trị tại các cơ sở thú y, huấn luyện hết vài chục triệu đồng là chuyện thường. 

Anh Hùng chia sẻ, chăm chó như anh chưa ăn thua gì so với đại gia Khải ở phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng. Đại gia này sau khi tậu được chú Ngao đã dành riêng cho nó một căn phòng rộng tới 30 m2. Ông ta còn thuê thợ lắp một chiếc máy lạnh với nhiệt độ thấp nhất bật 24/24 để chú chó Ngao không bị rụng lông. Đại gia ấy còn thuê hẳn một ôsin, chuyên lo chuyện ăn uống, dọn vệ sinh cho chó cưng.

Thậm chí, ông ta còn nhờ người thân ở nước ngoài tậu một bộ bàn chải gồm nhiều loại răng với mức độ thưa, dày khác nhau để chải lông rồi mua các loại sữa tắm dành riêng cho chó để chăm sóc sao cho bộ lông của con chó Ngao luôn phải suôn mượt, thơm tho.   

Anh Hùng và con chó Ngao Tây Tạng trị giá 300 triệu đồng

Giới chơi chó ở Hà Nội kháo nhau, bây giờ sở hữu được một con Ngao Tạng thì coi như có cả một gia tài. Tôi hỏi anh Hùng con chó Ngao của anh hiện nay trị giá bao nhiêu? Anh không trả lời trực tiếp mà kể, có dạo dắt chó đi chơi một chủ doanh nghiệp ở Hà Nội đề nghị để lại cho ông ta con chó Ngao với giá 300 triệu đồng nhưng anh không bán vì tiền với anh là chuyện nhỏ. 

Theo giới thiệu của anh Hùng, chúng tôi tìm tới nhà anh Nguyễn Văn Mạnh ở quận Đống Đa, người đang nắm giữ chú Ngao nghe nói cũng ngót 300 triệu đồng. Thấy chúng tôi khen con chó đẹp, anh Mạnh được thể khoe "nàng" Ngao nhà anh đã đến tuổi “cập kê” mà anh tìm ngao đực thuần chủng để phối giống mãi không được.

“Chắc là tôi phải mang sang Trung Quốc thuê phối giống thôi chứ bên này sợ phối phải Ngao rởm lắm. Nghe nói mỗi lần phối giống bên ấy hết đâu cả chục ngàn đô. Tiền thì tôi không tiếc, nhưng nghĩ cái công đi lại rồi tiêm các loại thuốc phòng dịch cũng đủ mệt rồi. Chắc từ giờ đến cuối năm tôi cũng phải thu xếp sang đó một chuyến mới được”, anh Mạnh cho hay. 

Chưa phải Ngao “xịn”?

Anh Hùng ở Hòe Nhai tiết lộ, hiện ở Hà Nội đang có một phong trào nuôi Ngao Tạng. Ngoài anh Hùng còn có anh Lộc trên phố Hàng Bún, anh Minh ở tập thể Thành Công hay anh Huy ở phố Hàm Long,… cũng đang sở hữu trong tay những Ngao Tạng trị giá cả chục nghìn đô la Mỹ. Lẽ ra số Ngao Tạng ở Hà Nội phải lên đến hai chục con nhưng ở thời điểm này thì chỉ được phân nửa. Vốn là loài chó chỉ quen sống ở vùng cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc có độ cao trung bình khoảng 5.000 mét so với mực nước biển nên khi đưa về Việt Nam một số chú Ngao bị chết do không thích nghi nổi điều kiện khí hậu.  

Những người yếu tim có thể ngất khi nhìn thấy những chú chó Ngao nặng cả tạ

Anh Hạ Đình Hảo, một huấn luyện viên có trên hai mươi năm trong nghề huấn luyện chó tại Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ PDS cho chúng tôi biết, Ngao Tây Tạng vốn là giống chó thảo nguyên, khi bị nhốt trong nhà chật hẹp bị thoái hóa đi rất nhiều. Chúng không còn khoẻ mạnh, dũng mãnh như ở môi trường gốc. Tuy nhiên, dù lông bờm, dáng vóc có suy giảm đi rất nhiều nhưng anh Hảo khẳng định những con chó Ngao khổng lồ hiện có tại Hà Nội vẫn đủ để dọa những người yếu tim chết ngất ngay tại chỗ.

Có một điều rất lạ là hầu hết những ông chủ nuôi chó Ngao mà chúng tôi gặp đều có hành tung rất bí ẩn, họ không bao giờ tiết lộ công việc của mình. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ PDS ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm thừa nhận, có một bộ phận người Hà Nội đang nuôi chó Ngao Tây Tạng, nhưng nuôi làm gì thì ông Hà không dám tiết lộ. Hiện tại, Trung tâm của ông Hà cũng đang chăm sóc, huấn luyện ba con Ngao của ba chủ khác nhau.  

Ở Trung Quốc, giá một con Ngao Tây Tạng mấy tháng tuổi loại bình thường thôi đã 1.500 USD. Tuy nhiên, để đưa được nó về Hà Nội, người mua phải bỏ ra một khoản phí tương đương như vậy nữa. Từ đầu năm 2011 đến nay, dường như nắm bắt được nhu cầu muốn sở hữu loài “vua thảo nguyên” này của nhiều đại gia, đã có đầu mối nhập chó Ngao Tây Tạng về với giá khá rẻ, chỉ 30 triệu đồng/con. 

Nhưng theo ông Hà, giá rẻ như vậy thường không phải là giống chó Ngao “xịn”. Hơn nữa, qua quá trình quan sát, ông nhận thấy dường như Ngao Tây Tạng không thích hợp với điều kiện khí hậu ở ta, nhất là khi chúng được nuôi nhốt trong thành phố. Bản thân ông Hà cũng đã thử sang Trung Quốc tìm hiểu về loài chó này nhưng nhận thấy bên đó hiện nay giống chó Ngao nhập nhèm thật giả lẫn lộn không khác gì chó bec -giê Đức ở Việt Nam hiện nay, hay nói thẳng ra là chó Ngao Tây Tạng ở Việt Nam phần đa là chó đã lai qua mấy đời.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất