| Hotline: 0983.970.780

Vẫn sống sau 5 giờ dưới bánh máy bay ở độ cao 11.500m

Thứ Hai 21/04/2014 , 22:42 (GMT+7)

Dù đã trải qua 5 tiếng đồng hồ trong điều kiện thiếu ôxy và nhiệt độ thấp khi máy bay đạt tới độ cao 11.500m, song sức khỏe cậu bé vẫn ổn định.

Một cậu bé 16 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi trốn ở bánh máy bay và trải qua chuyến bay kéo dài 5 giờ đồng hồ trên biển Thái Bình Dương.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và giới chức hàng không nước này cho biết nhân viên sân bay đã phát hiện ra câu bé không có giấy tờ tùy thân sau khi chiếc máy bay bay từ California đến đảo Maui của Hawaii hạ cánh sáng 20/4.

Cậu bé này đã bỏ trốn khỏi nhà và nhảy qua hàng rào của sân bay San Jose để lên máy bay.

Điều kỳ lạ là dù đã phải trải qua chuyến hành trình nguy hiểm trong điều kiện thiếu ôxy và nhiệt độ thấp khi máy bay đạt tới độ cao 11.500m, song quá trình kiểm tra y tế cho thấy sức khỏe cậu bé trong tình trạng ổn định.

Người phát ngôn FBI Tim Simon cho biết cậu bé đã rơi vào tình trạng bất tỉnh khi máy bay ở trên cao, song thật may mắn là cậu bé vẫn sống sót.

Kể từ trường hợp lần đầu được ghi nhận vào năm 1947, đã có khoảng 100 trường hợp hành khách đi ''lậu" vé máy bay bằng cách trốn trong bánh máy bay, song đa số đều thiệt mạng.

Trước đó, hồi tháng 8/2013, một câu bé tầm 13-14 tuổi người Nigeria cũng may mắn sống sót khi đi "lậu" vé máy bay bằng cách này.

Tuy nhiên chuyến bay này chỉ kéo dài 35 phút.

Vietnam+

Xem thêm
Chăn nuôi nhỏ lẻ chật vật xoay sở trong nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, diện tích đồng cỏ tự nhiên thu hẹp cùng với giá bán giảm khiến cho nhiều hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ tại Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn.

Vacxin Tembusu nhập khẩu chính ngạch đầu tiên về Việt Nam được đánh giá bài bản

Việc cho phép nhập khẩu vacxin Tembusu chính ngạch giúp người chăn nuôi thủy cầm có một công cụ quan trọng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Mưa dông khiến nhiều diện tích sầu riêng bị gãy đổ, rụng quả la liệt

Những cơn mưa dông đầu mùa đã khiến nhiều diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị gãy đổ, quả rụng la liệt trước sự bất lực của người dân.