| Hotline: 0983.970.780

Việt Trinh buông bỏ thị phi hay khéo léo ứng phó ngoạn mục?

Thứ Bảy 04/11/2017 , 13:15 (GMT+7)

Dù đã ở tuổi 45, nhưng Việt Trinh vẫn có sức hấp dẫn của một ngôi sao điện ảnh chưa hết thời xuân sắc. Sự năng động xuất hiện thường xuyên trên các game show khiến hình ảnh Việt Trinh được hâm nóng trở lại...

Đặc biệt, chân dung người đàn ông bí mật trong hành trình làm mẹ đơn thân của Việt Trinh luôn gây tò mò cho đám đông. Thực chất, nghe những gì Việt Trinh bộc bạch rất khó đoán định Việt Trinh tuyệt đối buông bỏ thị phi hay khéo léo ứng phó thị phi một cách ngoạn mục.

Ảnh: Báo Lao động

Mới đây, Việt Trinh công khai thổ lộ trên truyền hình về nguyên nhân dẫn đến kết cục nuôi con một mình: “Mâu thuẫn duy nhất dẫn đến quyết định làm mẹ đơn thân của tôi là do không hòa hợp được lý tưởng sống của đôi bên. Ngày ấy, tôi quá yêu nghề, quá tâm huyết với những gì mình đang cống hiến cho khán giả nên đã trở nên hời hợt trong việc chăm sóc gia đình nhỏ của riêng mình. Khi chồng vô tình thốt lên một câu nói động chạm đến con đường nghệ thuật mình đang chọn, tôi cảm thấy bị xúc phạm, nên quyết định cả hai sẽ “giải thoát” cho nhau. Nhưng dẫu sao cũng từng là bạn thân và đi đến hôn nhân, đã quá hiểu nhau rồi nên tôi và chồng luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp. Tuy không còn sống cùng nhau, nhưng tình cảm gia đình giữa chúng tôi vẫn luôn đong đầy. Dù bản thân và chồng có mâu thuẫn như thế nào đi chăng nữa, trong trang sử gia đình của con trai tôi cũng luôn luôn có bố và mẹ đầy hạnh phúc”. 

Tất nhiên, chả có nghệ sĩ nào lại dại dột phơi bày toàn bộ gan ruột của mình trước khán giả màn ảnh nhỏ. Cách nói nước đôi của Việt Trinh chẳng cung cấp một thông tin cụ thể gì, nửa xót xa hiện tại nửa độ lượng quá khứ, tuỳ ai muốn hiểu sao thì hiểu. Đó là kiểu tâm sự thường thấy ở những nghệ sĩ đã rèn luyện được thói quen ứng phó truyền thông. Có nói mà như không nói, đã nói mà như chưa nói. Những người đã biết Việt Trinh thì cười e dè, những người đã hiểu Việt Trinh thì cười tủm tỉm. Coi như một cuộc vui, mà Việt Trinh là vị khách kiếm chuyện làm quà.

Sau vai chính bộ phim “Duyên trần thoát tục” vào năm 2008, Việt Trinh vắng bóng hẳn ở vai trò một diễn viên điện ảnh. Việt Trinh đi đâu? Việt Trinh rời Sài Gòn nhộp nhịp về Cầu Ngang thuộc thị xã Thuận An - Bình Dương xây dựng ngôi biệt thự vườn rất đẹp để… tu hành. Ngay trong sân nhà Việt Trinh cũng có một tượng Phật rất to, nhưng Việt Trinh vẫn thường xuyên lui tới các chùa để tụng kinh. Việt Trinh cũng có pháp danh đàng hoàng như bao người quyết tâm tìm đến cửa thiền. Tuy nhiên, “duyên trần” của Việt Trinh vẫn chưa “thoát tục”. Giai đoạn này Việt Trinh hẹn hò với một đại gia lĩnh vực điện máy và ít lâu sau thì sinh con trai Thiện Nhân.

Người đàn ông mà Việt Trinh gọi là “chồng” có thực sự giống như Việt Trinh miêu tả không? Tất nhiên, bí mật riêng tư của Việt Trinh thì không ai nỡ bới móc. Thế nhưng, đó là quan hệ hôn nhân ràng buộc rõ ràng hay già nhân ngãi non vợ chồng, chỉ có Việt Trinh mới trả lời được. Việt Trinh đã muốn “diễn” thì công chúng đành làm người hâm mộ lịch sự thưởng thức thôi! Việt Trinh khẳng định dẫu chia tay đã 6 năm vẫn luôn dành sự quý mến và trân trọng cho bố của con trai mình. Điều ấy hoàn toàn chính xác, vì đại gia có sức ảnh hưởng của đại gia, mà Việt Trinh xưa nay có bao giờ yêu gã trai nghèo khó đâu.

Việt Trinh là một ngôi sao đã gắn bó quá lâu với son phấn và không có cách nào rời xa son phấn. Đời thường và phim trường, đối với Việt Trinh, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Sống theo nghề nào thì gánh chịu hệ luỵ của nghề ấy, chứ không thể phân bua và trách móc. Sau khi sinh con, Việt Trinh bất ngờ quay sang làm đạo diễn. Cái mốt ở xứ ta là vậy, ít ai phân biệt diễn viên và đạo diễn là hai lĩnh vực hoàn toàn cách xa nhau, thậm chí đối lập nhau về góc nhìn, về nhận thức và về kỹ năng. Diễn viên đòi hỏi tố chất khác, mà đạo diễn đòi hỏi tố chất khác. Không sao, trong một nền điện ảnh vẫn còn nghiệp dư, thì vai trò diễn viên và đạo diễn có thể hoán đổi dễ dàng.

Thậm chí Việt Trinh rất tâm đắc với quan niệm “thà làm đạo diễn trẻ còn hơn làm diễn viên già”. Đạo diễn Việt Trinh lần lượt bấm máy bộ phim “Trở về 1” rồi “Trở về 2”, rồi “Trở về 3”, và đang ấp ủ “Trở về 4”. Tất nhiên, chỉ cần có kinh phí thì có thể làm tới “Trở về 100”, nhưng quan trọng là sự trở về kia có chạm chân vào bậc thềm giá trị nghệ thuật thứ bảy, hay cứ viễn du cõi mịt mờ.

Phim do Việt Trinh làm đạo diễn thường được các quý ngài ga lăng nhiệt tình khen ngợi, nhưng phim do Việt Trinh thể hiện tư cách diễn viên thì luôn được khán giả đón nhận. Giai đoạn vàng son của diễn viên Việt Trinh kéo dài khoảng 5 năm, từ 1992 đến 1997. Chỉ trong vòng 5 năm, Việt Trinh có mặt trong hơn 20 tác phẩm điện ảnh và dăm bảy tác phẩm truyền hình. Trong dòng phim thập niên 90 của thế kỷ trước, do tư nhân góp vốn sản xuất, phải thừa nhận Việt Trinh là một hiện tượng. Những bộ phim “Vĩnh biệt mùa hè”, “Đôi mắt người thương”, “Bước qua quá khứ”, “Nhịp đập trái tim”, “Đôi ngả đường tình”, “Đừng nói xa nhau”… không phải xuất sắc về chất lượng điện ảnh, nhưng khuôn mặt diễm lệ của Việt Trinh đã làm thổn thức một thế hệ ưa chuộng phim Việt!

Phải sòng phẳng đánh giá, hầu hết những bộ phim dạo ấy chỉ giúp Việt Trinh có tiếng tăm và có tiền bạc. Không chỉ tên tuổi lừng lẫy, mỗi phim mang về cho Việt Trinh vài chục cây vàng. Làn da hơi rám nắng của một cô gái lớn lên ở vùng kinh tế mới Bình Phước cộng với đôi mắt tròn xoe ngây thơ lóng lánh, đã đưa Việt Trinh định hình một ngôi sao trên màn ảnh. Bây giờ, những bộ phim được sản xuất thần tốc thuở ấy chẳng mấy ai còn nhớ, nhưng Việt Trinh nhờ vai Mạ trong bộ phim điện ảnh “Xương rồng đen” và vai Bạch Cúc trong bộ phim truyền hình “Người đẹp Tây Đô” nên Việt Trinh vẫn tồn tại như một thần tượng khó phai mờ.

Lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, Việt Trinh đã vướng scandal bởi nghiêng ngả tình ái với hai đại gia lừa đảo phải chịu án tử hình là Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao. Liên tục hai đại gia không có gì hào hoa phong nhã, tại sao Việt Trinh lại lao vào? Có nông nổi hoặc có bồng bột thì một lần đi với ma đã phải sợ áo giấy chứ! Đại gia thứ hai Trần Văn Giao khi bị biệt giam mỗi ngày vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh gào lên “Việt Trinh, anh yêu em” chứng tỏ người đẹp được tôn thờ trong tim có vị trí như thế nào.

Việt Trinh hồi tưởng: “Bốn tháng tôi không ra khỏi nhà, thậm chí tôi viết thư lại để tự tử vì không chịu nổi thị phi, không chịu nổi dư luận. Bởi những việc mình làm, tôi biết không thể nói ra. May mắn, tôi được một người bạn rủ đi làm từ thiện. Chứng kiến tình cảnh trớ trêu, khốn cùng của một người mẹ sinh ra 5 đứa con tâm thần, tôi ý thức những lời mình nói ra vì tin vào khẩu nghiệp, không dám phán xét hay nói lời ác ý với ai. Nhờ đạo Phật tôi mới giải thoát được bế tắc, vững tinh thần, nếu không tôi đã uống thuốc tự tử”.

Ảnh: Youtube

Đành rằng Phật pháp huyền diệu, nhưng quan trọng là Việt Trinh biết dựa vào đam mê điện ảnh để đứng lên, và quan trọng hơn Việt Trinh là một người đẹp được sinh ra để làm diễn viên. Có cố tình ghét yêu thế nào, cũng không thể phủ nhận, khi đứng trước ống kính thì Việt Trinh là một nghệ sĩ máu thịt, từ cái nhíu mày bâng quơ đến cái nét cười lơ đãng đều toát ra tố chất xi-nê!

Ở độ tuổi của Việt Trinh hôm nay, đòi hỏi bất kỳ sự đột phá nghề nghiệp nào cũng rất khó. Tuy nhiên, khi Việt Trinh vẫn còn lui tới phim trường thì vẫn còn sức quyến rũ đám đông. Nhìn vào Việt Trinh có thể hình dung đầy đủ vui buồn được mất của nghệ sĩ trên màn bạc và sau màn bạc, có cả khát vọng tỏa sáng, có cả đánh đổi ê chề và có cả chấp nhận bẽ bàng!

(Kiến thức gia đình số 43)

Xem thêm
Nhân chứng thời khắc lịch sử vẫn sống đến bình minh

Nhân chứng thời khắc lịch sử thống nhất đất nước vào trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập, sau 49 năm đã xuất bản cuốn tự truyện mang tên 'Sống đến bình minh'.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Các huyền thoại Brazil thua đậm trước Quang Hải và đồng đội

Đội bóng của huyền thoại Rivaldo để thua đậm trước CLB Công an Hà Nội trong trận giao hữu diễn ra vào chiều 29/4

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất