| Hotline: 0983.970.780

Vợ chồng già nuôi hai con tâm thần

Thứ Sáu 26/06/2015 , 09:53 (GMT+7)

Hơn 20 năm qua, anh Mạnh chỉ thích đập phá và đuổi đánh cả cha mẹ già cùng người chị gái ngây dại. 

Những giây phút hiền lành đối với anh quả là hiếm hoi, mọi “chiến tích” anh gây ra  người thân đều phải gánh chịu.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Phạm Văn Bích (SN 1937), trú tại thôn Dân Chủ, xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Về thôn Dân Chủ, xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình chúng tôi hỏi thăm về nhà ông Bích được người dân chỉ dẫn rất nhiệt tình. Ông Bích làm đồng chưa về, vợ ông - bà Ly (80 tuổi) vẫn cặm cụi dưới bếp.

Hai người con, chị gái ngồi bệt một chỗ với ánh mắt vô hồn, còn anh con trai thỉnh thoảng lại cười phá lên rồi la hét đập phá. Kể về hai đứa con mắc bệnh tâm thần, nước mắt bà Ly cứ lăn dài.

Ông bà sinh được bốn người con, hai gái, hai trai, trong đó anh Phạm Văn Mạnh (SN 1973) và chị Phạm Thị Khanh (SN 1964) đều bị tâm thần. 

Chị Khanh mắc bệnh ngay từ lúc còn nhỏ, mới 8 tháng tuổi không may bị sởi, do không được chữa trị kịp thời nên bị ảnh hưởng tới thần kinh rồi sinh ra ngớ ngẩn cho đến bây giờ.

Chỉ tay về góc nhà, bà Ly với ánh mắt đượm buồn: “Còn kia là thằng Mạnh, con trai út của tôi. Hồi thanh niên nó khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về nhà một thời gian thì mắc bệnh tâm thần. Dù đã được gia đình tôi đưa chữa trị nhiều nơi, song bệnh tình không khỏi mà ngày một nặng hơn”.

15-35-51_giy-phut-hien-lnh-hiem-hoi-cu-nh-mnh-khi-o-ben-cnh-bo-
Giây phút hiền lành hiếm hoi của anh Mạnh khi ở bên cạnh bố

Từ khi anh Mạnh lâm bệnh, kinh tế gia đình ông bà càng trở nên túng quẫn, nợ nần chồng chất. Người chị gái cả đã lấy chồng, anh trai thứ bệnh tình nhẹ hơn các em nên cũng đã có vợ và xin ra ở riêng.

Chị Khanh cả ngày chỉ ngồi một góc nhà nói lảm nhảm. Đau lòng nhất vẫn là anh Mạnh, hàng ngày anh cứ hết cười rồi lại khóc, không thể nhận thức được sự vật xung quanh. Chuyện ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân đều đến tay vợ chồng ông bà thay nhau lo toan, cáng đáng. Những lúc lên cơn, anh đánh người, thậm chí còn đánh cả bố mẹ và chị gái.

“Lúc nó lên cơn không khác nào con hổ. Tôi sợ lắm nên không dám lại gần. Đã nhiều lần cái Khanh bị nó bóp cổ suýt chết ngạt rồi. Cây cối trong vườn đến mọi vật dụng trong nhà đều bị nó phá phách hết. Đã vậy nhà cửa, vật nuôi của hàng xóm cũng bị nó ghè đến chết, vợ chồng tôi phải còng lưng ra mà đền...”.

Bệnh tình nghiêm trọng của anh Mạnh ngày càng nặng, bà Ly đành phải nuốt nước mắt xích vào góc nhà, nên Mạnh càng tỏ ra dữ dằn, vùng vẫy, cắn tay, mồm kêu gào thảm thiết khiến nỗi đau bà càng nhân lên gấp bội, rồi buộc lòng bà phải thả con ra ngoài.

15-35-51_b-ly-thuong-luon-thuc-n-qu-cu-cho-con-moi-khi-mnh-len-con
Bà Ly nhốt anh Mạnh mỗi khi anh lên cơn đập phá, la hét

Hàng ngày, ông bà phải thay nhau trông con bằng cách kín cổng cao tường, tránh Mạnh thoát ra ngoài gây chuyện. Một lần mải thu dọn bãi “chiến trường” do con tạo ra, Mạnh thừa cơ trốn được ra ngoài và lang thang khắp nơi, sang cả Hải Phòng, Nam Định, gia đình ông bà phải huy động nhiều người thân đi tìm kiếm mới đưa được con trở về an toàn. 

Ông Bích tâm sự với chúng tôi trong hai hàng nước mắt: “Đau lòng, tủi cực lắm các anh ạ!, đóng cũi nhốt nó vào thì thương nhưng để tự do như thế này chỉ sợ nó lại gây chuyện. Ngay cả bố mẹ mà nó còn không nhận ra huống chi là người ngoài...”.

Ông Phạm Văn Khôi, trưởng thôn Dân Chủ, xã Quỳnh Xá cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Bích khổ nhất địa phương. Tuy tuổi cao những vẫn còn gánh nặng lớn về hai người con điên dại. Trước tình cảnh trên, xã chúng tôi vẫn luôn qua lại quan tâm và động viên giúp đỡ.

Hiện số tiền trợ cấp dành cho anh Mạnh là 270.000đ/tháng, còn chị Khanh 180.000đ/tháng. Qua báo chí, thay mặt chính quyền, tôi rất mong các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, nhà hảo tâm gần xa cùng chung tay hỗ trợ cho ông bà Bích vơi bớt nỗi khổ ở tuổi xế chiều”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm