| Hotline: 0983.970.780

Cảm thấy khốn khổ vì yêu thầy giáo

Thứ Tư 17/06/2015 , 09:23 (GMT+7)

Cháu sẽ rời thầy, sẽ còn 1 năm nữa thôi và có khi sẽ không còn nhìn thấy thầy nữa. Nhưng trái tim cháu mách bảo thầy sẽ là của mình.

Cô ơi

Cháu năm nay 17 tuổi. Thư không tâm sự chuyện gì khác ngoài chuyện yêu đó cô. Nhưng mà cháu không yêu bạn cùng lứa, không yêu gã hàng xóm mà cháu yêu đơn phương, cháu thấy khốn khổ vì tình yêu này cô ơi.

Thầy chủ nhiệm của cháu năm nay 25 tuổi. Tuy thầy ra trường chưa lâu lắm nhưng thầy rất đặc biệt cô ạ. Thầy rất trẻ và đẹp trai, việc đó không phải nói vì thầy là con của gia đình viên chức, lớn lên ở thị xã, chỉ biết ăn và học. Nhìn thầy là biết thầy lớn lên trong no ấm, yên ổn.

Nhưng thay vì lên lớp và quản lý lớp như một số cô chủ nhiệm nói nhiều và ít tâm lý học sinh, thầy chủ nhiệm của lớp cháu rất nhiệt tình, trẻ trung, gần gũi.

Chúng cháu luôn chờ được đến môn của thầy, môn sử, cái môn mà ở các lớp khác các bạn luôn chán ngán, kêu ca.

Thầy đọc nhiều sách, thầy thuộc sử của nước mình, của khu vực và của thế giới nên giờ của thầy, thầy hay dẫn dắt học sinh đi ra ngoài những bài học thiên về con số trong giáo khoa. Nhờ vậy mà học sinh vui mà lại còn thấy mình có kiến văn hơn các bạn lớp khác.

Cháu là cô gái giỏi văn, ưa thích tiếng Anh, sử và địa. Cháu biết cháu là tâm điểm của lớp nhưng cháu luôn ẩn mình để tránh sự thiên vị của thầy. Nhưng càng kiềm chế, cháu càng thấy mình khổ sở cô ơi.

Cháu bị cô bạn thân nhất phát hiện và cháu không tin nó không đi đưa chuyện.

Mẹ cháu từng yêu và cuối cùng cưới thầy của mình. Ba cháu hơn mẹ cháu 10 tuổi. Khi cưới, mẹ cháu đã học xong PTTH, tuy không thi lên đại học nhưng mẹ có công việc buôn bán với ngoại.

Nghe cháu hỏi dò về ba mẹ ngày trước, mẹ đoán và cứ nhắc chừng cháu, yêu thầy là tình yêu câm lặng, ít nhất cũng mấy năm sau mới được bộc lộ. Mẹ sợ cháu không giữ được rồi tai tiếng, thời nay thầy trò khó giữ mà có gì thì oan cho cả hai.

Cháu cũng đọc được tình cảm kín đáo của thầy dành cho mình. Nhưng thầy sẽ có nhiều học trò xinh, học trò giỏi, học trò ngoan để thầy dành sự quan tâm cho họ.

Cháu sẽ rời thầy, sẽ còn 1 năm nữa thôi và có khi sẽ không còn nhìn thấy thầy nữa.

Nhưng trái tim cháu mách bảo thầy sẽ là của mình. Cháu có chủ quan và có lụy tình không cô?

Làm sao cháu giữ được thăng bằng 1 năm nữa, dù thầy không còn làm chủ nhiệm lớp cháu nhưng vẫn còn có những giờ sử dạy bọn cháu. Một năm thật là ngắn mà cũng thật là dài, cháu không dám chắc mình sẽ “bơ” được thầy để tập trung cho việc học.

Rồi sẽ ra sao đây, thưa cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Chao ơi, tình đơn phương của tuổi học trò tươi đẹp và sâu sắc. Vì sao có lúc cô cười nhạo tình học trò chanh cốm, sến sẩm và lúc này lại khen là tươi đẹp và sâu sắc?

Là vì khi các cháu yêu bạn cùng trang lứa của mình, tình ấy hoa mộng nhưng chông chênh, sớm nắng chiều mưa, như mây như gió. Còn như cháu yêu thần tượng của mình thì là chuyện khác.

Thần tượng ở đây không phải nghệ sĩ, nghệ nhân, hoặc người nổi tiếng nào mà là người thầy gần gũi, đẹp trai, nhiệt thành, tâm huyết. Tình cảm này gần với tình yêu trai gái hơn và khi có điều kiện thì tình này sẽ đơm hoa kết trái.

Cô không lạ gì học trò gái yêu thầy trẻ. Cháu có đáng trách không? Không hề, nhưng đạo lý là phải nghiêm, phải cấm. Vì cháu chưa hết tuổi 18, cháu còn vị thành niên.

Thầy mà lớ mớ, thầy bị xử liền. Vì vậy, hãy để thầy yên dù trong lòng thầy có khi đang dậy sóng. Thầy có thể yêu cháu không, có thể lắm chứ, một cô gái 17 tuổi, eo ơi, trăng 17 tròn vạnh, sáng rỡ xiết bao. Nhưng thầy là thầy, đừng lan man mơ tưởng quá.

Cháu có tâm hồn nên yêu văn, thích sử và khá ngoại ngữ. Vì vậy mà cháu xao động mãnh liệt và cháu đã chọn đúng tâm điểm để gửi gắm.

Nhưng cô nhắc lại, khoảng cách thầy trò là thiêng liêng, cố mà giữ. Trọng thầy là phải kính thầy, để hình ảnh thầy đừng hoen ố trong mắt mọi người và trong tim của chính mình.

Nếu phần thưởng này thuộc về cháu thì đừng lo, “nếu có duyên nhau thì thắm lại”, con đường thiên lý sẽ đưa cháu về gần thầy khi đã đặt chân vào đại học.

Của để dành, hãy tin thầy cũng nghĩ như thế và cũng cẩn trọng như thế thì sẽ yên tâm để học hành, tốt nghiệp PTTH và có thầy dõi theo ở phía sau.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm