| Hotline: 0983.970.780

Diễn biến vụ chồng nhẫn tâm xích cổ vợ vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ Năm 08/06/2017 , 08:59 (GMT+7)

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt hình ảnh người vợ bị chồng dùng dây xích quàng vào cổ rồi khóa lại. Sự việc đã khiến dư luận vô cùng bức xúc về hành động của người chồng vô nhân tính này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sự việc được xảy ra vào ngày 5/6, giữa anh L.T.T. (SN 1973) và vợ là chị P.T.T. (SN 1982) cùng trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hai vợ chồng có xảy ra xích mích, trong lúc tức giận, anh T. đã dùng xích khoá cổ và nhốt vợ ở trong nhà.

07-50-52_nh_1
Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc

Ông Bùi Duy Tưởng, Trưởng Công an xã Trà Giang cho biết, vào khoảng 6h30 ngày 5/6, ông nhận được điện thoại của bố đẻ chị T. báo về việc chị này bị chồng xích cổ, đầu dây xích còn lại được buộc chặt vào chiếc xe ô tô đồ chơi trẻ con tại nhà của vợ chồng chị này.

“Ngay sau khi nhận được thông tin của bố đẻ chị T, tôi đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo xã và cùng các đồng chí công an viên đến ngay nhà vợ chồng chị T để xác minh sự việc. Khi đến nơi, chúng tôi thấy chị T đang bị khóa xích cổ vào chiếc xe ô tô đồ chơi ở phía trong phòng ngủ”, ông Tưởng kể lại.

Cũng theo ông Tưởng, sau khi xích vợ ở nhà, anh T đã bỏ đi làm cách nhà khoảng 4km, ông Tưởng gọi điện thoại cho anh T yêu cầu anh T về nhà mở khóa cho vợ mình nhưng anh này không đồng ý.

Ông Tưởng đã cho 2 công an viên xã Trà Giang xuống khu vực anh T đang làm việc yêu cầu anh T về nhà mở khóa nhưng anh này vẫn không hợp tác. Phải mất mấy tiếng đồng hồ thuyết phục, anh T mới đồng ý về nhà mở khóa cho vợ mình.

07-50-52_nh_2
Hình ảnh chị T. bị chồng quàng xích vào cổ rồi khóa lại

“Sau khi anh T mở khóa cho vợ mình, phía công an xã đã mời vợ chồng anh T về UBND xã làm việc. Tại cơ quan, anh T đã thành khẩn nhận ra những sai trái về việc làm của mình và đã xin lỗi vợ. Hôm nay, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương vẫn đang tiến hành làm việc anh với T”, ông Tưởng cho biết thêm.

Theo lời ông Tưởng, cách đây khoảng 2 tháng, giữa anh T và vợ mình là chị T có xảy ra mâu thuẫn, anh T thường hay ghen tuông, cho rằng vợ có mối quan hệ khác bên ngoài nên đã xích chân vợ mình vào chân giường nhưng chị T đã tự thoát ra được và chạy về nhà bố mẹ đẻ ở cùng xã.

Cách đây khoảng 1 tuần, anh T đã lên xin lỗi bố mẹ vợ, xin lỗi vợ rồi đón vợ con về nhà. Đến sáng 5/6, anh T gọi vợ dậy đi làm cùng nhưng chị T nói đang bị áp huyết thấp, không thể đi làm được. Cho rằng vợ nói dối để nghỉ làm, ở nhà đi chơi, anh T đã dùng xích xích cổ vợ vào chiếc xe ô tô đồ chơi trẻ con với mục đích không cho vợ ra khỏi nhà.

Được biết, chị T đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự cho chồng. Ở địa phương anh T không có tiền án, tiền sự và khá chịu khó làm ăn, hằng ngày anh T đi làm thợ xây còn vợ ở nhà làm may mặc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị T đi làm phụ xây cùng với chồng.

07-50-52_nh_3
Chiếc xích mà anh T. Đã dùng để xích vào cổ vợ

Trao đổi với chúng tôi, bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ huyện Kiến Xương cho biết: “Sự việc hiện nay đã và đang được phía công an huyện, Hội Phụ nữ huyện và xã trực tiếp giải quyết. Về phía gia đình chị T cũng muốn giải quyết nội bộ. Tính mạng của chị T và cháu bé (con của anh chị) đã được bảo vệ. Sự việc này cũng chưa đến mức độ phạm tội nên mới chỉ phạt hành chính”.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?