| Hotline: 0983.970.780

Hai đứa trẻ thơ mồ côi, khát sữa mẹ

Thứ Sáu 09/06/2017 , 06:40 (GMT+7)

Nhìn hai đứa trẻ thơ, đứa mới gần 3 tuổi, đứa mới gần 3 tháng tuổi khóc thét từng cơn vì thiếu sữa mẹ trên vòng tay gầy gò của bà ngoại già gần 70 tuổi, ai cũng không cầm được nước mắt.

Hoàn cảnh đau lòng này xảy ra ở một gia đình nghèo khó, khi mẹ của hai bé vừa mới mất do căn bệnh quái ác ung thư vòm họng.

Hai đứa trẻ thơ mồ côi mẹ

Chị Nguyễn Thị Mộng Tú Quyên, 29 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình nghèo. Chị Quyên nên duyên chồng vợ với anh Nguyễn Minh Tiến cùng xã. Căn nhà lá xiêu vẹo là nơi ở của vợ chồng nghèo không đất sản xuất. Tuy nghèo nhưng cả hai cần mẫn, chí thú làm ăn, ai thuê gì làm nấy được xóm giềng thương mến.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Những tưởng hạnh phúc sẽ ngập tràn đến với đôi vợ chồng trẻ khi bé Nguyễn Trà My chào đời. Chưa kịp hạnh phúc bên con thơ, khi mang thai bé Nguyễn Tường Vy cũng là lúc chị Quyên lâm bạo bệnh. Ngày ngày, người mẹ trẻ cố gắng gượng vui bên con trẻ vô tư nhưng sao trong người ngày càng đau nhức, ho dai dẳng, nước da xanh xao, nhợt nhạt, sút cân, gầy rộp…

Người chồng phải bỏ dở công việc làm thuê hàng ngày, tất tả đưa vợ đi khám bệnh. Qua nhiều nơi, đến Bệnh viện Ung bướu, TP HCM, cả 2 vợ chồng như thấy đất trời sụp đổ khi nhận kết quả chẩn đoán chị Quyên bị ung thư vòm họng. Qua cơn bàng hoàng, vợ chồng cùng an ủi nhau phải gượng mà sống vì đứa con thơ dại và hài nhi đang hình thành trong bụng mẹ. Ngoài số tiền ít ỏi thanh toán viện phí từ sổ hộ nghèo, anh Tiến phải về quê vay mượn để chữa chạy cho vợ.

Điều trị một thời gian, tốn kém tiền bạc nhưng bệnh tình của chị Quyên không thuyên giảm. Cô thôn nữ giỏi giang, siêng năng ngày nào đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/5/2017 khi bé Tường Vy mới lọt lòng mẹ hơn 2 tháng tuổi. Ngày hậu sự của người mẹ trẻ vắn số được tổ chức ở nhà người bà con vì nơi ở của anh chị là căn nhà lá dột nát, xiêu vẹo; áo quan được Hội từ thiện của xã lo an táng.

Không còn biết trông cậy vào đâu, anh Tiến ban ngày phải đi làm thuê gửi 2 con thơ cho bà ngoại già trông nom. Hai người con của anh Tiến rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý bạn đọc gần xa. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Minh Tiến, ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang); hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL số 49 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất