| Hotline: 0983.970.780

Ly dị vắng mặt và làm lại từ đầu, cháu ạ

Thứ Năm 29/08/2013 , 10:36 (GMT+7)

Các cháu chưa có con, cũng còn may. Nhẹ nhàng, đơn giản và ít hệ lụy, đành mang tiếng là một đời vợ cháu ơi.

Cháu chào cô!

Cách đây hơn 1 năm cháu có gửi thư và nhờ cô tư vấn giúp vì chuyện của vợ chồng cháu.

Cháu buồn lắm cô ạ, đúng là không lấy được vợ già nên nhà không sạch và cơm canh chẳng ngọt. Gia đình bố mẹ cháu buồn cho cháu vì 32 tuổi rồi mới xây dựng gia đình, vậy mà...(vợ cháu lúc cưới là 18 tuổi). Sau khi được cô tư vấn thì chỉ 2 tháng sau là vợ cháu bỏ đi.

Mà trong 2 tháng đó có phải 1 - 2 lần đâu cô, chán lắm, hôm ấy nhà cháu có việc mà vợ cháu vẫn bỏ xuống nhà ngoại rồi đi thành phố chơi với bạn (cách nhà cháu 40km). Cháu có xuống bảo với bố vợ thì bố vợ bảo nó đi xuống chơi với bạn nó thôi.

Đấy lấy chồng rồi mà thích đi đâu thì đi, bố vợ lại "quyết định" thay và bênh con gái nên cháu không biết nói sao nữa. Cháu chỉ bảo hôm nào vợ cháu về thì bố hay mẹ đèo lên nhưng hơn 10 ngày sau vợ cháu về nói không ai đưa lên nên cháu lại xuống đón và tha thứ.

Đúng, núi nọ cao hơn núi kia ở con người thì là một căn bệnh, nếu chữa không được thì nên cắt bỏ phải không cô? Lý do hôm cuối cùng vợ cháu bỏ về đơn giản lắm cô ơi: Trưa hôm đó em chú dựng nhà mới nên đầy đủ anh em đến giúp, cháu là anh trai cả nên đương nhiên phải giúp.

Vậy mà vợ cháu cứ đòi đi xuống nhà ngoại để đi chơi với người bạn nào đó của vợ, cháu bảo là không nên đi, ở nhà giúp em nó rồi mai kia nó lại giúp mình, nhưng cô ấy bảo anh muốn làm thì ở nhà mà làm, tôi đi việc tôi, anh không liên quan, thế là cô ấy bắt xe đi luôn.

Bỏ về nhà ngoại 1 tháng rồi cô ấy đi vào miền Nam với ai đó. Bao nhiêu hi vọng và chăm sóc đã được cô ấy đáp lại như vậy, cháu ức lắm. Khi cô ấy chuẩn bị đi Nam cháu cũng xuống và có ý định đón vợ về, bảo "thôi mọi chuyện anh vẫn tha thứ, nên quay về xin lỗi bố mẹ chồng rồi sửa chữa sai lầm".

Cháu có thưa với gia đình nhà vợ, nhưng mẹ vợ bảo nó vào đó chơi với người nhà, nó bảo sẽ bỏ anh chứ không quay về vì sống ở nhà anh không thoải mái.

Cô ạ, nhà cháu giờ chỉ có bố mẹ và chúng cháu thôi, mẹ cháu bán hàng, bố cháu và cháu đều làm công tác ở UBND xã nhà. Khi cưới vợ về cháu đã lo mở quán bán điện thoại để vợ đỡ phải đi làm vất vả, vậy mà...

Trước khi đi chơi vợ cháu viết cho cháu một lá đơn ly hôn, cho đến nay đã hơn 1 năm rồi cháu vẫn chưa gửi vì hi vọng vợ cháu sẽ hiểu và quay về. Hơn năm nay cháu sống âm thầm và khép kín, trầm lặng, hụt hẫng. Không biết cháu có nên đợi vợ cháu quay về không cô?

Bạn bè cháu ai cũng hiểu và bảo nếu cô ta không về thì chia tay rồi còn lo cho bản thân nữa. Bố mẹ và gia đình cháu cũng nói như vậy. Áp lực lắm cô ạ, cháu là anh cả trong nhà nên phải sống sao cho các em tôn trọng (thưa thật với cô, cháu không cho mình là hoàn hảo nhưng vẫn đàng hoàng hơn một số người, không vướng mắc tệ nạn gì, bản thân là đảng viên và là đại biểu HĐND nữa nên cháu càng phải gương mẫu).

Giờ cháu nên giải quyết sao cho hợp tình hợp lý hả cô?

Giữ kín email giúp cháu cô nhé!

Cháu thân mến!

Ai bảo với cháu vợ già thì nhà sẽ sạch và cơm ngon canh ngọt? Dĩ nhiên vợ trẻ thì nó trèo lên đầu mình nó ngồi, nhưng siêng năng và biết cư xử lại không phụ thuộc vào tuổi tác.

Cháu là một người thuộc loại hiếm quý thời nay. Cô không hoài nghi tính cách và phẩm chất của cháu. Nhưng xấp xỉ 30 mà cưới gái 18 thì chênh lệch quá, nhất là một cô mới 18 thì làm dâu, làm vợ ra sao?

Nhất định là non nớt, vô lo, thậm chí ỷ lại, lười nhác. Trong việc ở đến suýt già để phấn đấu cho sự nghiệp, cháu đã dẫm vào vết chân của bao người: Càng già càng ham vợ trẻ và cuối cùng là thế đấy!

Nếu đời cháu có sai lầm thì chính là ở chỗ này, vợ quá non tơ mà chồng lại là đảng viên và đại biểu HĐND nữa. Nghĩa là mình cán bộ nguồn mà vợ thì chả ra làm sao cả, không chí hướng, không ước mơ vun đắp cho chồng.

Xem ra cô ta không có tình yêu gì với chồng và với nhà chồng. Nói chứ gái mười tám đôi mươi có người cũng yêu sâu sắc lắm chứ. Cô gái này chắc chắn là ít học, gia phong kém và lại lười lao động. Hay nói một cách nhân văn hơn, cô ấy sinh ra không dành cho cháu.

Từ quan niệm đơn giản về lấy vợ (từ phía cháu) và lấy chồng (từ phía cô gái và bố mẹ cô ta) nên cuộc hôn nhân chưa kịp nguội thì đã nóng lên một xì-căng-đan bỏ chồng đi suốt. Làm sao níu kéo một người cứ muốn dứt áo ra đi? Không có cách nào hết cả.

Xem ra cháu còn quyến luyến cô vợ trẻ này lắm. Không phải cháu ức mà vì cháu yêu, cháu phiền muộn, cháu bế tắc, cháu chán đời. Bởi yêu nên mới như vậy. Nhưng cháu ơi, dù cháu có là đại gia nhưng nếu cưới phải một người nông cạn, ham vui, vô trách nhiệm thì tiền bạc cũng sẽ không đem lại hạnh phúc cho mình đâu.

Cô ta đã ném đơn ly dị lại và không màng xem anh chồng đau khổ ra sao, đúng là người đi ừ nhỉ người đi thật. Nên nghe bố mẹ gia đình và bạn bè, hãy đưa đơn, ly dị vắng mặt và làm lại từ đầu. Ly hôn không có nghĩa là không hoàn hảo, không là một người anh cả gương mẫu.

Các cháu chưa có con, cũng còn may. Nhẹ nhàng, đơn giản và ít hệ lụy, đành mang tiếng là một đời vợ cháu ơi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm