| Hotline: 0983.970.780

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e

Thứ Năm 31/03/2011 , 10:46 (GMT+7)

Hiện tại cháu rất ăn ý với một người trẻ hơn cháu 2 tuổi. Thực sự cháu không biết người ấy xem cháu là gì...

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, kinh tế tạm đủ. Nhà đông anh chị em, ai cũng đã có gia đình, chỉ cháu là còn phòng không. Cháu đã có bằng trung cấp và có công việc tạm ổn. Thời lận đận đã qua, nếu có điều gì hối hận thì là trong những ngày đi tìm việc, cháu đã để lỡ tang cha. Cháu day dứt cho đến bây giờ.

Cháu từng quen vài người con trai nhưng không thắm thiết gì cho lắm. Cháu cũng thấy mình đa tình đa cảm nhưng sự lựa chọn lại khắt khe. Hiện tại cháu rất ăn ý với một người trẻ hơn cháu 2 tuổi. Người này nóng tính nhưng chan hòa, rất vui miệng với chị em trong cơ quan và có một cô theo đuổi. Nhưng cô gái ấy ở ngoài, chúng cháu cùng cảnh ở tập thể, ngày lễ ngày nghỉ đều có nhau và chia sẻ với nhau mọi điều của tâm tình.

Thực sự cháu không biết người ấy xem cháu là gì. Chị thì không hẳn. Bạn gái cũng chưa chắc. Nhưng chúng cháu rất hợp nhau. Đi đâu xa người ấy đều nhắn tin về cho cháu, từng chặng đi, từng chặng nghỉ, với ai và đang ngồi ở đâu, ăn món gì. Nhưng cơ quan lại hay trêu người ấy với cô gái kia, một người sẽ cho người ấy mọi thứ chứ không như cháu.

Trong lòng cháu luôn thấy hờn ghen nếu người ấy vui chuyện với ai, hay là lúc người ấy không thanh minh gì khi bị gán ghép với người con gái kia. Nghe đâu người ta có một cô khác ở đâu đó nữa. Nói với nhau mọi chuyện nhưng sao hỏi dò chuyện ấy khó quá cô ơi. Ngay cả khi đến nhà người ấy có việc, cô gái kia cũng không được giới thiệu là gì và dĩ nhiên, cháu càng không là gì, chỉ là một chị làm chung thôi. Nhưng cháu để ý, khi có cháu thì người ta rất giữ gìn với cô kia.

Cháu rất muốn biết người ấy có chút gì với cháu không? Làm sao biết được hả cô? Có những chi tiết cháu thấy như mình đang bị đùa, đang bị nghe nói dối. Công sở bây giờ nhiều người đáng chán, khó tin, lẽ nào người ấy cũng thay đổi theo chiều hướng ấy? Hay là người ta đã có người thứ ba mà cháu và cô gái kia không biết?

Cháu rất mong cô giúp cháu những lời thích hợp.

Cháu gái xin được giấu tên và địa chỉ

Cháu thân mến!

Lá thư dài 8 trang viết tay rất nhiều chi tiết về cháu – người ấy và chân dung cậu ta. Cô đọc một cách thú vị, một lá thư hay, chập chờn như cháu đang đi trên dây và đang cố thăng bằng. Tình bạn đã sâu, tình trong như đã nhưng cả hai đều còn điều gì đó chưa được khai thông. Dịu ngọt nhưng bấp bênh, những ngày tuổi trẻ đúng như tuổi trẻ, không sao có lại được nếu các cháu để tan thứ tình ngộ ngĩnh này.

Như cháu viết, cháu không rời được ý nghĩ, quan sát và hờn ghen với cậu ta. Còn cậu ấy thì sao đây? Trẻ hơn 2 tuổi, thời nay trẻ hơn nữa cũng không sao, thậm chí còn là mốt. Cô từng quan sát những người bạn trẻ trong giới của cô. Một người nam rất thích vui chơi với các chị, không biết cậu ta thích chị nào nhưng chắc chắn là rất son sắt với một chị. Cậu ấy có đủ điều kiện để lấy vợ, trẻ đẹp, học thức, giàu có mà không hiểu sao vẫn độc thân và vui với các chị thôi. Chưa thấy kết thúc với chị nào.

Cháu đang làm việc gần, cháu có thế mạnh cự ly và cháu thử dấn lên xem. Bỏ qua yếu tố tuổi tác đi, coi như bằng vai phải lứa đi, viết một lá thư đi, xem nào. Cô hiểu cảm giác ngại ngần, thậm chí xấu hổ của cháu. Cũng nên cảnh giác những chàng trẻ thích đùa này nha. Vì vậy mà lựa lúc để bộc bạch, lựa lời để thăm dò và khi đã biết chắc người ấy có ý chọn mình thì phải chủ động nhiều hơn. Một cuộc đối thoại bốn mắt một lời, nghiêm trang, chân thành. Không ai còn quá trẻ để vờn nhau nữa đâu.

Nhắn tin dễ nghĩ là đùa, xoay mặt vào nhau để nói rằng ấy nghĩ sao, ấy tính sao, ấy không ngại, ấy không chê mình đứng tuổi, đúng không? Vẫn phải có thời gian để tình bạn lắng xuống cho tình yêu dậy lên, rồi hãy chủ động tiếp, cũng bằng những lần tâm sự rạch ròi như vậy. Khi đã xác định thì xông về nhà, lăn vào làm thân, “không cho chúng nó thoát”.

Cô phải tủm tỉm khi bày cho cháu cái mẹo này. Nói chung là cháu phải gan, quả quyết và tinh tường lên nữa chứ. Giành lấy thậm chí giành giật tình yêu về cho mình cũng đâu có xấu, phải không.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất