Ăn xin đông như quân Nguyên là điều mà bất cứ một du khách nào cũng có thể nhìn thấy tại hầu hết các lễ hội xuân 2011 này.
Cứ ở đâu có lễ hội là ở đó có đội quân của đệ tự “cái bang” hành nghề; từ chùa Hương, chợ Viềng, đền Bà Chúa Kho đến hội Lim... đâu đâu cũng là những hình ảnh nhức nhối,đáng buồn. Làm phúc đầu xuân là nét đẹp vô cùng đáng quý của người dân Việt Nam. Nhưng khi “ăn xin” đã trở thành một nghề và có “công nghệ” hóa trang hẳn hoi thì việc cho những người ăn xin một vài nghìn tiền lẻ dễ trở thành hành động tiếp tay cho những kẻ lừa đảo.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được ở một số lễ hội đang diễn ra trong những ngày đầu xuân Tân Mão này: