| Hotline: 0983.970.780

Cháu lấy chồng nhưng không thể quên tình cũ

Thứ Ba 04/11/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính mến! Cháu là một cô gái tham lam. Có chồng và con nhưng cháu vẫn không thể quên tình cũ.

Đã có chồng nhưng cháu không thể quên K. Cháu đã phản bội chồng mình để đến với K (Ảnh minh họa)

Cô Dạ Hương kính mến!

Tình yêu đến và đi đối với cháu hơi sớm, khi đó cháu chỉ là học sinh cấp III thôi. Sau chia tay cháu theo đại học, còn K của cháu thì đi làm công chức Nhà nước. Những ngày cháu học đại học, K cũng vượt cả chặng đường dài lên thăm cháu. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có vậy rồi dừng lại.

15 năm đã trôi qua. Cháu cũng tưởng cuộc sống sẽ làm cho mọi chuyện qua đi. K luôn dõi theo từng bước đi của cháu và cháu cũng vậy (mặc dù chúng cháu cũng có những tình yêu khác). K đẹp trai, ít nói, nhút nhát, mặc dù yêu nhau nhưng chúng cháu chưa bao giờ dám hôn nhau cả.

Cháu thì ngược lại, cháu nói nhiều, cá tính và có chút nhan sắc. Cháu yêu K, một tình yêu sâu sắc và mãnh liệt nhưng cháu không chờ đợi K được nữa. Cháu đã lấy chồng sau khi có một công việc và thu nhập ổn định. Chồng cháu rất tốt, mặc dù công việc kinh doanh rất bận nhưng anh luôn quan tâm và chăm cháu như chăm trẻ vậy. Chúng cháu có một cô con gái rất ngoan và xinh xắn. Chồng cháu hơn K rất nhiều ưu điểm.

Đối với người phụ nữ, vậy còn mong mỏi gì hơn nhưng cháu là cô gái tham lam. Sau khi cháu lấy chồng, K sống trong đau khổ (mặc dù cháu đã thông báo trước cho K 3 tháng để xem phản ứng nhưng lúc ấy K chỉ im lặng vì nghĩ chưa có tương lai gì bảo đảm cho cuộc sống của cháu). Cháu đã cố gắng an phận thủ thường nhưng cháu vẫn không thoát được lưới tình. Sau lần đầu tiên phản bội chồng, cháu đã bị trầm cảm nặng. Cháu lo sợ mọi người biết hết những việc làm xấu xa của cháu. Nhưng cháu cũng rất thất vọng về K. Lâu nay cháu luôn thần tượng K là người hiền lành. Chính trong lúc cháu suy sụp thì chồng cháu đưa cháu đi du lịch, người giúp cháu lấy lại thăng bằng là chồng cháu.

Nhận thức được điều ấy nhưng K vẫn có một sức hút kỳ lạ. Một thời gian sau cháu lập lại chuyện đó với K. K đã gặp và nói chuyện với chồng cháu và muốn chúng cháu làm lại từ đầu. Cháu biết chuyện đó là không dễ và điều cháu lo ngại đã xảy ra. K bị sức ép rất lớn từ gia đình, đời nào họ đồng ý cho K lấy một cô gái nạ dòng như cháu. (K là con một, vẫn chưa lập gia đình, nhà lại có chút gia thế nữa).

K đã đấu tranh, đã bảo vệ cháu, đã bỏ nhà đi và luôn trong tình trạng say xỉn nhưng cuối cùng K mệt mỏi và đã chia tay cháu. Nhìn thấy K đau khổ, cháu cũng chẳng sung sướng gì. Cháu đã quyết định gọi điện cho mẹ K, cháu muốn giải quyết mối tơ vò mà cháu đã gây ra cho gia đình K để gia đình hãy động viên K vào thời điểm này. Cháu muốn giải toả cho K và cho gia đình bé nhỏ của cháu nữa. Cháu nghĩ mẹ K sẽ mắng chửi cháu nhưng không, bà đã kể cho cháu nghe tất cả, kể cả chuyện mọi người làm mối cho K nhưng K không gặp cô gái đó. Bà còn van nài rằng chúng cháu có duyên nhưng không có phận, rằng cháu hãy nghĩ đến chồng và con, vì vậy hãy là bạn tốt của nhau.

Cháu không liên lạc K nữa nhưng lòng đau như cắt. Giờ đây cháu đã thật sự mất K và như người đi lạc phương hướng. Cháu vừa thương vừa giận vì K đã không đi đến cùng với cháu. Mặc dù biết hết mọi chuyện nhưng chồng cháu vẫn yêu thương cháu. Cháu đau khổ quá cô ạ.

Cho cháu được giấu tên cô nhé

Cháu thân mến!

Một người phụ nữ vừa có cá tính vừa có nhan sắc ắt sẽ có đời sống tình ái phức tạp và mãnh liệt. Cô rất hiểu cháu và K là sâu sắc. Mối tình thời trung học tươi đẹp và rồi các cháu chia tay lần đầu vì sinh kế hơn là vì mâu thuẩn tự thân. Dù vậy cô cũng thấy gợn ở chỗ này. Cháu đã tháo chạy trước có lẽ vì K không có bằng đại học và công việc thua kém trong khi người cháu chọn làm chồng là doanh nhân tương xứng với mình.

Lúc ấy sao cháu không nhắm mắt lại để lắng nghe cho kỹ, cuộc hôn nhân này là tình yêu hay chỉ là sự cảm động có yếu tố kinh tế đi kèm? Cô không lên án cháu, cô chỉ trách, sao cháu nhẹ nhàng chia tay một hình ảnh mãnh liệt và sâu sắc trong tim mình như vậy? Theo lá thư, K có tất cả những thứ để giữ cháu, trừ bằng cấp và tiền bạc. Nếu yêu nhau thực sự, hai thứ đó sẽ đến sau, chỉ cần có một người vững thì người kia sẽ vì mình mà vượt lên.

Chính cháu đã ngả nghiêng và gây ra mớ bòng bong này. Trước mắt may mà chồng cháu khá hiền hậu và biết yêu thương. Cháu đã dấn sâu vào chiến trường mặc dù biết trước sẽ đầy thương tích, có khi tử thương. Mọi thứ không còn như xưa, do sự khinh suất của chính người đàn bà.

Trong trường hợp cháu, nết na và sự cẩn trọng của người đàn bà là vô cùng quan trọng. Phải thừa nhận K đã đánh một ván bài liều khi đến bộc lộ và điều đình với chồng cháu. Một cơ hội để chúng cháu bắt đầu lại nhưng cả hai (và có thể là chính cháu) làm cho K không thể đi nốt nữa. Cháu lại sợ khó khăn sóng gió khi gia đình K phản ứng và rồi K buông xuôi.

Cháu phải bình tâm, chồng vẫn còn yêu và còn có con mình. Phải suy nghĩ chín chắn và tâm sự hết với chồng để cả hai cùng là bạn tốt của K. Không được một mình dấn thân vào mối quan hệ riêng với K nữa. Bằng không, hãy quên K, các cháu có duyên mà không nợ, như mẹ K nói. Thời gian sẽ khiến cho các cháu sẽ mối quan hệ khác tốt hơn sau này.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm