| Hotline: 0983.970.780

Chỉ tại... World Cup!

Chủ Nhật 22/07/2018 , 15:05 (GMT+7)

Nhắc đến chuyện cá độ mùa World Cup, tôi kể câu chuyện cười ra nước mắt vừa xảy ra trong xóm.

Hôm đó, ông Bình đang ngủ thì bà Hà vợ ông hớt hải chạy từ sau vào gọi giật giọng: "Dậy đi ông ơi, dậy đi. Có đôi gà trống đẹp nhất đàn, định để gây giống nó bắt mất rồi...".

Nghe vậy, ông Bình không hề có thái độ gì, vẫn thản nhiên ngủ tiếp. Bị vợ lay ghê quá, ông mới ngáp cái rõ dài, rồi gắt: "Nó bắt mất rồi thì thôi, có gì mà cứ ầm ĩ lên. Mất thì mua con khác gây giống".

Thấy chồng nói vậy, bà Hà bực lắm, hậm hực đi một mạch ra ngõ. Hóa ra bà lên nhà bà Hoa, là em họ, cách đó vài nhà, để rủ đi cùng sang xóm bên, đến nhà mấy tay nghiện, hay ăn trộm vặt, quyết tìm cho ra cặp gà giống. Lúc bà đến, bà Hoa đang dọn dẹp trong bếp. Thấy vậy, bà đi thẳng vào, dọn cùng để cho nhanh xong rồi chị em cùng đi.

Nghe giọng bà Hà kể lại, bà Hoa cũng hùa theo: "Đôi gà đẹp thế mà bị chúng nó bắt mất sao? Bọn mất nết. Được rồi, để em dọn xong chỗ này em sẽ đi với chị, làm cho ra nhẽ. Chắc bọn nó lại bắt về thịt nấu cháo để ăn xem bóng đá đấy mà. Đến sớm may ra vẫn còn một con".

Bà Hà thấy phấn khởi, lạc quan hơn hẳn, thoăn thoắt dọn dẹp. Lúc bước ra thùng rác, bà gọi toáng lên: "Nhà dì thịt gà bao giờ mà lông vứt bừa bãi thế này?". Bà Hoa chạy ra theo: "Thấy lão chồng em bảo là do thắng cá độ hôm trước nên người ta mang thịt gà đến uống rượu".

Bà Hà không nói gì, tay bới bới đám lông, một lúc sau chạy thẳng vào gian buồng chồng bà Hoa đang ngủ, gọi giật giọng: "Thế hôm qua chú tổ chức thịt gà à? Nhìn lông là chị biết ngay cặp gà trống nhà chị. Giờ chú nói đi, ai mang gà này đến? Nếu chú không nói chị sẽ đi báo công an xã".

Bị hỏi khó, ông kia gãi gãi đầu. Vợ ông lại dồn theo: "Ông nói xem ai mang gà đến, để chị em tôi còn biết mà báo công an chứ?". Thấy hai chị em cứ tra khảo mãi, ông bực mình, gắt lên: "Gà bác trai nhà chị mang lên đấy, đi mà hỏi xem ông ấy bắt ở đâu". Nghe câu này, hai bà há hốc miệng nhìn nhau, như bị cấm khẩu. Lát sau, bà Hoa mới lắp bắp: "Có thật không hả ông? Sao bác Bình lại mang gà đến thịt?". "Thì bác ấy cá cược thua trận đêm hôm trước nên bác ấy phải nộp chứ sao trăng gì? Trận hôm trước nữa tôi thua, phải mua hai két bia thì đã làm sao?".

Nghe đến đây, cả hai bà đều sững sờ rồi lẩm bẩm: "Chung quy cũng chỉ tại cái anh World Cup. World Cup ơi là World Cup, mày giết cả gà nhà bà rồi...".

(Kiến thức gia đình số 29)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất