| Hotline: 0983.970.780

Chồng con ngoại tình hơn 1 năm nay

Thứ Sáu 27/03/2009 , 08:15 (GMT+7)

Gửi cô Dạ Hương! Chồng con là sĩ quan quân đội, sống xa nhà thường xuyên. Anh đã giấu con ngoại tình hơn 1 năm nay...

Gửi cô Dạ Hương!

Con sinh năm 1983, đang là cán bộ NN xã và đang học lớp tại chức 5 năm nhưng con mới học được 1 năm thôi. Con rất muốn có em bé nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên không dám (khi kế hoạch khi không). Chồng con sinh năm 1982, là một sĩ quan quân đội, sống xa con gần 400 cây số. Một năm anh mới về phép một lần còn con thì 2 - 3 tháng mới đi thăm chồng. Cha anh là lãnh đạo cao trong xã, cả anh và con đều là đảng viên.

Những lúc ở bên nhau, con thấy anh rất quan tâm đến con. Có điều anh luôn giữ chặt điện thoại bên mình. Con thường gặp những tin nhắn không hay trong máy anh hoặc bắt gặp anh nghe điện thoại một cách lén lút. Có lần con nói thẳng thì anh chống chế: "Anh trêu đùa bọn chúng cho vui, mấy đứa đó thương anh chứ anh chỉ có em thôi!" Anh hứa sẽ không làm cho con buồn.

Mới đây, đáng ra anh về phép vào thứ 7, nhưng anh điện về nói thứ 3 anh mới về được. Con ngờ ngợ nên điện lên đơn vị thì biết anh đã đi từ thứ 7. Anh điện về nhà bố mẹ anh cũng nói y như nói với con nhưng khi biết vợ phát hiện được nên ngay chủ nhật anh đã có mặt ở nhà. Con hỏi nhẹ nhàng, bảo đêm qua anh ở đâu, anh nói đi nhậu với bạn rồi say quá ngủ lại nhà bạn. Con cũng tạm tin nhưng ngày anh gần đi con phát hiện tin nhắn của một cô gái xưng hô với anh như vợ chồng.

Con điện lại và thuyết phục cô ấy đến chỗ con. Đường xa, hôm sau cô ấy mới đến và chúng con đã nói hết với nhau. Thì ra mỗi khi gặp cô ấy là anh tháo nhẫn cưới ra rồi nói là chưa vợ. Họ quen nhau đã gần 1 năm nay, hôm đó hai người ngủ tại nhà nghỉ và… Con run bắn hết nhưng vẫn chở cô ta về chỗ trọ hiện có mặt chồng ở đó.

Ba mặt một lời, con hỏi: "Ở đây có 2 phụ nữ mà anh cho là yêu thương, vậy giữa 2 người anh chọn ai?" Chồng con nói anh chỉ có 1 vợ, không thể có vợ hai được. Con không đẹp, lại còn già trước tuổi còn cô kia mới 20. Tối đó con nói anh rất nặng, anh ôm con và xin tha thứ. Anh yêu cầu con đừng mách với cha chồng vì con đã nhiều lần nói lên nghi ngờ của con nhưng bố anh không tin. Hai ngày sau anh lên đường, hứa nếu anh còn vi phạm thì con cứ cắt đứt.

Con không tin anh nhưng bỏ anh thì đời con dang dở, bố mẹ con buồn khổ lắm. Con cắt đứt sẽ khổ đến nhiều người nhưng hàn gắn thì con không chắc gì mình hạnh phúc và cảnh này sẽ không tái diễn.

Cháu gái (Bình Định)

Cháu thương mến!

Cô không ngờ một sĩ quan, một đảng viên trong quân đội mà bây giờ đâm đổ đốn như vậy. Có không ít người đã đi quá xa phẩm chất anh lính tuyệt vời của ngày xưa. Chồng cháu không vô tình mắc sai lầm, nói dối là bệnh phổ biến của đàn ông mà. Như cô gái đó thú nhận, cậu ta đâu hoàn toàn bị chài. Vợ mới, vợ chồng son mà đã sớm ngoại tình thì cậu ta không đáng được thông cảm. Cháu đã rất bình tĩnh, rất khôn khéo và mềm dẻo trong sự kiện này. Không dễ gì dắt dẫn cô gái kia hành động theo ý mình như vậy. Coi như cháu thắng một cách thuyết phục rồi đó.

Thôi thì đàn ông ăn vụng không lúc này thì lúc khác. Cô nói là theo tương quan, nhận thức, mặt bằng và quan niệm của người Việt mình nói chung. Tại sao đàn ông Tây họ thận trọng khi phạm lỗi và phụ nữ họ cũng kiên quyết hơn? Đơn giản là vì họ văn minh hơn, đời sống tinh thần họ cao hơn. Không phải đàn ông họ ít ham hố hơn mà vì nữ quyền ở các nước đó mạnh nên đàn ông họ dè chừng, họ ngại đổ vỡ và phụ nữ cũng không dễ gì chịu lép. Làm gì có cảnh người phụ nữ này chở người phụ nữ kia đi đến nơi để ba mặt một lời. Thời thế ấy thì hành xử ấy, dù sao cháu không ghen bằng bạo lực là cháu đã văn minh hơn khối người rồi.

Nếu cháu thu xếp để có em bé sớm được thì nên tính đí. Còn những 4 năm học mữa, đàn ông họ sốt ruột. Khi đã có con thì những chuyến về phép của cậu ấy cũng mạnh động lực hơn. Không ai không mất mà được cả. Cháu phải bị gián đoạn học, bù lại, không muộn sinh đẻ, không sợ chồng chán, và còn nhiều niềm vui khác nữa. Phải tâm lý với đàn ông mặc dù mọi thứ hành xử ở cháu đã rất nhân hậu rồi.

Đừng vì một vết nứt này mà nghĩ ngôi nhà hạnh phúc của mình sẽ đổ. Cháu đã hàn gắn, đã thể hiện tình yêu sâu sắc với chồng, nên tin khi ở xa và nên tâm sự, đối thoại, tri kỷ nhiều hơn khi ở gần. Lạt mềm buộc chặt, đàn bà cần khoan dung và cũng cần cứng rắn khi cần, nhặt khoan, nồng nàn, cần nhiều lắm, bao giờ cuộc sống cũng đòi hỏi ở chúng ta rất nhiều, đó là thiên chức và cũng gánh nặng vinh quang đấy cháu ơi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm