| Hotline: 0983.970.780

Cơ thể cháu không hưởng ứng chồng, hay là chồng cháu không bình thường?

Thứ Hai 18/12/2017 , 06:50 (GMT+7)

Chúng cháu được hai cơ quan cho nghỉ phép nên cũng đi trăng mật ở biển. Ở đây cháu bỗng khám phá một con người khác của chồng cô ơi. Anh ấy có những hành vi phải nói là hoang dã với vợ, để chứng tỏ sở hữu, hay là bản chất anh ấy như vậy?

Cô kính mến!

Chúng cháu biết nhau khi cả hai đã đi làm. Hồi mới yêu, cả hai đều nói thật với nhau, người này không phải mối tình đầu của người kia. Nghĩa là thời sinh viên, cả hai đều có tình yêu, vượt ranh giới và vân vân.

Đành vậy đúng không cô? Nhưng có thì có nhưng bỡ ngỡ luôn nằm ở phía người con gái. Chồng cháu chỉ thú nhận cỡ cháu thú nhận với anh thôi nhưng qua cung cách, cháu biết anh không chỉ có một người. Thôi thì những tháng năm bồng bột ấy, thanh niên họ phiêu lưu khám phá cũng không có gì lạ, mất gì của mình mà mình lo nghĩ?

Đám hỏi, đám cưới trình tự mỹ mãn. Hai gia đình cùng huyện cùng tỉnh, cũng là quan hệ đồng hương nên chúng cháu đã tiến tới nhanh khi khám phá điều đó. Nhà anh khá giả, đã có sẵn cho con trai một căn hộ nhỏ ở thành phố, cháu chỉ việc xách va-li về. Đêm tân hôn tức cười, như trong kịch hài, ba mẹ hai bên rì rầm ở phòng ngoài, hai đứa cháu ghi sổ, tổng kết cộng trừ tới sáng. Vì đã ăn cơm trước kẻng rồi thì đâu có hồi hộp gì nữa.

Chúng cháu được hai cơ quan cho nghỉ phép nên cũng đi trăng mật ở biển. Ở đây cháu bỗng khám phá một con người khác của chồng cô ơi. Anh ấy có những hành vi phải nói là hoang dã với vợ, để chứng tỏ sở hữu, hay là bản chất anh ấy như vậy? Cháu không biết nữa, chỉ thấy là ngạc nhiên và khiếp sợ mà cháu không mô tả ra với cô được.

Chuyện ấy cứ tăng dần theo thâm niên làm vợ của cháu. Anh tặc lưỡi, đàn ông nào chả vậy, cứ đi hỏi đi? Đi hỏi ai mà hỏi, hở cô? Mấy cô bạn thân hay tám với nhau chuyện đó, nói chồng họ cũng vậy nhưng họ đỏ mặt cười chứ không mếu như cháu. Họ nói cháu cổ kính, máy móc, mô phạm dù cháu không dính đến nghề giáo. Họ còn nói nhiều nữa.

Vậy là tại cháu khó tính, khác thường, đúng không cô? Cơ thể cháu không hưởng ứng chồng, hay là chồng cháu không bình thường? Làm sao để có cuộc sống hài hước như đám bạn của cháu, chuyện gì cũng biến thành hài để chọc nhau, tung tẩy, ăn ý với nhau? Cháu đã có hai đứa con rồi cô, sau lần sanh mới năm ngoái, cháu sợ gần chồng, bi kịch vậy đó cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Thực ra, chúng ta đều là sinh vật, bị chi phối bởi bản năng và giới tính. Cô nhớ hồi thiếu nữ, cô rất ghét chuyện gán ghép. Lớn chút nữa, ghét đàn ông (chứ không ghét con trai), bởi đàn ông bông phèng, ưa nói tục, mùi mồ hôi nồng nặc. Khi thành đàn bà có thâm niên cô không đỏ mặt cũng không ghét khi đàn ông nói tục (vừa phải) nữa. Điều đó nói lên gì? Nói rằng từng giai đoạn đời người, tâm sinh ý rất khác.

Đàn ông cấu tạo nội tiết của họ khác phụ nữ mình. Vì vậy họ mới chinh phục, gây hấn, sở hữu, thích lạ, ưa gái đẹp (dù chỉ để nhìn). Khi vào đời họ lóng ngóng với những lần quan hệ đầu tiên nhưng thành thục nhanh do bản năng chủ động và dẫn dắt của họ. Họ có nhớ những người đã đi qua họ không? Nhớ, hoặc không nhớ mấy, khác phụ nữ mình thương nhớ lâu mà ghét cũng nhớ lâu. Vì phụ nữ thiên về cảm xúc.

Có lẽ chồng cháu không tinh tế trong việc gối chăn với vợ. Sớm hùng hục thì cô nàng nào cũng hãi hùng. Cơ thể, những bộ phận nhạy cảm nữ không như đàn ông, nó cần được nương tay thận trọng khi cô gái quá mới trong việc đó. Cô có những bà chị lấy chồng quân nhân, cưới chưa lâu chồng đã hy sinh, họ hay nói với nhau mà cô nghe lỏm, họ nói quá hay: “Cái bà đó chưa hết đau thì đã khổ!” Thần kỳ chưa, chữ nghĩa, đau sinh học với chồng chưa qua thì đã khổ, khổ vì góa bụa!

Mặt khác, cháu cũng nên xem mình có công thức, sách vở, cứng nhắc quá không? Phải đọc và hiểu đàn ông, hiểu chồng, sở thích, tâm sinh lý, cung cách ứng xử với nhau khi hai cá thể xa lạ chung nhau mỗi ngày 24/24, đến mãn đời. Có những ông chồng ưa hoang dã trên giường, xem hoặc đọc hoặc họ rỉ tai nhau thế nọ thế kia. Họ luôn muốn làm mới ân ái vợ chồng, cho mình, cho vợ mà họ làm chứ không nói. Họ có những nung nấu bí mật của con đực với “đối tác” để họ “tặng” vợ mỗi khi một ít. Có những cô vợ tình tứ đón nhận, cũng có cô cứng như khúc gỗ lim, hết cách!

Có bầu và sau sinh là hai giai đoạn khó khăn với tình dục. Phải kiêng cữ, mệt nhọc ôm bầu và nuôi con, trong khi chồng phải nhịn, cứ muốn ăn bù. Phải hiểu biết cháu ơi, mọi lẽ, kẻo cứ đạp chồng, hất chồng thì có ngày, mời hắn hắn cũng không thiết. Mà phụ nữ sợ nhất cảnh mình còn hơn hớn, chồng lại nguội ngắt, chỉ ấm ở ngoài đường. Và rồi cứ thế, nửa năm chứ không lâu hơn, chồng đã tìm thấy đối tác mới, có thể xấu đui nhưng lẳng, tình, ướt át. Cháu muốn gì, vợ chồng nguyên vẹn và hạnh phúc, đúng không? Hãy thay đổi chính mình.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm