| Hotline: 0983.970.780

Cửa sông Bến Hải bị bồi lấp nghiêm trọng

Thứ Ba 25/09/2012 , 10:12 (GMT+7)

Đứng từ bờ Nam cửa sông Bến Hải nhìn sang bờ Bắc chỉ thấy mênh mông toàn cát, cửa sông mà không thấy con nước dâng cao như ngày trước.

Không chỉ có tàu thuyền đánh cá của thị trấn Cửa Tùng, mà hơn 300 tàu thuyền các tỉnh bạn có nhu cầu vào tránh trú bão ở âu tàu tạm thời cũng bị bít đường vì cát đã lấp gần kín.

Ngư dân Phan Thanh ở khu phố An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), trầm ngâm: “Chưa bao giờ cửa sông Bến Hải chảy ra biển Cửa Tùng bị cát bồi lấp, bít gần hết đường ra vào trên cửa biển của ngư dân như bây giờ. Khí hậu, thời tiết có nhiều biến đổi bất thường làm cho luồng lạch cửa sông thay đổi, bà con chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn".

Đứng từ bờ Nam cửa sông Bến Hải (xã Trung Giang, huyện Gio Linh) nhìn sang bờ Bắc (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) thấy mênh mông toàn cát, cửa sông mà không thấy con nước dâng cao như ngày trước. Ông Nguyễn Trung Thành, một ngư dân ở thôn Cát Sơn (xã Trung Giang) dẫn tôi ra cửa sông, nơi ngày trước dòng nước chảy mạnh, nhìn xuống đáy sông thấy một màu xanh sâu thẳm, nay phần sông ấy trở thành sân đá bóng của lũ trẻ chăn trâu.

Hơn 2/3 cửa sông Bến Hải đã bị cát lấp, quan sát thấy cát lấp từ bờ Nam sang bờ Bắc của cửa sông. Cửa sông xưa nay là bãi cát, nhiều xe ô tô cứ việc chạy xuống bãi cát mà chở nguồn tài nguyên “trời cho” về phục vụ xây dựng công trình.


Hơn 2/3 cửa sông Bến Hải bị cát lấp

Ông Thành cùng nhiều bà con trong thôn Cát Sơn sống bằng nghề đánh bắt cá trên biển đã thực sự lao đao kể từ khi cửa sông bị cát bồi lấp, đường ra biển và đi vào chỗ tránh bão gần như bị bịt kín. Nhìn cửa sông, ông Thành ngao ngán: "Không biết khi mô bà con ngư dân đi khơi, đi lộng được dễ dàng như ngày xưa".

Bờ Bắc của cửa sông Bến Hải là xã Vĩnh Quang và một phần xã Vĩnh Thạch bây giờ đã trở thành thị trấn Cửa Tùng. Nhiều ngư dân của thị trấn này sống bằng nghề biển. Hiện tại, công việc ra vào biển để đánh cá của họ gặp nhiều khó khăn vì luồng lạch nông cạn.

Theo ông Nguyễn Văn Bài, trước mắt UBND tỉnh Quảng Trị đã giao cho Sở NN - PTNT lập phương án nạo vét khẩn cấp các luồng lạch ở vùng cửa sông để giúp tàu thuyền ngư dân thuận lợi đi lại và vào chỗ trú ẩn mưa bão tạm thời trong mùa mưa bão năm nay. Cùng với đó, tỉnh cũng đã có phương án xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tại bờ Bắc, thuộc thị trấn Cửa Tùng, đủ chỗ cho hơn 300 tàu thuyền từ ngoài biển về neo đậu, trú mưa bão.

Ngư dân Lê Cường ở thôn An Hoà 1, thị trấn Cửa Tùng, than thở: “Thời tiết bình thường, gió lặng, biển yên thì dù luồng lạch ra vào có cạn, bà con chúng tôi đi từ từ vào cũng được. Nhưng bây giờ đã vào mùa mưa bão, biển luôn có gió thổi mạnh. Không chỉ có tàu thuyền đánh cá của thị trấn, mà hơn 300 tàu thuyền các tỉnh bạn có nhu cầu vào trú bão ở âu tàu tạm thời. Nhưng ngặt nỗi, đường vào trú bão cũng bị cát chặn sạch trơn. Mà không có đường vào chỗ trú, tránh bão thì rất nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của bà con ngư dân".

Ông Nguyễn Đình Tế, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng, khẩn thiết: “Cửa sông Bến Hải chảy ra biển Cửa Tùng đã bị bồi lấp hơn một nửa. Phần còn lại của cửa sông tuy chưa bị bít hẳn nhưng cũng đã cạn, thuyền bè ra vào vô cùng khó khăn. Nếu có mưa bão, thuyền đánh cá của ngư dân không thể vào cửa sông để tránh bão tại khu neo đậu tạm, mới đầu mừa mưa bão mà đã có hai thuyền bị sóng đánh vỡ. Về lâu dài, bà con ngư dân mong muốn có một khu neo đậu mới để tàu thuyền tránh bão an toàn và dễ ra vào".

Trước tình hình khẩn cấp trên, ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Chúng tôi đã đi kiểm tra nhiều lần và thấy luồng lạch ra vào bờ của bà con ngư dân đã bị cát lấp nên gặp nhiều khó khăn, nhất là ra vào tránh bão ở các trụ tạm. Khi có tình hình thời tiết trên biển phức tạp thì không chỉ riêng tàu thuyền của ngư dân địa phương, mà còn nhiều tàu thuyền các tỉnh bạn trong khu vực cũng vào trú bão. Nên nhu cầu xây dựng một khu neo đậu trú bão an toàn hơn cho bà con ngư dân là vô cùng bức thiết".

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm