Cụ ông 100 tuổi, Đại tá Tom Moore, quyên góp được gần 33 triệu bảng cho NHS, bằng cách đi bộ trong vườn nhà.
Thủ tướng Boris Johnson mô tả Sir Tom là một "kho báu quốc gia thực sự" và ca ngợi "sự gây quỹ tuyệt vời" của ông.
"Việc gây quỹ tuyệt vời của Đại tá Tom đã phá vỡ kỷ lục, truyền cảm hứng cho cả nước và cung cấp cho tất cả chúng ta một ngọn đèn hiệu thông qua sương mù của virus Corona", Thủ tướng Johnson nói. "Thay mặt cho tất cả những người bị xúc động bởi câu chuyện đáng kinh ngạc của Ngài ấy, tôi muốn nói một lời cảm ơn rất lớn. Ngài ấy là một kho báu quốc gia thực sự."
Ông Johnson đề nghị Sir Tom được Nữ hoàng đặc biệt tôn vinh, người đã chấp thuận vinh dự này, Số 10 nói.
Phong tước hiệp sĩ đến chỉ vài tuần sau khi Sir Tom được thăng hàm Đại tá danh dự.
Sir Tom kiếm được 33 triệu bảng thông qua việc đi bộ 100 vòng trong khu vườn của mình ở Marston Moretaine, Bedfordshire, trước sinh nhật thứ 100 của ông vào ngày 30/4 vừa qua và ông đã hoàn thành thử thách trước thời hạn.
Mục tiêu gây quỹ ban đầu của ông khá khiêm tốn - 1.000 bảng, nhưng quyết tâm của ông được công chúng ủng hộ mạnh mẽ.
Sir Tom cũng phát hành một đĩa đơn từ thiện, You'll Never Walk Alone, với ca sĩ Michael Ball, đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng, khiến ông trở thành nghệ sĩ cao tuổi nhất từng giành đĩa đơn số một ở Anh.
Một phát ngôn viên của Chính phủ nói thêm: "Chúng tôi rất muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã hỗ trợ quốc gia trong trường hợp khẩn cấp này và làm những điều đáng kinh ngạc ngày này qua ngày khác cho đất nước.
Chúng tôi sẽ đảm bảo những anh hùng vô danh này sẽ được công nhận theo đúng cách, đúng thời điểm".
Lãnh đạo đảng Lao động Sir Keir Starmer chúc mừng Sir Tom, người mà ông nói đã mang lại "cảm hứng cho hàng triệu người và giúp nước Anh tán dương những thành tựu phi thường của NHS".
Sir Tom từng gia nhập vào tiểu đoàn thứ tám của Trung đoàn Công tước Wellington (8 DWR), một đơn vị bộ binh được chuyển đổi để vận hành xe tăng Churchill như một phần của Quân đoàn Thiết giáp Hoàng gia (RAC).
Năm 1940, ông được chọn để đào tạo sĩ quan và thăng cấp đội trưởng, sau đó được đưa lên 9 DWR ở Ấn Độ.
Ông phục vụ và chiến đấu tại Arakan ở miền tây Myanmar, kể từ khi đổi tên thành Bang Rakhine, và đi cùng trung đoàn của mình đến Sumatra sau khi Nhật Bản đầu hàng.
Sau chiến tranh, Sir Tom trở về Vương quốc Anh và làm giảng viên tại Trường Thiết giáp chiến đấu ở Bovington, Dorset.
Ông sống ở Kent nhiều năm trước khi chuyển đến Bedfordshire để ở cùng gia đình vào năm 2007.