| Hotline: 0983.970.780

Cứu sống hai người nhảy cầu tự tử do thua cá độ

Thứ Hai 21/06/2010 , 10:17 (GMT+7)

Thua cá độ bóng đá World Cup với số tiền lớn, thêm chán nản vì bị vợ phàn nàn nên nảy ra ý định tự tử.

Sáng 20/6, ở khu vực cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Chúc (53 tuổi, nhân viên bảo vệ phao tiêu khu vực cầu Bình Lợi), đã cứu được một nam thanh niên tự tử do thua cá độ.

Ông Chúc đã phát hiện ra nam thanh niên trên khi anh ta đang loay hoay với vào phao tiêu giữa dòng nước chảy xiết của sông Sài Gòn. Sau đó, ông Chúc lập tức bơi ra phao tiêu kịp thời đưa người thanh niên này vào bờ.

Người thanh niên trên được xác định tên Tân, khoảng 30 tuổi, trú phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Người nhà của Tân cho biết Tân rất máu mê cá độ trong các trận đấu bóng đá World Cup và vay tiền để cá độ và thua khá nhiều trận dẫn đến mất khả năng chi trả.

Trước đó 5 ngày (ngày 15/6), em trai ông Chúc là ông Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi) trong lúc thả lưới bắt cá dưới cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) đã cứu sống một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhảy cầu tự tử.

Sau khi được cứu, người đàn ông này cho biết vì thua cá độ bóng đá World Cup với số tiền lớn, do chán nản và bị vợ phàn nàn nên ra cầu Bình Triệu tự tử.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt hơn 19 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, do có sự chuẩn bị, dự báo chính xác nên 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD (tăng hơn 23%).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.