Ý tưởng từ tấm lòng đồng bào
Những ngày này, nhiều khu vực ở ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản (Bình Phước) rộn ràng hơn thường lệ. Dưới cái nắng oi ả, không phân biệt người lớn trẻ nhỏ, bà con nơi đây đang khẩn trương hoàn thành những chiếc giường thủ công để kịp gửi tặng cho các khu cách ly.
Với những đôi tay vốn hàng ngày chỉ quen với việc cầm cuốc, cầm dao cạo mủ cao su thì giờ đây cũng dần quen với việc cầm cưa, cầm đục.
Nhìn những chiếc giường dài 1,8m và rộng 1,2m được làm hoàn toàn bằng những vật liệu tự nhiên như tre, tầm vông, gỗ được xếp ngay ngắn nơi góc sân nhà văn hóa ấp, tuy thô sơ nhưng rất vững chắc, có thể thấy được bao tình cảm chứa chan của người dân địa phương gửi gắm nơi tuyến đầu chống dịch.
Theo già làng Điểu Phụng, đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng giàu tình cảm: "Khi chúng tôi đưa ra kế hoạch làm giường gửi tặng khu cách ly, rất nhiều người nhiệt tình hưởng ứng và cùng tham gia làm.
Đồng bào ở ấp mình không giàu, không có nhiều tiền nên nảy ra ý tưởng làm những chiếc giường này. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, trong quá trình làm giường, chúng tôi sắp xếp chia thành nhiều nhóm nhỏ để thực hiện đúng khoảng cách, không tập trung đông người”, già làng Điểu Phụng chia sẻ.
Không chỉ có thanh niên trai tráng, công việc làm giường còn có sự hăng hái tham gia của các chị em phụ nữ, sức nhỏ làm việc nhỏ, thay vì phải khuân vác, đục đẽo, chị em đảm nhiệm vót tre, đan nẹp giường và tiếp tế trà nước.
“Sau khi được bà con trong sóc truyền tai nhau về hoạt động làm giường để hỗ trợ khu cách ly, tôi đã tham gia ngay. Mình không có tiền, lương thực hay thực phẩm để ủng hộ nên góp sức vót tre làm giường, chia sẻ với các lực lượng đang ngày đêm vất vả chống dịch. Mỗi người góp một chút như thế này cũng vui và đoàn kết,” chị Thị Mai chia sẻ.
Nhân rộng việc làm ý nghĩa
Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Nguyễn Vũ Tiến cho biết, tính đến chiều 3/8, trên địa bàn huyện Hớn Quản đã ghi nhận 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Các khu cách ly tập trung của huyện đã tiếp nhận ngày càng nhiều trường hợp lây nhiễm cao, từ đó, gây áp lực không nhỏ cho địa phương.
Trước đó, khi nghe UBND huyện khó khăn trong việc mua giường cho các khu cách ly, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã sẵn sàng bỏ công việc thường nhật để cùng mặt trận, đoàn thể, ban ấp vào cuộc làm nên những chiếc giường nghĩa tình.
Từ một ý tưởng đơn lẻ của bà con đồng bào ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình, chỉ chưa đầy một tuần lễ, toàn huyện Hớn Quản đã có hơn 250 chiếc giường do chính tay nhân dân tự đóng để gửi đến các khu cách ly.
“Với sự ủng hộ của nhân dân thời gian qua, nhất là phong trào đóng giường tặng các khu cách ly tập trung, chúng tôi đã phần nào giảm tải yên tâm về chỗ nghỉ cho những người cách ly”, ông Nguyễn Vũ Tiến chia sẻ.
Để ghi nhận việc làm ý nghĩa của bà con đồng bào tại địa phương, bí thư huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Xuân Hòa đã đến thăm, động viên và tặng bà con ấp Sóc Răng 2 câu thơ “Ngày xưa giã gạo nuôi quân. Ngày nay đục, vót tặng giường cách ly”.
“Chính “cái bụng” bà con tốt như vậy, chính cái việc làm của bà con ý nghĩa như thế nên chúng tôi càng phải cố gắng hơn, để làm sao bảo vệ được bình yên cho nhân dân. Bà con sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với Đảng, chính quyền, thì lãnh đạo địa phương càng phải trân quý những tình cảm ấy” bà Nguyễn Thị Xuân Hòa chia sẻ.
Dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân nói chung, người dân trong vùng dịch và những người trong khu cách ly nói riêng. Những chiếc giường do chính nhân dân các xã ở huyện Hớn Quản làm ra là minh chứng cụ thể, sinh động nhất, thiết thực nhất về tình người, tình đoàn kết dân tộc.
Những “món quà” ý nghĩa này là động lực to lớn, cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch và sưởi ấm tinh thần cho những người trong khu cách ly. Rồi đây, dịch bệnh chắc chắn sẽ qua đi, nhưng nghĩa đồng bào sẽ còn đọng mãi.