| Hotline: 0983.970.780

Hàn vi có nhau nhưng khi có tiền thì 'giàu đổi bạn sang đổi vợ', rất trái đạo lý!

Thứ Sáu 26/10/2018 , 06:50 (GMT+7)

Vấn đề của tôi là vợ tôi như khúc gỗ không biết từ khi nào. Thực sự tôi không nhớ ra, chính cô ấy cũng không nhớ, nghèo quá gầy quá, khi có tiền thì đã ở giai đoạn tàn và thú thật cô ấy đã tàn...

Chị kính mến!

Chúng tôi đã từng là bạn học cùng niên khóa đại học nhưng khác khoa. Cô ấy thông minh xinh đẹp, dí dỏm. Cảm nhau, nể nhau và đến với nhau cũng vì những phẩm chất ấy.

Cưới nhau thời nghèo khó, hai đứa con lần lượt ra đời, mọi người chứ không riêng gì chúng tôi đều không có thời gian nghĩ cho bản thân. Đến thời đổi mới, có trường này rồi trường kia, chạy theo các loại trường các kiểu học, bố mẹ không được ù lì nữa, lại hy sinh đời bố củng cố đời con.

Làn sóng du học như dòng nước nhấn bố mẹ xuống thành người khổ sai, con người ta học không bằng con mình, sao chúng trời đông trời tây, nhà mình tính sao?

Tôi bỏ việc công chức nhảy ra thương trường. Mới thấy mình không ô dù mình quá đơn độc, quá thiệt thòi. Ô dù là bà con, hay bạn bè của bố mẹ mình thôi. Không có. May có hội bạn đại học, nhiều đứa thức thời, có đứa là tiến sĩ học nước ngoài về, tôi làm ăn với chúng. Rồi cũng khá lên, hai đứa con đều thỏa nguyện du học. Chỉ có đứa con trai quay về, đứa con gái làm dâu nước ngoài luôn.

Trung niên rồi tri thiên mệnh lúc nào không hay chị ạ. Làm nhà mới, cưới vợ cho con, lại chăm sóc cháu nội, đúng là vợ tôi không biết sung sướng là gì. Tôi thì có được đi đây đi đó với đám bạn mà nhờ chúng, tôi đổi đời.

Vấn đề của tôi là vợ tôi như khúc gỗ không biết từ khi nào. Thực sự tôi không nhớ ra, chính cô ấy cũng không nhớ, nghèo quá gầy quá, khi có tiền thì đã ở giai đoạn tàn và thú thật cô ấy đã tàn. Với tôi, như thế là tàn phế.

Chị cũng biết tôi đang ở giai đoạn nào. Chung thủy, sẽ chắc chắn là không có việc bỏ vợ như vài đứa trong nhóm bạn đang giàu lên từng ngày của tôi. Nhưng không phải tôi không có những lần say, say nắng, say mưa, say thực sự chị ạ.

Nếu vợ tôi biết thì sẽ có những trận lôi đình, sợ đến mất hết cảm giác khi nằm chung giường với vợ nữa chị ạ. Vấn đề là cô ấy không biết để điều chỉnh, cải thiện, nâng cấp mình, cứ nghĩ hàn vi có nhau, giờ có ăn có để đừng khiến con cái nó khinh, gia tộc đàm tiếu, hàng phố dị nghị. Như một điệp khúc, nghe mãi.

Chị bảo tôi làm sao bây giờ?

-------------------

Bạn thân mến!

Có lẽ bạn sinh ra trong thập niên 60 của thế kỷ ba cuộc chiến tranh trên đất nước mình. Nói về nghèo thì khỏi nói, toàn là tay bo với cường quốc hết Pháp, đến Mỹ và đến chiến tranh biên giới (thực sự cuộc chiến ở Tây Nam 1979 – 1989 cũng do Pôn Pốt được hậu thuẫn vũ khí và tiền bạc của nước lớn). Không chết hết là một phép màu còn đau thương, đói kém, khổ cực thì vô kể.

Chỉ có một an ủi là con cái của vợ chồng bạn lớn lên trong thời điểm đất nước mở cửa. Cơ hội cho những bố mẹ tháo vát là đây. Có biết bao người ở ngoài đó như bạn tìm cách đi Nga, đi Đông Âu, thậm chí vượt biên sang Hồng Kông để cho con cái được đổi đời.

Cả nước thành thuyền nhân hoặc du học nhân để thoát khổ thoát nghèo. Và tôi cũng thấy những người có gan cho con đi và họ cũng phải đánh đổi hết cuộc đời mình. Như bạn, may mà vợ chồng vẫn còn nhau, có nhau.

Việc vợ sớm tàn không hẳn do quá nghèo, quá cực. Có lẽ vì cô ấy là dân giỏi toán chăng, đàn bà giỏi những món đó thì rất dễ lý trí, dễ cực đoan, và hơi khô khan.

Ông bà mình ngày xưa hay cảnh báo những đôi vợ chồng cùng tuổi, già không chung nhịp, đàn ông tráng niên mà vợ đã mãn, rất trục trặc. Người vợ cùng tuổi với chồng phải biết chăm sóc bản thân, phải dạt dào, phải thể dục, phải khỏe mạnh để kéo dài sự duyên dáng, quyến rũ.

Chắc chắn làm ăn bôn ba với bạn thì thi thoảng những công đoạn hát có tay vịn, vào những quán có “ca-ve rán”, thậm chí có những phụ nữ sạch theo nghĩa nhà lành, có học, dễ thương, dễ mến.

Các bà vợ như bị nhốt với cháu nội hoặc cháu ngoại thôi thì hình dung ra, sẽ điên tiết luôn. Nhưng biết làm sao, tiền cũng cần mà muốn kiểm soát chồng 24/24 nữa, còn lâu nhé! Như con thuyền trên biển lớn, cứ nhảy sóng như thế, cho đến khi thuyền già, cập bến.

Chỉ nhắc bạn đừng khinh suất. Bởi có những phụ nữ bẫy tiền, bẫy tình, bẫy một đứa con với bạn đấy. Say gì cũng là say, có thân, có danh dự, có các con, có dâu ta lẫn rể tây là phải biết giữ.

Đúng, hàn vi có nhau nhưng khi có tiền thì “giàu đổi bạn sang đổi vợ”, rất trái đạo lý. Có sức có đi, say chút chút không sao, nhưng để sa đà thì tan cửa nát nhà bạn nhé. Đàn ông hay ngụy biện ăn bánh trả tiền, hoặc đàn ông như cái gậy thằng ăn mày nó chọc chọc trên đường chấp làm gì.

Có những việc chỉ lương tâm mình biết, vì vậy nhắc bạn lương tâm là lương tri, đánh mất nó thì thiệt hại vô cùng đến tư cách, sự tự tin, niềm hân hoan viên mãn của tuổi già, bạn nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm