| Hotline: 0983.970.780

Người dân khổ sở vì sống trong vùng ‘quy hoạch treo’ suốt 17 năm

Thứ Năm 01/04/2021 , 08:52 (GMT+7)

Nhà cửa xuống cấp, điều kiện sống chật hẹp nhưng suốt 17 năm qua, gần 20 hộ dân ở Quảng Ngãi không thể nâng cấp, sửa chữa nhà cửa vì vướng 'quy hoạch treo'.

Gia đình bà Huệ với 7 người thuộc 3 thế hệ đang phải sống trong ngôi nhà xuống cấp, chật chội nhưng không được nâng cấp, sửa chữa vì vướng 'quy hoạch treo'. Ảnh: L.K.

Gia đình bà Huệ với 7 người thuộc 3 thế hệ đang phải sống trong ngôi nhà xuống cấp, chật chội nhưng không được nâng cấp, sửa chữa vì vướng "quy hoạch treo". Ảnh: L.K.

Đó là tình cảnh khó khăn của người dân thuộc tổ dân phố 1 (phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nằm trong vùng quy hoạch trường THPT Lê Trung Đình.

Theo đó, vào năm 2004, dự án được triển khai trên diện tích quy hoạch gần 24.000m2 ở phường Chánh Lộ. Trong giai đoạn 1, dự án thu hồi khoảng 21.000m2 và đã bố trí đất tái định cư cho người dân.

Đến năm 2016, UBND Quảng Ngãi phê duyệt giai đoạn 2 của dự án với diện tích gần 2.500 m2, có 19 hộ dân nằm trong vùng quy hoạch giai đoạn này. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 là 25 tỷ đồng gồm hạng mục dãy phòng học và phòng bộ môn, tường rào cổng ngõ. Đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Cuối năm 2018, UBND Quảng Ngãi quyết định điều chỉnh dự án, không lấy đất của 19 hộ dân nói trên. Đồng thời sẽ dùng số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để bổ sung các hạng mục còn thiếu cho trường, phục vụ công tác giảng dạy.

Người dân ở tổ dân phố 1, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang phải sinh hoạt, sản xuất trong điều kiện khó khăn. Ảnh: L.K.

Người dân ở tổ dân phố 1, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang phải sinh hoạt, sản xuất trong điều kiện khó khăn. Ảnh: L.K.

Dù đã được loại ra khỏi dự án, nhưng từ đó đến nay, 19 hộ dân này vẫn không được sửa chữa nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vẫn nằm trong vùng quy hoạch. Họ đành chấp nhận sống cuộc sống tạm bợ, chật hẹp trong những căn nhà đã xuống cấp suốt 17 năm.

Bà Võ Thị Minh Huệ (63 tuổi, trú tổ dân phố 1, phường Chánh Lộ) cho biết, ngôi nhà của gia đình bà sau nhiều năm xây dựng mây giờ đã nứt nẻ nhiều. Muốn sửa chữa, nâng cấp lên cũng không được. Mà chuyển đi nơi khác ở thì lại không có tiền nên đành chấp nhận ở vậy.

Hiện nay, cả gia đình bà với 7 người gồm vợ chồng, con cái và cháu đang phải sống trong diện tích chật hẹp, bí bách. Do đông người nên căn phòng khách của gia đình bà Huệ bây giờ phải kê thêm chiếc giường ngủ cho 2 vợ chồng, rồi bàn học cho các cháu… Đồ đạc ngổn ngang, không còn chỗ ngồi để tiếp khách trong phòng.

“Mùa nắng thì còn đỡ chứ mùa mưa xuống thì khổ đủ đường. Mái tôn lợp bây giờ cũng đã mục nát, thấm dột khắp nơi. Đó là chưa kể đến việc dự án làm xong nền nhà thấp trũng xuống, ngập liên tục. Phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài. Không biết chúng tôi phải sống trong cảnh này đến bao giờ mới được giải quyết”, bà Huệ chia sẻ.

Người dân mong muốn các ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm việc vướng quy hoạch để ổn định cuộc sống. Ảnh: L.K.

Người dân mong muốn các ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm việc vướng quy hoạch để ổn định cuộc sống. Ảnh: L.K.

Tương tự, ông Nguyễn Xão (trú tổ dân phố 1, phường Chánh Lộ) cho rằng, bây giờ nhà cửa của các hộ dân trong vùng quy hoạch đã xuống cấp trầm trọng nhưng không thể sửa. Tường, ngói, tôn mục nát không biết tai họa sẽ ập đến lúc nào. Khu vệ sinh hiện cũng đã hư hỏng nặng, gây ô nhiễm môi trường.

“Cuộc sống người dân chúng tôi đang gặp vô vàn khó khăn. Nhà không thể sửa, đất cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thể thế chấp để vay tiền làm ăn buôn bán, ổn định cuộc sống.

Có hộ gia đình 2 ông bà đã hơn 70 tuổi và con gái thường xuyên đau ốm muốn chuyển nhượng một phần đất để làm chi phí chữa trị cũng không được. Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn tập thể gửi lên các cấp chính quyền để xin giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì”, ông Xão nói.

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với 19 hộ dân ở tổ dân phố 1 phường Chánh Lộ nằm trong vùng quy hoạch dự án Trường THPT Lê Trung Đình thì ban đầu được sắp xếp tái định cư ở đường Lê Đại Hành (TP Quảng Ngãi).

Tuy nhiên, sau khi thực hiện tái định cư giai đoạn 1 thì khu này chỉ còn 13 lô nên không đủ bố trí cho các hộ dân. “Khi dừng thu hồi đất giai đoạn 2, các hộ dân thống nhất ở lại chỗ cũ. Hiện, đơn vị đã gửi hồ sơ của dự án cho Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi, để cơ quan này tham mưu cấp trên, loại 2.500 m2 đất của 19 hộ dân ra khỏi quy hoạch, cấp sổ đỏ và giải quyết các kiến nghị của người dân”, ông Trung nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm