Sáng 3/3, ông Nguyễn Văn Thắng (bút danh Tiến Thắng), phóng viên Báo Tuổi trẻ TP.HCM, thường trú tại TP. Hải Phòng thông tin cho biết, gia đình anh vừa bị người lạ “khủng bố” bằng tiết, đầu và đuôi lợn giữa thanh thiên bạch nhật.
Cụ thể, khoảng 11h15’, ngày 2/3, một nhóm 4 thanh niên che kín mặt đi trên 2 xe máy không mang biển kiểm soát có nhãn hiệu SH màu trắng và Arblaia màu đen đã sử dụng tiết, đuôi và đầu lợn bị rạch chéo trước mặt, ném vào nhà của anh Thắng tại địa chỉ 102 tổ 14 khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.
Theo anh Thắng, trước khi sự việc diễn ra, anh và người thân trong gia đình không có mâu thuẫn, xích mích gì với ai, những vụ việc đã phản ánh trước đây đều diễn ra đã lâu và không còn ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội.
Tuy nhiên, PV này cũng nghi ngờ sự việc có liên quan đến bài viết mà báo Tuổi trẻ mới đăng tải, bởi quá trình tác nghiệp, một người đã đề nghị anh Thắng không viết về dấu hiệu sai phạm của quán và nói rằng “nếu các anh vẫn đăng thì chúng tôi không vui”.
“Thời điểm xảy ra sự việc, cổng nhà mở, 4 người đàn ông bịt kín mặt, đi 2 xe máy không biển số và mang theo xô tiết. Một người trong số đó gọi tên chồng tôi và nói rằng Thắng ơi, đó không phải việc của mày”, chị Nguyễn Thị Nhung – vợ anh Thắng kể lại.
Sau khi sự việc xảy ra, PV Tiến Thắng đã báo cáo với cơ quan chủ quản và trình báo với cơ quan công an địa phương. Lãnh đạo công an quận Dương Kinh xác nhận đã tiếp nhận được thông tin trình báo và đơn vị sẽ tiến hành điều tra theo quy định.