| Hotline: 0983.970.780

Quay lại tình đầu có dễ dàng đâu!

Chủ Nhật 17/09/2017 , 08:35 (GMT+7)

Lý do chính khiến cho Tiến đến với Quyên vì anh yêu thương cô thật lòng. Nhưng cô không phải là mối tình đầu của anh.

Chuyện tình yêu vốn có những điều không thể lý giải được hay phán đoán bằng lý trí, nhất là mối tình đầu. Đó là một dấu ấn khó có thể nguôi ngoai mỗi lần anh chợt nghĩ đến.

08-13-05_trng_12
Ảnh minh họa

Tiến đã có một mối tình đầu thật đẹp, mặc dù không có một kết cục như ý. Đa số những mối tình đầu đều như thế. Anh quen cô từ ngày anh mới bước vào tuổi trưởng thành, nếu có thể gọi là như vậy. Năm 17 tuổi, Tiến quen Quỳnh, một cô nữ sinh ở lớp học bên cạnh lớp của anh. Cuộc gặp gỡ giữa Tiến và Quỳnh có thể gọi là cả một câu chuyện hạn hữu đẹp như thơ.

Tiến nhớ lại dịp may mắn hôm ấy, anh và Quỳnh đi học về cùng đường, khéo làm sao chiếc xe đạp của Quỳnh bị kẹt dây sên. Tiến đã phải thu hết can đảm để đậu xe lại và lắp dây sên xe lại cho cô. Chiều hôm đó, trời khéo léo chiều lòng người làm sao, lại dun dủi cho một cơn mưa lớn kéo đến đúng lúc ngay sau đó. Cả hai đều không có áo mưa nên họ đã đứng trú mưa trước thềm một ngôi nhà. Trái với những ý nghĩ phàn nàn vì mưa to gió lớn tới mà không có sẵn áo mưa như mọi lần, trong lần đó Tiến còn thầm cảm tạ ơn Trời nữa là đàng khác.

Tiến đã gắng gượng để cố mở lời nói chuyện với một cô bé mà anh đã âm thầm để mắt đến từ lâu, thậm chí còn tình cờ biết được tên họ của đối tượng nữa, dĩ nhiên đây chỉ là cái biết một chiều, cũng của một mối tình câm lặng một chiều. Quả thực trước đó Quỳnh không hề biết anh là ai. Tiến còn nhớ sở dĩ anh biết được tên cô, đó là một lần anh tình cờ đứng gần bên cô, giữa đám học sinh đang chen chúc ở sân trường. Mấy quyển vở Quỳnh cầm trên tay cô, liếc nhanh vào nhãn vở, anh đã đọc được tên cô. Chỉ có chừng ấy thôi mà về đến nhà, cả ngày hôm ấy tâm hồn Tiến đã thấy lâng lâng vì sự kiện mà anh đinh ninh là mối duyên “hạnh ngộ” này.

Chuyện gì cũng là do duyên số, chuyện tình yêu cũng như thế. Câu chuyện của họ đã có một khúc mở đầu thật đẹp. Tuy nhiên, giữa hai kẻ yêu nhau trong một bối cảnh mà tình bạn vẫn chiếm hữu nhiều hơn là tình yêu. Điều này có nghĩa là mối quan hệ trong sáng của hai người vẫn chỉ hạn chế về trao đổi sách vở, chuyện học hành, bài vở, thăm hỏi lẫn nhau nhiều hơn là những hẹn hò xa xôi, mà trên thực tế họ vẫn còn quá nhút nhát. Bây giờ nhớ lại, Tiến vẫn ân hận và thầm thở dài vì sao thuở ấy mình ngố rừng và khờ khạo quá.

Đùng một cái, sau khi tốt nghiệp phổ thông. Gia đình Quỳnh đã nhắm sẵn cho cô một nơi để gả chồng. Không nói cũng rõ đối với đôi bạn đang gắn bó thắm thiết, đó là một tiếng sét đánh ngang tai. Thật ra, Tiến cũng đã có vài lần nói xa xôi với ba mẹ anh về mối quan hệ giữa anh và Quỳnh, nhưng đến khi mẹ anh hỏi về cô gái và biết được gia đình cô theo Phật giáo, bà đã tỏ ra không đồng ý và bảo rằng sau này nếu Tiến muốn cưới ai, điều chắc chắn là cô ấy phải theo đạo Thiên Chúa giống như nhà Tiến. Khốn nỗi, Tiến thừa biết gia đình nhà Quỳnh không bao giờ chấp nhận theo đạo, lý do vì cô là con gái duy nhất trong nhà.

Giống như những người trẻ bất lực và chưa từng trải khác, hai người chỉ có thể đứng nhìn nghịch cảnh đang dẫn dắt cuộc tình của họ đi đến điểm bế tắc mà chẳng thể làm gì được. Từ ngày Quỳnh đi lấy chồng, sau cả nửa năm trời nếm trải nỗi đau thất tình, Tiến học tiếp lên đại học. Anh hiểu rằng một khi anh chưa có được một sự nghiệp, anh vẫn là kẻ thất thế trước mọi người.

Ra trường rồi đi làm, Tiến mau chóng quen với Quyên. Họ tìm được nơi nhau những cảm nhận đồng điệu. Sau ba năm gắn bó bên nhau, họ làm đám cưới. Thời gian đó cũng là lúc qua một người bạn, Tiến biết được Quỳnh đã ly dị chồng. Cô có một con gái. Cũng qua một người bạn, Quỳnh bắt lại liên lạc với Tiến.

Anh đã sớm cảm thương khi hay được chuyện buồn của Quỳnh. Một hôm, Tiến đã gặp riêng Quỳnh để thăm hỏi. Tình cũ không rủ cũng tới. Ly dị chồng đã được hai năm và đang sống độc thân, Quỳnh không ngại ngùng gì khi bộc lộ rằng cô vẫn còn rất yêu Tiến. Những biểu hiện của người yêu cũ đã khiến cho Tiến dễ mềm lòng. Kể từ đó, Tiến thực sự trở thành một kẻ ngoại tình lén lút. Tuy vậy, ngoài những cuộc hẹn hò, giữa hai người vẫn không đi xa hơn quan hệ trong sáng. Thực sự là Tiến không muốn phụ lòng Quyên, còn Quỳnh cũng hết sức tôn trọng anh và hạnh phúc gia đình của anh. Câu chuyện của họ kín tiếng đến mức không có người thứ ba nào hay biết.

Dòng đời không đứng mãi một chỗ. Mà có lẽ số mệnh đã xui khiến như vậy để Tiến không đến nỗi cứ lâm mãi vào cảnh khó xử. Một người đàn ông thứ ba đã xen vào giữa họ. Người này tên Bảo, cũng là kẻ đã lỡ một lần đò như Quỳnh. Anh đến với Quỳnh do có người mai mối, qua trao đổi Quỳnh đồng ý kết bạn và cuối cùng đi đến hôn nhân với anh ta. Tiến đã lặng lẽ rút lui. Hơn bao giờ hết, anh hiểu rằng anh với Quỳnh sẽ không bao giờ có một đoạn kết. Dù có thế nào, anh vẫn không thể phụ lòng người vợ mình vẫn yêu thương. Tiến thầm cảm ơn Trời đã giải dùm cho anh một bài toán nan giải, mặc dù lại một lần nữa, họ lại vừa chia tay thêm một lần với một người mãi mãi chỉ là mối tình đầu một thuở.

(Kiến thức gia đình số 36)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm