| Hotline: 0983.970.780

Rác thải nguy hại lại tràn lan đường gom Đại lộ Thăng Long

Thứ Năm 08/08/2019 , 10:22 (GMT+7)

Sau một thời gian im ắng, tình trạng đổ trộm phế thải nguy hại ra tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) lại tiếp tục tái diễn, gây bức xúc trong dư luận...

Thời gian gần đây, trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long đi qua địa bàn các phường Mễ Trì, Phú Đô, Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện rất nhiều bãi rác tự phát. Điều đáng nói là các bãi rác này ngày một phình to, nhưng không được xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc cho người dân sống xung quanh.

Thùy phuy đựng chất thải bị vứt lung tung ven đường.

Ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 6/8/2019 cho thấy, tại đây xuất hiện vô số các bãi rác thải lớn, nhỏ khác nhau. Trong đó, bao gồm có rác thải sinh hoạt, phế thải và vật liệu xây dựng. Tại những khu vực nói trên, rác thải ở nhiều điểm đã chất thành từng đống, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cụ thể, tại khu vực km16 (xã Yên Sơn) và km19 (xã Ngọc Mỹ) thuộc huyện Quốc Oai, hàng chục thùng hóa chất không rõ nguồn gốc tiếp tục được đổ thẳng ra vệ đường gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Ngoài thực trạng nhếch nhác mất vệ sinh môi trường do nạn rơi vãi, tập kết phế thải, trên tuyến đường thuộc hàng đẹp nhất nhì Việt Nam này còn thường xuyên phải “đón nhận” thêm một lượng lớn chất thải từ phân bùn bể phốt. 

Tại đây cho thấy, không khó để bắt gặp cảnh tượng là các điểm xả thải phân bùn bể phốt ngang nhiên. Trong đó, điển hình là ngay cạnh cầu Đào Nguyên, thuộc địa phận hành chính của xã Song Phương, huyện Hoài Đức đã có tới hai điểm xả thải từ phân bùn bể phốt. Cụ thể, phía trước cầu số lượng phân bùn bể phốt đổ ra khu vực này thường xuyên bốc mùi hôi thối, xú uế nồng nặc.

Công nhân Chi nhánh Cầu Diễn (Cty Môi trường đô thị Hà Nội) luôn phải vất vả dọn dẹp.

Ông Nguyễn Văn Chính – xã An Khánh, huyện Hoài Đức cho biết: Gần như ngày nào đi trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long cũng bắt gặp 1 điểm xả thải phân bùn bể phốt. Đặc biệt tại phía trên cầu Đào Nguyên hướng từ trung tâm thành phố về Hòa Lạc luôn được biết đến là một trong những điểm đen bởi nạn xả chất thải phân bùn bể phốt.

Sau khi báo phản ánh, các lực lượng chức năng khẳng định sẽ điều tra, truy rõ nguồn gốc chủ chất thải và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không biết việc kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật được thực hiện đến đâu, nhưng tình trạng đổ trộm phế thải nguy hại lại tiếp tục tái diễn.

Nhưng chất thải đổ bừa bãi vẫn tái diễn.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Đồng Phước An, đã đề nghị Thanh tra GTVT (Sở GTVT), CSGT, UBND quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức, Phòng CSMT tăng cường phối hợp kiểm tra, xác định vi phạm để xử lý nghiêm các đối tượng gây mất vệ sinh môi trường.

Đồng thời, yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh môi trường bên trong các dự án dọc Đại lộ Thăng Long…

Đối với các điểm tập kết, đổ trộm phế thải, trong đó có nhiều thùng tôn nghi là chất thải nguy hại, ông An đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm, UBND huyện Hoài Đức rà soát, chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục.

“Đối với điểm đổ chất thải sinh hoạt lẫn chất thải công nghiệp chưa rõ nguồn gốc tại vị trí cầu Đào Nguyên, km10 Đại lộ Thăng Long đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo thu dọn, khắc phục. Đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường làm rõ về chủng loại, nguồn gốc chất thải công nghiệp (nghi ngờ là chất thải nguy hại), xử phạt theo Nghị định 155/NĐ-CP đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền” - ông An nhấn mạnh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm