| Hotline: 0983.970.780

Rõ ràng ông chồng của bạn phong tình và có thói quen xấu!

Thứ Tư 20/06/2018 , 06:50 (GMT+7)

Một lần em phát hiện anh ấy mang rận về lây cho em, chắc chị có nghe đến thứ rận ở vùng kín ấy. Kinh khủng chị ạ. Em truy, truy miết, anh ấy đành thú nhận sở thích tởm lợm ấy...

Chị thân mến!

Em cũng xấp xỉ năm mươi rồi chị. Đã từng lên xe hoa, sinh con, lấy chồng cho biết với người ta và sinh con cho biết với người ta.

Chị có thể nhếch cười, cô nàng này, quan niệm gì lạ thế. Lạ thật chị ạ, chồng khá nổi tiếng, làm nghệ thuật, khi ấy anh độc thân nhưng trước nữa, vợ đã thành cũ và con trai riêng đã thành xa, nguy cơ hư rất cao. Đường thiên lý va vào nhau, bạn bè vun vào,. Được quá đi chứ, em bị đeo bám không rời, thế là xong.

Cũng phải thừa nhận mấy ông tài hoa từng trải tâm hồn lãng mạn, tri thức mênh mang và biết yêu chiều. Bố mẹ em vẫn không hết bất an, chồng có con riêng, lại là dân văn nghệ quan hệ rộng, phức tạp, nhiều người bợm bãi. Khi con gái em ra đời, hai ông bà mới tạm yên.

Không bao lâu em phát hiện chồng không có những quan hệ với đồng nghiệp nữ hay người hâm mộ mà quan hệ với gái đèn đỏ chị ạ. Có chết không chứ. Dĩ nhiên khi ấy em mang bầu, em ở cữ, em cho con bú, em cũng lạnh nhạt với anh ấy. Nhưng đâu phải ông chồng nào cũng đi nhà thổ khi vợ mang bầu và sinh con, đám bạn em nói em mới biết chứ.

Em sốc hơn khi cưới về mà anh ấy cho em xem phim đen để lấy cảm hứng. Vì khi ấy em vợ mới, em yêu cầu gì anh ấy phải nghe. Nhưng không lâu sau anh hay đi và em chỉ hoài nghi chứ không rõ. Đi công tác, đi ăn tiệc và qua đêm ở nhà bạn, đi với các doanh nghiệp khi được chiêu đãi…, anh bảo thế và em biết thế.

Một lần em phát hiện anh ấy mang rận về lây cho em, chắc chị có nghe đến thứ rận ở vùng kín ấy. Kinh khủng chị ạ. Em truy, truy miết, anh ấy đành thú nhận sở thích tởm lợm ấy. Anh bảo có khi anh chỉ nghe ca-ve kể khổ rồi cho tiền và ra về, không làm gì cả. Có mà thánh!

Không gì ngăn cản được em. Em sẽ ly dị. Hiện bọn em đã ly thân, anh ấy đã ra khỏi nhà theo yêu cầu của em và cả bố mẹ em nữa. Thư này tâm sự với chị về một thói nghiện mà không biết chị có từng nghe nói đến không, sex với gái làng chơi, vợ nhà như bình hoa, như bàn thờ, ngửi và ngắm chứ không đụng đến. Có kỳ quái không, thưa chị?

-------------------

Bạn thân mến!

Thật ra con người bệnh hoạn nhiều chứ, có ở mọi gia tầng, mọi vùng miền, mọi quốc gia. Không cứ là văn nghệ sĩ thì bệnh hoạn nhiều hơn. Có người ở ngành y nghiện dao kéo, thích giết người (ở Mỹ), có người thích sờ soạng các bé gái (ấu dâm), có người thích ăn chạ người khác, có người thích ăn cắp vặt…

Trước hết chồng của bạn cho bạn xem phim đen trong những ngày sau cưới, ôi chao, người này không chỉ nghiện thứ ấy mà còn bộc lộ mình là người văn hóa lùn. Bạn là gái chưa từng có chồng, lỡ thì, cứng tuổi, nhưng cũng là gái chưa vỡ vạc chuyện kia. Đùng một cái ông chồng đã từng có vợ (chưa kể ông ấy đã từng rất nhiều đào) hùng hục cùng với cả thứ phim chết khiếp ấy, bảo sao không chết khiếp?

Vấn đề là bạn có yêu khi lấy người ta không? Như bạn nói, lấy chồng cho biết, và sinh con cũng để cho biết, bạn như thể đang phán ai đó chứ không phải cuộc đời mình. Hoặc là sự buồn chán thất vọng làm cho bạn buông tay, chua chát. Đúng bạn ạ, không kỹ càng, không từ tình yêu, như tôi đây đã từng, thì những ngày sống đơn điệu, rách nát, bã bượi. Nhưng tôi đã thoát ra sớm, năm 30 tuổi, bạn lấy chồng muộn, thoát muộn, chắc ngày vui cho đời bạn còn xa.

Rõ ràng ông chồng của bạn phong tình và có thói quen xấu. Có những ông nghiện dễ thương, thuốc lào chẳng hạn. Thói nghiện của chồng bạn rất hại, rất bệnh hoạn, chính xác là nghiện của lạ, mà đã vậy thì chỉ có gái nhà thổ mới đáp ứng được, thay tình như thay áo, mà áo của cánh chị em hành nghề ấy vừa sáng, vừa mới.

Có những cô gái bán hoa câu giờ khách bằng cách kể chuyện để khách thương cho tiền chứ không động vào, có chứ, tôi nghĩ có. “Đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày”, mặt khác họ có mánh giường chiếu hơn vợ, người đàn ông làm những việc khác thường với gái ấy vì không làm với vợ được, quái quá sợ vợ phản ứng, vợ đánh giá…

Nói chung, rùng mình bạn ạ. Có những người trông rất trí thức mà mang bệnh trong người và sang bệnh lậu cho vợ cho con. Những con rận kín ấy là một bằng chứng để chồng bạn hết chối cãi. Có lẽ phải ly hôn nếu quả tình người đàn ông không cai được chuyện đó. Như mọi người đã ly dị ở trên đời, bạn sẽ sống sạch, sống độc lập, có con bên cạnh nữa, sống vui thôi mà. Mong bạn bình tâm, yên ổn.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm