| Hotline: 0983.970.780

Thi công đường làm nứt nhà dân

Thứ Năm 21/08/2014 , 08:17 (GMT+7)

Nhiều tháng nay, việc thi công mở rộng Quốc lộ 1A đã làm hơn 100 nhà dân ở xã Phong Thu (huyện Phong Điền, TT- Huế) bị nứt hàng loạt.

Sống trong lo sợ

Tại tỉnh T- Huế, đời sống của hàng trăm hộ dân không chỉ bị đảo lộn do những khu TĐC “rùa” mà việc thi công mở rộng Quốc lộ 1A qua tỉnh này đã khiến nhiều nhà dân bị nứt nẻ.

Số nhà dân bị nứt do thi công mở rộng quốc lộ chủ yếu tập trung ở hai thôn Đông Lái và Phú Xuân (xã Phong Thu).

Theo ghi nhận của chúng tôi, những hộ dân ở hai thôn này nằm cách Quốc lộ 1A chừng hơn 30m, khi thi công hầu hết những căn nhà ở đây đều bị chấn động gây nứt nẻ ở vách tường, cột.

Tại thôn Đông Lái, theo thống kê sơ bộ đã có hơn 60 nhà dân bị nứt do đơn vị thi công sử dụng xe lu, máy đầm đất công suất lớn thi công trên đường.

21-59-15_2
Nơm nớp sống trong lo âu vì nhà bị nứt

Ông Nguyễn Thanh Hoãn, một hộ dân ở đây bức xúc: “Trước đây, nhà cửa chúng tôi hoàn toàn bình thường, chỉ chừng hơn hai tháng nay, khi đơn vị thi công sử dụng máy lu, nhiều nhà dân đã xuất hiện vết nứt. Ngồi trong nhà, khi xe đang lu đường, có khi ngói rớt trên đầu. Bà con ở đây hết sức bất an do nhà nứt, vết nứt ngày một lớn hơn trước.”

Ông Lê Thừa Cảnh, trưởng thôn Đông Lái cho biết, đến nay, địa phương đã nhận hơn 60 đơn thư của bà con về việc thi công quốc lộ làm nứt nhà.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 theo hình thức BOT qua tỉnh TT- Huế có chiều dài hơn 31km, trải dài trên 60 km. Dự án có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, gồm 7 gói thầu, trong đó có 6 gói thi công đường và một gói thi công cầu. Đến nay, riêng công tác GPMB nhà đầu tư đã chi 212/228 tỷ đồng, tiến độ dự án đạt khoảng 50%.

Nhiều nhà dân bị nứt nghiêm trọng khiến bà con rất hoang mang, sinh hoạt bị đảo lộn. Quá bức xúc đã có tình trạng bà con ra ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu những người có trách nhiệm phải thực hiện đền bù cho người dân.

Tại thôn Phú Xuân, ông Hoàng Văn Khóa, trưởng thôn cho biết, toàn thôn có 52 hộ dân thì có đến hơn 40 hộ nhà bị nứt nẻ, xuống cấp do việc thi công trên Quốc lộ 1A.

Theo ông Khóa, nhà người dân tại thôn Phú Xuân bị nứt nhiều từ khi chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Trùng Phương cho xe lu, máy đầm đất công suất lớn thực hiện việc lu đường.

Cần có phương án đền bù

Ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Phong Thu cho biết, theo thống kê sơ bộ, toàn xã hiện có hơn 100 nhà dân bị nứt.

Nguyên nhân được xác định do thi công mặt đường. Hiện chúng tôi đang thực hiện thống kê và phối hợp với chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Trùng Phương nhằm có phương án đền bù hỗ trợ cho người dân.

21-59-15_1
Nhiều nhà dân tại xã Phong Thu bị nứt, thấm do đơn vị thi công sử dụng máy đầm, lu đường thi công Quốc lộ 1A

Ông Hoàng Thế Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB Quốc lộ 1A huyện Phong Điền cho biết, dự án qua địa bàn huyện dài hơn 15 km.

Hiện tại huyện Phong Điền đã làm thủ tục đền bù cho 789 hộ với tổng số tiền bồi thường gần 72 tỷ đồng. Việc thi công làm nhà dân bị nứt đến nay thống kê được 139 trường hợp và đang tiếp tục nhận đơn kiến nghị về nhà nứt.

Trước tình trạng trên, Hội đồng bồi thường GPMB Quốc lộ 1A huyện Phong Điền đã có buổi họp đối thoại với người dân và phía Công ty TNHH Trùng Phương- đơn vị chủ đầu tư dự án đã thuê một đơn vị bảo hiểm độc lập đang tiến hành kiểm kê, đánh giá các nhà bị nứt do ảnh hưởng của thi công mở rộng Quốc lộ 1A để có hướng đền bù, hỗ trợ trong thời gian tới.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm