| Hotline: 0983.970.780

Tìm hiểu về Nguyệt Thai Công chúa

Thứ Ba 23/08/2011 , 10:25 (GMT+7)

Xin cho biết tư liệu về Nguyệt Thai Công chúa và sự liên quan đến bà Nguyệt Độ vì xã tôi thờ thần hoàng là Nguyệt Thai Công chúa và làng My Cầu thờ thần làng là bà Nguyệt Độ. Các cụ bảo đó là hai chị em sinh đôi, không hiểu có đúng không?

* Nhắn cháu Nguyễn Thu Hương

Hàng ngày có rất nhiều thư gửi về Tòa soạn để mong được trả lời. Cháu phải tự tìm lấy các câu đã trả lời vì bác cũng rất bận, không thể tìm hộ cháu được.

* Xin cho biết tư liệu về Nguyệt Thai Công chúa và sự liên quan đến bà Nguyệt Độ vì xã tôi thờ thần hoàng là Nguyệt Thai Công chúa và làng My Cầu thờ thần làng là bà Nguyệt Độ. Các cụ bảo đó là hai chị em sinh đôi, không hiểu có đúng không?

Vũ Nhật Căng, Tuyển Cử, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Tôi chỉ có được tài liệu sau đây nhưng là Công chúa Nguyệt Thái chứ không phải Nguyệt Thai: Ngôi đình thôn Nam Dư Thượng, xã Lĩnh Nam, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội thờ 4 vị thành hoàng làng là Minh Hoa An Quốc đại vương cùng vợ là Hoàng Phi Trân và Đương Thống đại vương cùng phu nhân là Nguyệt Thái công chúa.

Minh Hoa An Quốc Đại vương là con vua Hùng Vương thứ 17, có công trong việc trị quốc an dân. Đương Thống đại vương còn gọi là Thống Công, em Sơn Tinh, sống dưới triều Hùng Duệ Vương. Sơn Thánh lấy Mị Nương, còn Thống Công lấy công chúa Nguyệt Thái. Hai người có nhiều công lao đối với các triều vua Hùng.

Theo bản thần tích của làng Nam Dư soạn vào năm Hồng Đức thứ nhất (1470) kể lại thì: "Vào đời Hùng Vương thứ XVIII, vua sinh được 28 hoàng tử, trong đó có Hoa Vi vốn thông minh tuấn tú lại có tài thao lược nên được vua phong là An Quốc Vương, vợ huý là Trân. Lúc ấy, bốn phương thanh bình, vương thường dạo chơi nơi thôn dã, đến xã Tây Trà, huyện Thanh Đàm, thấy đất đai màu mỡ, cư dân đông đúc, bèn cho lập cung điện ở đó và dạy bảo dân cách trồng dâu chăn tằm. Vương nghe nói núi Tản Viên hình tựa cái tán, đỉnh có phiến đá, dưới có đầm đá, phong cảnh u nhàn. Vương tìm đường lên chơi núi Tản và gặp Sơn Thánh ở đấy.

Sơn Thánh, hiệu là Thần Vương có gậy tiên, có sách thần và nhiều thuật biến hoá, An Quốc xin được kết nghĩa anh em. Khi An Quốc mất, Sơn Thánh uỷ em là Thống Công về Tây Trà cùng dân xã tiếp tục lo việc nông tang. Cung điện xưa của con cháu vua Hùng ở Tây Trà nay không còn dấu tích (làng Tây Trà xưa, nay là làng Nam Dư).

Đầu thế kỷ XVI, khi nhà Mạc chiếm ngôi nhà Lê, vua Lê Trang Tông phải bỏ chạy sang Lào. Bà Hoàng Thái hậu Trương Thị Miến theo không kịp phải về Tây Trà lánh nạn. Mấy tháng sau, bà sang bờ bắc sông Nhĩ Hà. Chẳng may bị lộ, quân Mạc ập tới, bà hoảng hốt bước xuống thuyền, không may thuyền bị đắm, biết tin, đang đêm dân làng cho thuyền ra sông tìm cứu nhưng không thấy. Về sau dân làng lập đền thờ bà".

Hiện nay, đình Nam Dư Thượng nằm giữa thôn, quay về hướng Đông Nam. Kiến trúc đình khá đơn giản. Hiện vật phong phú gồm 1 long đình, 1 nhang án, 4 long ngai, bài vị, 2 hoành phi, 2 cỗ kiệu lớn mang phong cách điêu khắc thế kỉ XVIII - XIX. Ngoài ra còn có một bộ bát bửu, 1 thần phả, 16 sắc phong, sớm nhất năm Cảnh Hưng 44 (1783), muộn nhất năm Khải Định 9 (1924), 1 đỉnh đồng, 1 đôi hạc, 2 bát nhang sứ...

Đình đã được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hoá tháng 1/1992. Bạn có thể hỏi thêm nhà Sử học Dương Trung Quốc (PCT kiêm TTK Hội Sử học Việt Nam) qua điện thoại- 0903416928 hay E-mail: quocxuanay@yahoo.com

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm