| Hotline: 0983.970.780

“Xe điên” đâm liên hoàn, một thương binh tử vong

Chủ Nhật 10/07/2011 , 14:55 (GMT+7)

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13h30’ (ngày 9/7) tại khu vực ngã ba Nguyễn Trãi - Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13h30’ (ngày 9/7) tại khu vực ngã ba Nguyễn Trãi - Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Xe ôtô "điên" 4 chỗ (ảnh) bất ngờ đâm liên hoàn vào xe bán vải ven đường rồi tiếp tục đâm 2 xe thương binh, khiến 2 người thương vong.

  

Theo ông Nguyễn Văn Huệ, SN 1953, quê ở Mỹ Đức (Hà Nội) đồng nghiệp của nạn nhân kể lại: Hàng ngày chúng tôi thường tập trung khá đông ở đây để nghỉ trưa. Hôm nay chỉ có 3 xe, tôi, ông Thuật và ông Nam. Khoảng 13g15, tôi đang ngủ trên xe thì có khách gọi điện thoại đi chở hàng vào Hà Đông. Tôi nổ máy chuẩn bị đi thì thấy ông Thuật xuống mua vải. Ông Thuật còn kéo tôi lại mời ăn vải xong mới đi. Tôi chỉ đi một lát rồi quay lại, ai ngờ lại xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy.

 Ông Nam vẫn còn hoảng hồn cho biết: Xe của tôi ở giữa, phía trước là xe ông Thuật, phía sau là chiếc đạp xe thồ cùng với một chị bán hoa quả. Tôi và ông Thuật đang ngồi nghỉ trên xe của mình. Lúc đó, trên đường khá vắng vẻ, chắc các phương tiện đang dừng đèn đỏ phía sau. Tôi nhìn thấy chiếc ôtô gây tai nạn cách chúng tôi khoảng 50 - 60m, chạy với tốc độ rất nhanh theo chiều Ngã Tư Sở - Hà Đông.

 Bất ngờ ô tô chuyển làn đường, láng sang làn bên phải lao về hướng chúng tôi. Tôi nghĩ, lái xe sang đường để dừng xe mua vải quả. Ôtô đâm sầm vào người phụ nữ bán vải thiều. Không dừng lại, chiếc xe đâm tiếp vào xe của tôi, làm gẫy rời bánh trước, hất tôi ngã xuống đường. Chiếc ôtô điên tiếp tục vọt lên đâm hất đổ xe của ông Thuật, kéo đi khoảng 6 mét, ông Thuật bị ngã xuống đường, tử vong tại chỗ (Nạn nhân là ông Trịnh Văn Thuật, SN 1949, trú tại thôn Mỹ Cầu, xã Đồng Tân, Ứng Hoà, Hà Nội, là thương binh). Chiếc xe chạy chạy tiếp khoảng 10m, vượt qua ngã ba thì dừng lại ven đường bên phải.

 Chị Mai, người chứng kiến vụ việc cho biết: Chiếc ôtô dừng lại ven đường, một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi mở cửa bước xuống nhìn hiện trường vụ tai nạn. Lúc đó, một số người dân gần đó chạy ra xem, xác định nạn nhân đã tử vong. Người lái xe ôtô đứng lại vài phút, gọi điện thoại rồi lên một chiếc xe ôm đi khỏi hiện trường.

 Vụ tại nạn làm tắc nghẽn cả hai chiều đường Nguyễn Trãi, do rất nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem. Hàng chục cán bộ CSGT đã có mặt để làm nhiệm vụ, đo vẽ hiện trường và phân luồng giao thông.

 Theo thông tin ban đầu, người lái chiếc xe ôtô, BKS: 30X - 8498 gây tai nạn tên là Đặng Đình Bình, SN 1954, quê ở Thanh Chương, Nghệ An, là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng. Vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

 Theo LĐ

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đông Nam bộ hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, hữu cơ

Đây là một trong những phương hướng phát triển về nông, lâm nghiệp, thủy sản được đặt ra trong Phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đội Bình nghĩa sĩ Hà thành muôn thuở chẳng phai mờ

Ông Đặng Đình Tân - nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ cho biết, để ghi công cụ Đội Bình, tổng Đại Bối đổi tên thành tổng Đội Bình, nay là xã Đội Bình.