| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm công nhân bị cấm làm việc

Thứ Năm 17/07/2014 , 08:20 (GMT+7)

Liên tiếp trong các ngày 12 và 14/7, hơn 500 công nhân của Xí nghiệp May An Hưng, địa chỉ tại ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bị ngăn không cho vào làm việc.

Theo nhiều công nhân, ngày 11/7, tất cả các công nhân của XNM đồng loạt đình công phản đối việc chi trả lương không minh bạch của XNM An Hưng. “Có lẽ vì thế mà họ đóng cửa không cho chúng tôi vào làm việc để trả đũa” – một công nhân cho biết.

Theo ghi nhận của PV, trong hai ngày 12 và 14/7, hàng trăm công nhân của XNM An Hưng kéo nhau đứng phía ngoài cổng xí nghiệp vì không được bảo vệ mở cổng cho vào làm việc. Họ đứng hàng giờ để phản đối một cách rất trật tự.

Một công nhân tên Cường, cho biết: “Sáng 12/7, chúng tôi đến làm việc thì bảo vệ không cho vào cổng, chúng tôi hỏi thì họ nói được nghỉ và hẹn thứ 2 trở lại làm việc. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đến họ cũng không cho vào mà cũng không nói rõ lý do”.

Trước đó, ngày 11/7, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngưng việc vì xí nghiệp này tự ý cắt giảm lương không rõ lý do. “Lý do chúng tôi yêu cầu rất thỏa đáng, tuy nhiên phía lãnh đạo xí nghiệp không giải thích rõ mà còn thách thức rằng ai thích thì làm không thích thì làm đơn xin nghỉ” - công nhân tên Phong bức xúc.

Được biết, XNM An Hưng trực thuộc Tổng Cty CP giầy An Lạc (TP.HCM). Theo hợp đồng lao động giữa xí nghiệp và công nhân thì mức lương cơ bản là 1.947.000đ. Ngoài ra còn các khoản phụ cấp như cơm, chuyên cần, xếp bậc thợ, tăng ca, làm ngày chủ nhật.

Các công nhân cho biết, từ khi bà Huỳnh Thúy Hằng (nguyên giám đốc Sở LĐ-TB &XH Bạc Liêu) về làm giám đốc xí nghiệp từ tháng 5/2014 thì chuyện tính lương có dấu hiệu thiếu công bằng, minh bạch. Cụ thể, trong tháng 6 vừa qua, công nhân làm việc đều đặn, có người tăng ca, làm ngày chủ nhật nhưng lương chỉ xấp xỉ mức cơ bản trở xuống.

“Tháng 5, tôi bị bệnh nghỉ 7 ngày, không làm tăng ca nhưng được trả lương hơn 2,1 triệu đồng. Còn tháng 6, tôi làm đủ, tăng ca và làm thêm ngày chủ nhật nhưng chỉ được trả lương 2 triệu đồng. Bà Hằng giải thích rằng, mức lương cơ bản là cộng cả phụ cấp, tăng ca.

Thậm chí bà còn nói nếu ai không làm ngày chủ nhật thì không được tính phụ cấp chuyên cần, số tiền này sẽ trừ vào lương cơ bản. Do đó mà nhiều người chỉ được trả lương khoảng 1,5 triệu đồng/tháng”, công nhân tên N.T.B, cho biết. Nhiều công nhân khi tiếp xúc với PV đều xin được giấu tên vì sợ bị đuổi việc.

Cũng theo phản ánh của công nhân, trước đây họ lĩnh lương đều dựa trên bảng lương của Tổng Cty CP giầy An Lạc, do tổng giám đốc là bà Châu Huệ Cẩm ký duyệt. Tuy nhiên, bản lương mới mà ban giám đốc XNM An Hưng đưa ra với tiền lương giảm đi rất nhiều thì không có chữ ký của tổng giám đốc hay con dấu của Cty, xí nghiệp. Nữ công nhân tên Ly, bức xúc: “Chúng tôi yêu cầu lãnh đạo xí nghiệp giải thích về bản lương mới không có ký duyệt của tổng giám đốc nhưng giám đốc xí nghiệp không giải thích”.

Ông Dương Hoàng Hớn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Giá Rai, cho biết: Trong ngày 11/7, được sự phân công của Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo  huyện đã trực tiếp đến XNM An Hưng tìm hiểu vụ việc. Theo đó, nguyên nhân công nhân ngừng việc liên quan đến việc bị cắt giảm tiền lương. Trong khi phía xí nghiệp khẳng định đã tính lương không sai.

“Trong trường hợp này, do chức năng của Liên đoàn Lao động huyện không rõ ràng nên chúng tôi đến chủ yếu để lắng nghe, ghi nhận, báo cáo cấp trên chứ không can thiệp sâu vào nội bộ công ty được”, ông Hớn nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm