| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm ha lúa 'suýt' chết vì nước sông ô nhiễm bốc mùi hôi thối

Thứ Tư 26/04/2017 , 07:20 (GMT+7)

Hơn 1 tuần nay, con sông chảy qua các xã Cổ Bì, Tân Hồng, Hồng Khê, Thái Học... thuộc huyện Bình Giang (Hải Dương) bị ô nhiễm nghiêm trọng, cá sông chết nổi trắng từng đoạn, hàng nghìn ha lúa may mắn “thoát” chết.

Theo người dân các xã Cổ Bì, Tân Hồng, Hồng Khê, Thái Học,… hơn 1 tuần nay, nước sông tự nhiên đổi sang màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc, cá chết nổi lên rất nhiều, người dân phải thay nhau vớt lên đem đi chôn.

11-20-07_nh-1
Nước tại các sông đen ngòm, bốc mùi hôi thối

Có mặt tại xã Cổ Bì, ngay khi bước chân vào đầu xã, chúng tôi đã không khỏi rùng mình bởi mùi hôi thối nồng nặc từ dòng sông bốc lên. Đặc biệt, nước sông đen ngòm, đặc quánh, cá tôm chết nổi trắng từng đoạn, nhiều gia đình phải đóng chặt cửa sổ, người dân mỗi khi ra đường đeo khẩu trang để đỡ hít phải mùi thối.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Đoàn (xã Cổ Bì) bức xúc: "Sau một đêm ngủ dậy, người dân chúng tôi bàng hoàng về nguồn nước sông tự nhiên đổi sang màu đen, bốc mùi nồng nặc, 2 ngày sau cá sông bắt đầu chết, nổi lên từng đoạn, chúng tôi phải vớt lên đem đi chôn".

Cũng theo anh Đoàn, xã Cổ Bì là đoạn cuối của con sông chảy từ trung tâm huyện Bình Giang (dài khoảng 10km) nên lượng nước thải chưa qua xử lý chảy về ngày càng nhiều, nước đen ngòm. Không những thế, con sông to Bắc Hưng Hải cũng bị ô nhiễm theo.

Chúng tôi chạy dọc theo con sông, bắt gặp bà Hạnh đang phun thuốc trừ đạo ôn. "Mấy ngày nay nắng nóng nên ruộng lúa không có nước, đất ruộng có dấu hiệu nứt nẻ, nhà tôi không dám lấy nước song cho vào ruộng, sợ lúa chết. Hôm nay nhà tôi trừ đạo ôn, tôi phải pha sẵn thuốc vào bình ở nhà rồi đeo ra ruộng phun”, bà Hạnh cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Giang cho biết, thủ phạm gây ô nhiễm là một số Cty nằm trong Cụm công nghiệp Tân Hồng (xã Tân Hồng) đã trực tiếp xả thải nước chưa qua xử lý xuống lòng sông. Trong đó có Cty CP XNK nhựa Lâm Phúc do ông Nguyễn Văn Tuấn thuê lại để SX.

11-20-07_nh-2
Cty CP XNK nhựa Lâm Phúc, thủ phạm gây ô nhiễm

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Bì cho biết, hiện nước tưới tiêu cho cây lúa bị ô nhiễm. Toàn xã có hơn 400 ha lúa đang thời kỳ cần nước, rất may từ hôm qua nước đã bớt đen và trong hơn nên hàng trăm ha lúa của xã may mắn “thoát” chết.

Không chỉ riêng diện tích lúa của xã Cổ Bì mà hàng trăm ha lúa tại các xã Tân Hồng, Hồng Khê, Thái Học,… cũng may mắn “thoát” chết. Theo ông Trần Văn Chuyên, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Bình Giang, để giải cứu cho nhiều diện tích lúa, huyện đã bơm liên tục nhiều ngày nguồn nước bẩn ra ngoài sông to, sau đó thay nước nước sạch vào các sông nhánh để người dân lấy nước vào ruộng. Sau nhiều ngày, nước bẩn được đào thải ra ngoài sông cái Bắc Hưng Hải, nguồn nước tại các sông nhỏ để tưới tiêu cho cấy lúa đã tạm thời ổn định.

11-20-07_nh-3
Cá sông chết nổi trắng từng đoạn

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm